Xin tha

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Một buổi tối, Thủy chân cong đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng:
- Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì chết!"

Ông chồng hốt hoảng:
- Trời ơi! Rồi sao?

Thủy chân cong toe toét nói
- Em..em ... xin tha ạ.
 
"yêu" thì tha mới sợ chứ :)):)):)):)):))
thôi, thông cảm cho bạn Thủy :( ko thì ..sống vẫn còn hơn chết đúng ko ?
mà bạn có mất gì đâu :eek: vì bạn mất hết rồi :eek:
:)):)):)):)):))
 
trần hồng nhung đã viết:
"yêu" thì tha mới sợ chứ :)):)):)):)):))
thôi, thông cảm cho bạn Thủy :( ko thì ..sống vẫn còn hơn chết đúng ko ?
mà bạn có mất gì đâu :eek: vì bạn mất hết rồi :eek:
:)):)):)):)):))
[-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-(
[-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x
Sao em Nhung lại nói bạn thế :p
Đáng lẽ em Thủi phải giở bài của bà sơ ấy :biggrin:
 
oi oi oi , thế thì chết , chạy hộc bơ mới về nhà, thì thôi thà mệt tí, rồi nó đèo về :>:>:>:>
>:)>:)>:) =:)
 
Sao thằng vô lại này lịch sự quá, "yêu thì tha chống lại thì chết" :)) :)) :))nghe cứ như là thành viên nào của VC bịt mặt đóng giả tên vô lại.
 
Nguyễn Hoàng Tuấn đã viết:
Sao thằng vô lại này lịch sự quá, "yêu thì tha chống lại thì chết" :)) :)) :))nghe cứ như là thành viên nào của VC bịt mặt đóng giả tên vô lại.
Yêu cầu anh Tuấn Anh ko tái diễn mà "phạm tội" đó nữa nghen :D:D:D
Chị Big ko vào đây mà oánh chị Nhung tóe lửa sao ?
Mà chị Thủy lại còn "cười toe toét" mới sợ chứ :):)):)
 
.. đay đây ôi dồi ôi ... X( .. X( .. anh ZUng nhé .. X( .. :nono: .. :nono: .. em chả liều mạng nhảy ra hỏi nó " yêu thì tha không yêu thì giết" ý chứ .. >:) .. nó mà còn cơ hội dọa nạt em á .. >:) ... >:) ..

:nono: .. mà bạn Nhung nhé .. b-( .. bạn nói xấu tớ ghê thế mai này tớ về tớ là bạn thành thảm bâyh .. >:) .. >:) .. bạn không biết là anh Zung bị tớ ép tóc rồi à .. :)) .. >:) ... :nono: ...

.. anh Zung kia : " đổi tên nv thì tha, không đổi tên thì giết " >:) .. >:) .. :nono:
 
Thủy sao mất được, 4 đời chồng rồi nhưng vẫn chưa lấy được anh đạp xích lô, nên vẫn còn zin :))
 
.. :)) ... thê anh Toàn sau này có nguyện làm đạp xích lô không ;;) .. :)) .. =)) .. =)) .. :D:D j/k :D:D:biggrin:
 
Trần Bích Thủy đã viết:
.. :)) ... thê anh Toàn sau này có nguyện làm đạp xích lô không ;;) .. :)) .. =)) .. =)) .. :D:D j/k :D:D:biggrin:
Bi h xích lô hiếm hoi lắm chị ơi, mà của hiếm là của quý mà, chị thủy sướng nhé ;) ANh Toàn cố lên ;)
@ chị Nhung : Chị cứ trả thù bằng cách lừa tình như mọi lần ý ;;)
 
Thế anh đố em câu này nhé
"Cái gì bơm rồi mới cưỡi"
"Cái gì cưỡi rồi mới bơm" :))
 
Xin tha xong lần 1, Thủy lại tha thiết xin tha lần 2... Đến khi tên cướp mệt không thở nổi nữa thì thôi. Rồi từ đấy trở đi, cứ vào giờ đấy, trên con đường đấy, Thủy lại hóng... cướp :)):)):))
 
Trần Hoàng Anh đã viết:
Xin tha xong lần 1, Thủy lại tha thiết xin tha lần 2... Đến khi tên cướp mệt không thở nổi nữa thì thôi. Rồi từ đấy trở đi, cứ vào giờ đấy, trên con đường đấy, Thủy lại hóng... cướp :)):)):))
Và ngày hôm sau, quả nhiên tên cướp lại đến và được "yêu"
Chị thủy sướng lắm, thế nên rủ cả bạn đi cùng, hôm đầu thêm chị Hoàng Anh nên hắn càng sướng, làm hết sức :D
Hôm sau chị thủy lại gọi thêm chị Nhung, tên cướp vừa đến, nhác thấy bóng chị Nhung đã chạy té khói
;;);;);;) Có ai bít vì sao ko :)):D:D:D:D
 
Back
Bên trên