Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Yau :D
Lâu lắm mới đc vào HAO :(
CHỉ tại mạng ở nhà ***** 8-}
Ko hỉu sao bây giờ vẫn chưa vào đc HAO 8-}
------
Ngày nghỉ đầu tiên!
Cả ngày chơi điện tử :p
Chắc mấy hôm nữa đi bơi :D
 
ko thể chịu đ.c nữa rồi
ghét nhất bị mắng X(X(X(
 
@Noob: ờ hay đấy :)) !
đi bơi đi :)) !
rủ bọn lớp mình đi :)) !
tao, mày, BT ( Sơn ), Wé ( Hiếu ), Spawn ( Trần ), ....... :)) !
bơi xong đi ăn :)) !
ăn xong đi chiến W3 hoặc CS ( 1.6 ) :)) !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay vừa bước chân ra khỏi nhà thì mưa........đến lớp ướt hết.........chán thật!!!!!!!!!!!
 
Chán :|
Jo*`i vẫn cứ mưa :( ngay cả cái hum cúi cùg vẫn 0 nắg ráo cho ng` ta nhờ 8-} làm bao nhiu dự định của mình toi hết :((
Họp fu. huynh j` lâu thế 8-| chắc lại nhìu tội ồi :((
 
Ngày nào mà cũng như ngày hôm nay thì chán thật !:(
Nghĩ ra cái gì làm thôi !
Nhưng lại nhiều !:(
Thôi ! Lên kế hoạch vậy !;)
 
ngày hôm nay...4h sáng mới ngủ được...6h tỉnh dậy vì bị đau đầu :((
nhớ tất cả mọi người...chỉ muốn đến trường như tuần vừa rồi....ko phải học....chỉ có chơi bời nghịch thoải mái...
hè nhiều kế hoạch nhưng chẳng thực hiện được gì cả :(
ghét mùa hè nhất :(( nhất là mùa hè năm nay :((
 
Võ Tuấn Anh đã viết:
@Noob: ờ hay đấy :)) !
đi bơi đi :)) !
rủ bọn lớp mình đi :)) !
tao, mày, BT ( Sơn ), Wé ( Hiếu ), Pawn ( Trần ), ....... :)) !
bơi xong đi ăn :)) !
ăn xong đi chiến W3 hoặc CS ( 1.6 ) :)) !

Spawn chứ ko phải Pawn zzZ
---
2 tuần đầu tiên dự định chơi bời cho đã :D
Sáng onl :))
Chiều đi chơi :D
Tối onl B-)
Đêm đi chơi :p
Rùi sau đó thì tha hồ có mấy cái chuyên đề để mà làm :((
 
Sáng đến nhà cô luyện đàn, ngáp!... định ăn cơm nhà cô nhưng bị gọi về 8-|...
chiều còn lên l'espace, hè bắt đầu thật ảm đạm.
 
chán quá
mới đi sắm dc bộ bikini
chiều đi Sầm sơn chơi rồi
tiên sư thằng chồng
tự nhiên vứt cho gói quà
bắt đến đúng thứ 7 mới đc mở => phải ôm đi cùng
ai đời cả nhà đi chơi có 2 ba lô
mình một ba lô, bốn ng còn lại một ba lô, mà cả 2 cái sức chứa gần như bằng nhau, có khi các của mình còn vĩ đại hơn 8-}
hình như mình trót dại nhét gần hết tủ quần áo của mình vào đấy... hiz...
 
Mạng như điên, đến bi h mới mò lại đc 50 % :(
Sáng nay thật ảm đạm
unfaithful :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Online từ sáng. Chẳng hiểu mình làm gì mà sống sót đc tới bây giờ :(
Xem mấy cái MV của Joe :D Shuai quá ta !!!!
Chiều chắc phải rủ con bạn đi thác loạn thôi :(
 
Hè bắt đầu xám xịt ... :)|
Cả ngày hum nay ngủ như :mad:)
Đến tối jo*`i mới mát mẻ đc. tí :) mới thấy thoải mái tí :D
Mai lại chẳg đc. đi chơi :| bít là 0 đc. đi nên cũg chẳg xin làm j` :(
 
chiều ra Đạt bắn nhau hay quá
giá mà hôm nào cũng được như hôm nay :))
thế nhưng tiền ít quá
làm sao mai có tiền đây
chẳng lẽ lại xin :((chán ngày mai quá
 
Thằng Phú hết chán đời òi hả mày???????? Hết tiền thì tự đi kiếm, xin làm j, cả năm tao cóa xin phụ huynh bao h đâu (hơi đói kém 1 tí :( )
Tối vừa buôn với chú bé xong lại thấy nhớ nó òi :( Cả tuần sau muốn nghe giọng nó còn ko đc, nói rì gặp :((
 
Mới nghỉ hè 2 ngày mà mình quên hết cả lịch học thêm, cứ vô tư nghỉ ở nhà mới chết chứ!:(
Chán quá, ko biết tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu! Ở nhà ngủ nhiều mệt quá rồi! Lại sắp phải đi ngủ bây giờ!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên