Hôm nay đi chơi vui vãi
Mặc dù trời ko chiều lòng người khi mưa thế và cô Thúy cũng phải ở nhà chăm chồng nhưng chuyến đi vẫn rất vui
Sáng đến nơi, ai dè bạn Duy rốt cuộc cũng đến đi vào giờ chót, vậy là lớp mình đi đủ zai òi
)
Đi trên đường gặp lão HDV như lão điên +____+, lão ý bắt chơi trò ăn các bộ fận con lợn, trí tuệ vãi 8-}, mà thằng Duy nghĩ thế nào fát biểu hùng hồn: Em thích ăn cái abc của con lợn
) Từ nay chúng ta đã có bạn Duy ch.lợn rồi các bạn ạ
)
Đến nơi đi leo thác đẹp quá :x, tiếc là trời mưa nên hơi nguy hiểm.
Mà công nhận cái khu WC ở đó sạch thật, mà cũng bái fục zai CE, ai lại có sở thích đi vệ sinh trong khu vs nữ bao giờ
), chúng nó còn quay cảnh Cường đnag giải quyết trong WC nữ và thu âm tiếng tồ tồ rất “kinh khủng” từ sau cánh cửa nhà vệ sinh =)), thô bỉ vãi.
Xuống đến nhà nghỉ, trc giờ đi ăn một hội con gái vẫn máu me ra lội suối
Trời càng mưa to hơn nhưng quyết tâm ko giảm, đi chụp ảnh tùm lum rồi thì tất cả thành hội gái quê
), xắn quần bỏ giày lội xuống suối 8-}
Oi zòi, nước lạnh buốt hết cả chân, nhưng mà vẫn máu me lội tiếp, vừa lội vừa chụp ảnh vs những kiểu dáng ko thể chối hơn
), về thì đi chân đất hết, rồi múc nước rửa chân cho nhau (cái này có chụp ảnh cảm động lắm ^_^
Roài thì bữa trưa, túm lại là ăn ngon nhưng ngoại truyện bên lề bữa ăn thì thô bỉ vãi +_____+, ai đời trai gái thời nay lại thế ko bao giờ
) (cái này chuyện nội bộ + tế nhị
)
Ăn xong thì xơi kem, sữa chua rồi lập hội đánh bài. Nhưng cái hay ho nhất ko phải ở đó mà là sau khi chơi bời chán, chúng ta đã có 1 serie ảnh Thô bỉ + clip abc nhất trong năm (tính đến thời điểm này), túm lại là “Mơi” và shock ko chịu nổi
)
Đặc biệt hoan nghênh các bạn chế tạo “nước thánh” và cái abc cho lớp mình hôm nay, sống động và chân thực ko tả nổi, tao đang tính up ảnh + clip lên HAO quảng bá cái nhẩy …
Rồi thì blah blah (mỏi tay quá +___+)
Chiều ra khu 1 chơi,cảnh thì đẹp mà đường đi cứ gọi là +________+. Nguy hiểm + trơn , vừa đi vừa sợ mình “phi thân” xuống thác, đặc biệt là nghe tiếng kêu của các bạn lớp mình thì ôi thôi
)
Rồi thì trên đường về ghé qua mua sữa, và tiêu biểu nhất là gần về đến Hà Nội đang lơ mơ ngủ thì con Thu rú lên vì phát hiện 1 con đỉa đang hút máu mình từ bao giờ 8-}
Tiếng hét của nhiều đứa vang lên thấy ghê, đặc biệt là còn có nước mắt vì sợ đỉa +____+
Túm lại hôm nay đi chơi cực kì vui, nói cũng chỉ là sơ sơ. Thôi thì đón chờ các ảnh + clips hôm nay vậy