Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nghe nói chúng mày con thuê khák sạn Hạ Long plaza
mày không đi thì tiếc lắm đấy
khách sạn đấy theo tao biết là xịn nhất Hạ long
tao ở đấy 2 lần rùi
có bể bơi to đẹp lém
 
Thế t mới kêu gào thế nài :((
Ôi mai chảy mửa mẹ t típ :)>-
T mún đi, cả tuần ngồi chết dí ở nhà ồi :((
Mà ai bảo m bít thế :-/
 
Điên thật
Tự nhiên hôm nay mình đùng đùng bật dậy sớm :))
Như con điên ấy
Ngồi thẫn người ra chẳng biết làm j cả
Bùn cười :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Mình như con điên ấy
Mình như con dở hơi ấy
Im... Đi lau mặt, ngay!!!
 
Phạm Hà Thu Phương đã viết:
Điên thật
Tự nhiên hôm nay mình đùng đùng bật dậy sớm :))
Như con điên ấy
Ngồi thẫn người ra chẳng biết làm j cả
Bùn cười :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Mình như con điên ấy
Mình như con dở hơi ấy
Im... Đi lau mặt, ngay!!!

vui nhỉ
bạn này đầu âm ấm hay sao ý :)) :)) :))
 
LẶng nghe,
Gió buồn rũ ngoài khe cửa
Thầm nghe,
Tiếng lòng đau cắt ruột xé tim.
Hơi thở ai hay mộng mị?
Từng giọt buồn trăn trở những phút giây...

Silence​
 
Đào Văn Huy Phú đã viết:

vui nhỉ
bạn này đầu âm ấm hay sao ý :)) :)) :))
Mày ấm đầu thì có. Hổ danh con trai lớp lý. Nói năng j phải lịch sự chứ. Dù mún hỏi thế thì cũng phải hỏi choa nóa đỡ chọc ngoáy 1 tí.
Đồ đàn bà :D
 
Đào Văn Huy Phú đã viết:

vui nhỉ
bạn này đầu âm ấm hay sao ý :)) :)) :))

uầy, tuyệt thật
cuối cùng cũng có người biết được là mình ấm đầu
yêu bạn này :)) :)) :))

bấn rồi bấn rồi
chết đến nơi rồi
điên mất rồi :(( 8-} |-)
!@@##$$%%(*&^%$#@#$%^&*()(*&^%$
8-} 8-}
 
Hôm nay lần đầu đc gặp mấy chị sv thuê nhà mình :))
1 chị xinh vật :x dễ thương vật :x
Tiếc là hơn tuổi mình hơi nhiều :(
Nên chả dám tính chuyện >:)

@Phú: có người bảo yêu mày kìa :)) sướng nhé :))
@Link: Fú mà đàn bà á :)) Phú nổi tiếng trêu gái cơ mà :))
@bạn Thu Phương: tớ cũng thấy cậu ấm đầu :D
 
Trời, Hiệp ơi, rình rập lúc vắng người mà cơ hội, sao phải xoắn :)) :))
 
Trần Tuấn Anh đã viết:
Trời, Hiệp ơi, rình rập lúc vắng người mà cơ hội, sao phải xoắn :)) :))

Ặc 8-}
Loạn! 8-}
Loạn! 8-}
Thg Trần đầu óc đen tối quá :))
Thế ko đc [-x [-x

Đã 12h30 :|
Mà vẫn chưa có cơm ăn :((
Đói quá mẹ ơi 8-}
 
1/6 trồi qua rồi....hôm nay đã là 2/6, không thể quay lại ngày hôm qua được nữa, kể cả quay lại sáng nay, để được nhìn thấy, đẻ cảm thấy yên tâm hơn...và đỡ nhớ hơn...
ngày hôm qua vui lắm...vui vì tặng được một món quà rất đẹp và ý nghĩa...:)
buổi tối mẹ hỏi, rồi nhiều chuyện nữa...thấy lo quá, không biết sẽ thế nào :(
ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia...sẽ buồn lắm đấy...:(
 
đau răng quá. :(( chết mất. tại sao lúc nào cũng xui xẻo như thế này nhở. :(( đau chết mất.
net như bị điên. tự dưng điện thoại hỏng toàn bộ khi net bật. quái lạ. có ai làm cái gì đâu mà tự dưng bị thế nhở. :(( tháng này là cái tháng khỉ gió gì mà xui thế không biết nữa :((
 
Don't say you love me
You don't even know me 8-}
If you really want me 8-}
then give me some time 8-}
 
Lại Thùy Liên đã viết:
1/6 trồi qua rồi....hôm nay đã là 2/6, không thể quay lại ngày hôm qua được nữa, kể cả quay lại sáng nay, để được nhìn thấy, đẻ cảm thấy yên tâm hơn...và đỡ nhớ hơn...

câu này hay phết, nhể
mình đang từ ấm đầu nhảy xuống đau tim rồi... ôi đau quá.. đau :((
vẫn chưa hết bấn :)) :)) :))
càng ngày càng loạn hơn :)) :)) :)) :))
 
ôi zời, máy virus thật rồi,. 8-}
chỉ 1 phút nông nổi mà thế này đây :((
nặgn nề thế rồi :((
lại sắp đc nghe cải lương rồi, vui chưa 8-}

hôm nay đi chơi, cũng vui . hizzzz, mỗi tội nhiều muỗi quá 8-} nó đốt cho sưng hết chân rồi :((
thảm hại :|
 
haha
một trò chơi :))
2 đứa chơi bài ngửa với nhau
rồi mọi thứ sẽ đi đâu về đâu :-?
 
mong tí nữa, pa ma bạn hìn đi làm , qua lấy quà 8-|
 
Cả đêm trằn trọc ko ngủ đc :)|
Chắc độ 3-4h thì ngủ đc :)|
5h thằng anh đã dựng dậy rr chơi :)|
Buồn :)|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên