:x:X:x Đẳng cấp PRO ^.^ Đẳng cấp V-ams :x:X:x

rõ rồi rõ rồi :D thế mới cho đóng Dae Chang Kum:))

anh Giang tìm ngay 1 người giống em, nam cũng được, cạnh tranh với đầm :p
 
Các bác ơi! Hôm nọ làm bài văn thế nào đấy ! :((
Tối hôm qua ngồi type mỏi tay mới được hơn 3 trang :((
Lại còn không có sách, không có vở, đứa nào cầm vở của tao hả giời :((
Chữ trong đầu rơi rụng hết ráo cả :((
May mà kondom với Siu onl nên cũng hỏi được mấy thứ, thanks 2 đứa :x

Có ai biết cụ thể hôm nào em phải nộp bài không??? :((
Mà HB có chấp nhận bài văn đánh máy không nhi? :-s
 
mày thích chơi nổi thì cứ việc =)) :)) đùa chứ có vần đề giề

vở mày con siu hoặc con ze cầm b-)

hạn nộp là mày cứ thông thả đi chả việc gì cả
hết đợt quân sự nộp có làm sao
hoặc là thích thì mùng 6/9 nộp cho thầy mát mày mát mặt :D



@ 4: chồng tao ko làm chức đấy, tao vốn là người ko ham hư danh b-)
chồng tao sau này là chủ tập đoàn công ty lớn,( tao chỉ ham tiền bạc :)) =)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thèng Nguyên vào đây quảng cáo vớ vỉn, gửi off còn chưa đủ ah ? :))
 
mọi người xem đi :)) cái thằng nguyên guỉ vui lém


thần dân lớp văn nhớ mai 7h15 tập trung ko phải 7h30 nhé :x đừng đứa nào 30 mới vác xác đến đấy
sao ami lại tập trung sớm thía nhỉ :(( có khi bạn bùng đi chơi quách :D
 
tưởng Xíu phải đi tặng hoa cơ mà
bùng thế nào ???
 
hố hố! mình lên dặn mọi người 7h15 tập trung cuối cùng hôm nay mình đến muộn :)) thật là xấu hổ chạy lạch bà lạch bạch vào trường

chết thật! mai tình hình khai giảng rườm rà hơn mọi năm
đứng phơi nắng lại còn tặng hoa chắc chết mất
lúc xong thì đầu tóc bơ phờ , mặt mày xám xịt lại ko cho mang cặp đi làm sao đựng đồ thay còn về trường cũ huhuhu :(
 
hom nay thay moi ban Beo la xinh dep tot bung nhat ;;) :*
mai tram su ban nho may :*


----------

hom nay thay moi ban Beo la xinh dep tot bung nhat ;;) :*
mai tram su ban nho may :*
 
sắp được gặp mấy chú bộ đội dễ thương luôn luôn có những bài giảng thú vị bắt con nhà người ta nóng chết kị cho áo trong quần, đội mũ cối tây nó có dội bom đâu mà sợ vỡ đầu cơ chứ
 
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

khốn nạn wa!!!!!! đi xem CDunk đấu đến h mới về!!!!!! :(( hò hét cổ vũ đến lạc giọng --> mà kết cục thật đau thương!!!!!!!!!!!

Khốn nạn cái bọn lắm $$$$$ ==> tổ chức giải ===> xử ép ng` ta!!!!!!!!! CDunk bị đè bẹp từ cổ vũ + bắt trọng tài ==> uất phát khóc!!!!!

Lâu lắm rồi mới hò hét hăng như hôm nay!!!!!!!!!!!!
Lâu lắm rồi mới thấy cay cú thế náy --> máu sôi sùng sục ==> không giữ nổi bình tĩnh nữa ==> may về nhà bố mẹ tao không cà !!!!!!!

Dây mạng thì đứt ==> 11h5' gội cửa sổ hàng xóm--> mượn dây điện thoại ==> online giải tỏa ===> ức chế!!!!!!!!!!!!
 
vũ phương ly đã viết:
sắp được gặp mấy chú bộ đội dễ thương luôn luôn có những bài giảng thú vị bắt con nhà người ta nóng chết kị cho áo trong quần, đội mũ cối tây nó có dội bom đâu mà sợ vỡ đầu cơ chứ

Sự thật là có đội mũ cối mà bom rơi trúng đầu thì vẫn chết cơ mà. Đội làm gì.

Tương tự như cho áo trong quần.



:|.
 
Đội mũ cối cục gạch có rơi từ tầng 10 xuống cũng ko chết [-x
[Spam, too]
 
[-x Mày điên à [-x Cái Vít ở trên đầu mũ ko chọc cho lủng đầu ra thì hơi phí [-x
[Spam, again]
 
hôm nay đi tập trung như shit :))
cuối cùng đội tặng hoa chu mông vào khán đài :)) hố hố

về trường cũ cũng vui:)) , tuy gặp hơi ít người :-|
khiếp lúc tầm 1h mưa to thế hả trời
xối đất xối cát, sét nổ ầm ầm cứ ngỡ nó đánh vào đầu :((
mắt nhắm tịt chả thấy cái khỉ gì
 
Back
Bên trên