Xin mời các bạn yêu thích nhiếp ảnh..

Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
quái lạ, sao anh Dương với Phương có quan hệ gì với nhau ah? Sao tụ nhiên lại up ảnh hồi bé của nhau lên thế :eek:???
Mà đấy là Phương hồi nhỏ đấy ah? Chụp ở nước ngoài thì phải? Trông yêu nhỉ ^__^

Hehe, ảnh này chụp em Phương cách đây 4 ngày. Em Phương chắc viết nhầm vì anh chụp hộ em Phương thì làm sao có trong ảnh được. Hôm nọ anh vô tình đi qua trường SPNN của chị gái U17, được em Phương nhờ chụp hộ vì bận cầm kem, chứ chả liên hệ gì đâu :))
 
Sao lại thế??? Cang lúc càng ko hiểu gì? Phương học lớp 12, sao lại bé tẹo thế được? :eek: Mình có bị điên ko thế này???
 
đâu đại ca ơi ảnh đấy bác Dương chụp em hồi bé tí đấy :p bé tí bé tẹo hì hì :p HỒi đấy bác DƯơng chơi thân với em lắm nên hay chụp ảnh em ăn kem , bác DƯơng nhỉ ? EM cũng có mấy cái ảnh bác khóc nhè tóe loe nữa nè . Nhưng mà thôi để khi nào bác DƯơng lấy được vợ thì em mới dám up lên , kẻo bác ý tìm em trả thù thì em chạy đường nào .
 
nguyen ha phuong đã viết:
đâu đại ca ơi ảnh đấy bác Dương chụp em hồi bé tí đấy :p bé tí bé tẹo hì hì :p HỒi đấy bác DƯơng chơi thân với em lắm nên hay chụp ảnh em ăn kem , bác DƯơng nhỉ ? EM cũng có mấy cái ảnh bác khóc nhè tóe loe nữa nè . Nhưng mà thôi để khi nào bác DƯơng lấy được vợ thì em mới dám up lên , kẻo bác ý tìm em trả thù thì em chạy đường nào .

Hehe bé Phương cứ thoải mái up đi, anh hồi bé trông ngon lắm, đẹp giai ngời ngời

ty2.jpg


Mà anh có vợ rồi, thích up ảnh gì cứ thoải mái up đi, vợ anh anh tán từ hồi bé tẹo đây này. Trông anh và vợ anh có đẹp đôi không?

Ty007.jpg
 
Em nghe nói "anh" có cả em giai, kháu lắm, thôi thì up nốt đi ;)
 
Up nốt cho bé Khê xem thằng em giai anh này, kháu khỉnh, bô trai lắm, hay là thích thì anh để phần cho, đợi khi nào nó và em cùng về VN tổ chức đám cưới luôn

Ti.jpg


Trông nó bụ bẫm thế nhưng mà sau này có khi làm sếp to, bây giờ nó đang rất chịu khó quản lý các bạn gái cùng lớp

Nhatre006.jpg
 
Hic, sao mà các ảnh trên, ảnh nào bọn trẻ con cũng xinh thế, yêu thế, thèm con mình về sau cũng được như thế quá =P~
 
BT lo xa quá, chưa gì đã nghĩ đến con cái rồi
 
:p Thế Hạnh ko thích về sau có con xinh xinh yêu yêu ah? :D Tớ cứ mỗi lần thấy đứa trẻ con nào xinh xắn đáng yêu là lại tưởng tượng con mình về sau cũng thế (dù chả bít bao giờ mới chống lầy :-/)
 
Những kết quả thống kê, thí nghiệm, phân tích khoa học cho thấy con của bạn có xinh xinh yêu yêu hay không phụ thuộc phần lớn vào gen của người bố.

Trên cơ sở phân tích toàn diện hình ảnh em trai của bác Dương, các nhà khoa học cũng đưa ra kết luận bác Dương và em trai kế thừa gen xinh xinh yêu yêu của gia đình. Vì vậy con bác Dương có xác suất xinh xinh yêu yêu là 99%, 1% còn lại dành cho gen của ông hàng xóm.

Các bạn gái muốn có con xinh xinh yêu yêu xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ "Quách Tung Dương, HAO" để có được tư vấn và hỗ trợ cần thiết.
 
Quách Tung Dương đã viết:
Phạm Thị Yến Mai đã viết:
Trần Hồng Quang đã viết:
speed (tốc độ sáng, liên quan đến độ nhạy của phim 100, 200,300) dùng để Hồi xưa em còn trẻ như các bác cũng đua đòi mua một con máy to vật, PENTAX Z1 hạng xịn to như quyển gì về triết mà ông Lê Nin viết, 1 ống kính tele 105mm hay 150mm gì đó , đi chơi đâu vác đi cũng khổ lại còn mất cả đống tiền rửa film. Bây giờ em bán không được nên đành đem cho mượn và mua 1 con digital bé tẹo bằng bàn tay thằng cháu 8 tuổi nhà em. Chụp ảnh chả cần chỉnh gì cứ thế mà bấm, cứ chụp xong khi cần đẹp thì em đem nhờ 1 anh giai có bằng Dr học ở Tây về xử lý ảnh, dùng Photoshop (thậm chí hình như anh ý còn khoe kết hợp cả lập trình Matlab để xử lý) một lúc là ra một đống ảnh tuyệt vời, in ra bằng máy in xịn chả khác gì con PENTAX Z1 ngày xưa.

Khoe khéo quá em Dương ạ :))
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Những kết quả thống kê, thí nghiệm, phân tích khoa học cho thấy con của bạn có xinh xinh yêu yêu hay không phụ thuộc phần lớn vào gen của người bố.

Trên cơ sở phân tích toàn diện hình ảnh em trai của bác Dương, các nhà khoa học cũng đưa ra kết luận bác Dương và em trai kế thừa gen xinh xinh yêu yêu của gia đình. Vì vậy con bác Dương có xác suất xinh xinh yêu yêu là 99%, 1% còn lại dành cho gen của ông hàng xóm.

Các bạn gái muốn có con xinh xinh yêu yêu xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ "Quách Tung Dương, HAO" để có được tư vấn và hỗ trợ cần thiết.

Còn kết quả phân tích bác Cầu thì sao nhỉ? :))
 
cú nhỉ, cứ vác hết tình yêu của em đây bán đấu giá thế này á? Cú nhá, mà thôi, đã lỡ rồi thì khoe luôn thể :> :p

Lần sau mang đi đâu quẳng cáo lăng-xê thì cũng phải xin phép nhau 1 câu nhá, hừ, lườm cháy tất giờ :D
tyyeuuu.jpg


anh em tình thương mến thương
tyyeu.jpg


còn đây, bé yêu em họ tớ hồi còn bé, xinh hông :* :x ^_^
tyxinh.jpg



!c&01ls,
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Vì vậy con bác Dương có xác suất xinh xinh yêu yêu là 99%, 1% còn lại dành cho gen của ông hàng xóm.

Hehe, anh cũng đồng ý với kết luận của chú Cầu. Hai thằng cu trông hơn hẳn bố chúng nó : đẹp giai hơn gấp 10 lần, mặt mũi sáng sủa hơn gấp 100 lần và hàng xóm nhà bên cạnh toàn các anh đẹp giai, sáng sủa ngời ngời. :))

P.S
Cứ nghĩ chị gái U17 đánh trống lảng sau vụ chuyển tiền, té ra chú Cầu chỉ cần post 1 nhát là thấy chị gái ngay. Mà ngày xưa toàn thấy chị gái gọi em Cầu em Cầu, bây giờ đổi gu sang anh Cầu anh Cầu nghe dịu dàng nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Quách Tung Dương đã viết:
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Vì vậy con bác Dương có xác suất xinh xinh yêu yêu là 99%, 1% còn lại dành cho gen của ông hàng xóm.

Hehe, anh cũng đồng ý với kết luận của chú Cầu. Hai thằng cu trông hơn hẳn bố chúng nó : đẹp giai hơn gấp 10 lần, mặt mũi sáng sủa hơn gấp 100 lần và hàng xóm nhà bên cạnh toàn các anh đẹp giai, sáng sủa ngời ngời. :))

P.S
Cứ nghĩ chị gái U17 đánh trống lảng sau vụ chuyển tiền, té ra chú Cầu chỉ cần post 1 nhát là thấy chị gái ngay. Mà ngày xưa toàn thấy chị gái gọi em Cầu em Cầu, bây giờ đổi gu sang anh Cầu anh Cầu nghe dịu dàng nhỉ.

Theo kết quả nghiên cứu của bác Cầu thì hai đứa nhà em có 1 % là của ông hàng xóm, thế mà trước đến này không biết... thảm nào thấy ông hàng xóm có vẻ cũng yêu yêu hai đứa mà chưa hiểu lý do... thế 1% included nhỉ. :))

Em Dương: Trước khi thất nghiệp cũng phải có giai đoạn hoàn tất chứ có đánh trống lảng đâu, Hết tháng này thì chẳng cứ bác Cầu, em Dương mà đến em nào có ý kiến là chị có mặt hết. Gọi bác cầu bằng Anh là vừa vì hai con vịt nhà chị chưa đầy 5 tuổi mà Mẹ nó đã phải sốt sắng rồi... (may là có gien xinh xinh yêu yêu của ông hàng xóm rồi đấy nhé) :))
 
Nguyễn Thảo đã viết:
Theo kết quả nghiên cứu của bác Cầu thì hai đứa nhà em có 1 % là của ông hàng xóm, thế mà trước đến này không biết... thảm nào thấy ông hàng xóm có vẻ cũng yêu yêu hai đứa mà chưa hiểu lý do... thế 1% included nhỉ. :))

Em Dương: Trước khi thất nghiệp cũng phải có giai đoạn hoàn tất chứ có đánh trống lảng đâu, Hết tháng này thì chẳng cứ bác Cầu, em Dương mà đến em nào có ý kiến là chị có mặt hết. Gọi bác cầu bằng Anh là vừa vì hai con vịt nhà chị chưa đầy 5 tuổi mà Mẹ nó đã phải sốt sắng rồi... (may là có gien xinh xinh yêu yêu của ông hàng xóm rồi đấy nhé) :))

Ui chao, tóm lại là chị gái U17 định diễn đạt cái gì thế? Hay chị gái mật thư cho em, em sẽ cố gắng giúp chị gái diễn đạt lại một cách đơn giản và sáng sủa hơn :razz:
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Hôm nay trời nhẹ mây cao, nắng thu nhàn nhạt trải vàng trên đám lá cây trong công viên, em tự dưng nhớ đến chị gái U17 nên bỗng thấy tâm hồn lãng mạn bay bổng :razz:, em có chộp được mấy tấm hình thu vàng tặng chị gái

1. Con đường mùa thu

Autumn_2004_003.jpg


2. Nhớ đến kỹ thuật chị Vịt xám dạy, em phải quay máy ảnh đi 1 góc cho nó khỏi chọc vào mắt

Autumn_2004_002.jpg


3. Công viên vắng lặng

Autumn_2004_005.jpg


4. Lá thu rụng đầy

Autumn_2004_008.jpg


5. Chợt nhớ chị gái U17 cũng hay lãng mạn Hà nội, tặng chị gái 1 cảnh đặc trưng Hà nội với "phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu", chị gái đoán được ở đâu thì khi nào về em hứa sẽ bố trí để chú Cầu đưa chị gái đi ăn một trận bét nhè.

Maingoi_2.jpg


6. Hoặc chị gái thích thì đãi chị gái 1 quả như thế này

Autumn_2004_012.jpg


Có ổn không chị gái U17 của em?

:razz:
 
Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Geneva, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,

Autumn_2004_002.jpg


Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

Autumn_2004_008.jpg


Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Ðập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sáng đèn

sc_lamp.jpg


ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng:
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Autumn_2004_005.jpg


Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?.

Thinking%20about%20Selling%20Your%20Property.jpg


Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
Anh - con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời!

tiere32.jpg


Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia li

rain_street.jpg


Mưa tối rầm, nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá...
Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...

rainy%20day%20.jpg


Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ, còn phải nói gì thêm!

TigerRoar1.jpg


Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!"

Autumn_2004_008.jpg
 
Câu Chuyện Mười Năm

OLGA BECGÔN

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

Raubtiere.jpg


Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ôi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi

190774.jpg


Những mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước

245422.jpg


Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau

339583.jpg


Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu

239846.jpg


Những đôi lứa yêu nhau
Có nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà đành chia phôi

965622.jpg


Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh im lặng

Raubtiere.jpg
 
Back
Bên trên