Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nghĩa là sao , tớ ko hiểu :)) VÕ về nước à ;))

-----

ái, sao có mỗi bàn tay mình lạnh, người thì trơ ra với cái lạnh =)) =)) , đeo găng tay vào , cùi trỏ, XÔ 1 cái lấy tinh thần nào >:)



>:) =)) =))
 
ôi hôm nay trời trở lạnh và lòng cũng buồn theo...........tâm sự thế , biết ai giã bày????
 
YM dở hơi :-< Out lên out xuống :-<

Onl là đc rùi :| Mình hôg mún nhảy vào nữa :|

Ngủ ngon nhé :x
 
Mệt ghê!!!
Làm thuyết trình Văn xong roài\:d/
Hix....Đau cả họng.Đọc 10 trang chứ có ít ỏi gì đâu???8->
Sao mình giỏi thế nhỉ? :D
 
oài blog tớ còn không viết được đây này :| đứa con tinh thần đang chết dần mòn ....ko chữa được :(
 
onl mà anh ko onl...
Nhớ phát rồ phát điên:((
Chel lại thắng ùi:x
 
Buổi sáng zui hôg đỡ đc :))
Buổi chiều cáu X( Nhưng đang phởn nên cũng cho qua :D
Thoải mái quá :x
1 ngày zui :x

Mãi mãi là anh zai nhé :x
 
Chiều gặp vợ ở gần Vincom, vợ đi Vincom chơi hả vợ? Anh cũng đi Vincom đấy:D Nhưng mà anh chỉ loanh quanh ở Carings thôi em ạh:D
Chán nhờ ko gặp nhau trong đấy ko thì anh bắt em mua đồ cho anh:D :D
 
tao ghét ngày chủ nhật quá
chủ nhật chán lắm vì không có việc j để làm
mờ dạo này buổi đêm toàn bị mất ngủ
3h mới nhắm mắt được một lát, đến 6h lại phải dậy đi học.....
:(( :|
 
Man. thắng rồi :x
Sols cục súc :|

xe đạp mới :D
hơi >< nhưng chắc là ko sao :|

mai đi học rồi :p
bạn giờ mới đi :|
 
trở lại trường học thật là thix :D
dù 1 số đứa đi nhưng lại có thêm 1 số đứa mới :D

TKB mới thật là :x
 
xong rồi.. ít ra cũng đc 1 viêc
còn n thứ nữa....
+__+
chết mất
... '
+_+
 
hiz
cuối cùng cũng được hsg (dù vớt vát)
thở phào :p
HPBD2m3 :x :x :x
 
mặc dù ko HSG nhưng thoai,No1 môn Anh cũng ok roài.
Ko nên đòi hỏi nhiều wá...:-<
Những tưởng hết nỗi lo HSG là xong,ai ngờ lại lo đến chuyện khác...
Tại sao bên kia thì có vẻ rất phởn???Mình thì lo chết đi được...:-??
Giá mà có thể coi mọi chuyện đơn giản như bên kia....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên