Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bị cô lôi đi học rồi !:))
Sau 1 đêm thác loạn cảm thấy phấn lắm !;)
Ngày hôm nay trở về hiện tại có bao nỗi niềm !
Em đang thực hiện lời hứa với cô !;)
 
:(:)(:)(( chết đây. máy tính hỏng, không turn off được. ko vào YM được. ôi chết đây :(:)(:)((. ai kíu với :((.
làm ơn có đứa nào giúp tao đi. tao không tắt máy được. :(( mà có tắt phụt cái nguồn thì đến lúc mở ra nó vẫn bị thế. ko restart được. tao làm thế nào bây giờ :(:)(:)((. chết mất. cái máy này mà hỏng thì tao biết làm thế nào? :(( khóc thật rồi. làm ơn đi. :(:)(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay...chị vứt cho một bài Lý rõ khó...cho em ngồi làm cả buổi không ra...với mục đích cướp cái máy tính :((
 
huhu đang ước j` trưởng online :(( có nhiều chuyện cần nói buồn cười lắm :)) ước j` trưởng online đ.c :((
 
đang muốn khóc lắm đây. làm thế nào bây giờ. hỏng sạch rồi. chả làm được cái gì cả. chết đây :((. sao xui thế không biết. tớ có làm gì đâu mà tự dưng nó lăn ra hỏng. :(:)(:)((
 
tớ cho ấy số đt của anh này nhé
bảo là bạn của em Dô hoặc em Trang ở Định Công so_tiu_pit nhé
kĩ sư máy tính
0902091957
 
cài lại win đi.chắc là lỗi win rồi.hoặc là vì vius.thử scan đi.
 
ỐI, nghe hướng dẫn nhộn vãi.
Hum nay lại vẫn là 1 ngày chán, chả cải thiện j cả :((
 
Trần Hoàng Nam đã viết:
cài lại win đi.chắc là lỗi win rồi.hoặc là vì vius.thử scan đi.

nói ngu vãi, có phải ai cũng giỏi vi tính như mày đâu :)) =))

Giang thử reset, rồi trong luc reset ấn F8 liên tục, lúc nào nó bắt chọn các mục thì chọn " safe mode with internet " xem ( gì gì đó , nhưng mà nghĩa của cả câu nó là thế :)) ).. , nếu ko " nặng " lắm thì vẫn vào được yahoo :)), vào rồi buzz tao, giúp được gì tao giup liền ;;)
 
Chều nay đi chơi :)|
Thiếu mất 1 đứa thành ra chả làm ăn gì :)|
 
Hí hí. sửa được máy rồi. :D:D:D. sửa ngu không chịu được. Bấm stand by rồi bật lại rồi turn off home rồi lại bật lại thế là được. chả hiểu nó hỏng cái gì nữa :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế thì tớ quả là bó tay.lỗi gì thế nhỉ.tớ cũng tò mò muốn biết.:))
 
Hắt xì cả ngày . Chắc là ốm rồi :(
Hôm nay thầy gọi đến , nghe giọng thầy hay thế :D Mình thì lại giống như 1 con ngu :((
 
Trông lũ em mệt quá !:))
Chơi bài bị thua ! Bị quỳ mấy quán rồi !:))
Bạn Tân sẽ không như ngày hôm qua nữa !;)
Sẽ là Tân của ngày năm lớp 9 !;;)
 
đời thật là thê thảm
Bây h chỉ còn bít hướng về ngày mai tươi sáng là thi xong đc đi phởn thoai
đc đi chơi vơi...
đc ngồi buôn với...
đc onl cả ngày ngoài hàng...
đc đi mua quà cáp cho lũ bạn (chả hiểu sung sướng cái nỗi j, xiền thì ko cóa :()
 
Mấy hôm nay ngồi mốc meo ở nhà:)|
Chán wa':)|
Ra ngoài 1 tí thì hỏi loạn lên là đi đâu, đi với ai/:),bao h về:)|
Chán wa':)|
 
Cả ngày ngồi mốc mồm trôg chó :|
Chìu vật lộn vs cái đt :-s
Tối đc. thảh thơi tí thì 0 đc. sờ vào máy tính /:)
Hè chán ngán, ảm đạm :)|
 
hôm nay ( hôm qua chứ ... x_X ) chán quá ... ngày vô nghĩa +_+
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên