Xúc than

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Trong giờ sinh vật học, thầy giáo giảng
- Khi người ta hoạt động sinh lý thì người ta phải tiêu hao một năng lượng đáng kể, mỗi lần như vậy tương đương với việc xúc một tấn than.

Bỗng thầy giáo nhìn xuống cuối lớp thấy Vũ đang ngáp ngắn ngáp dài bèn bực quá quát:
- Vũ, tối hôm qua em làm gì mà bây giờ ngồi ngáp?

Vũ ngáp tiếp một cái nữa rồi uể oải đáp:

- Dạ thưa thầy, tối qua em xúc 3 tấn than ạ
:eek: :eek: :eek:
 
làm gì mà mệt như xúc 3 tấn than thế???
 
Đọc kỹ lại đê, làm việc tiêu hao năng lượng như xúc 3 tấn than :))
 
nhưng làm việc gì mà tiêu hao năng lượng ghê thế?? bốc vác à?? hay là đổ bô?? thằng Vũ này thì chỉ làm đc những việc như thế thôI!
 
Hehe, 3 tấn là còn ít đấy, bình thường em và vợ anh cùng nhau xúc 6 tấn than cơ :))
 
Hehe, thế thì chú Vũ chỉ còn da bọc xương thôi :))
 
Anh mà xúc 6 tấn thì tất nhiên là anh chỉ còn da bọc xương nhưng em thì khác :D
 
Bây giờ anh nhiều tuổi, chỉ xúc được 2 tấn là đã chết rồi :))
 
Haha, thế hồi trai trẻ thì mỗi tối anh xúc ? tấn.
 
Hehe, chuyện này nghe từ lâu rồi :D

Suốt ngày rủ bọn nó đi xúc than mà đếk đứa nào chịu đi :))
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Haha, thế hồi trai trẻ thì mỗi tối anh xúc ? tấn.
Hồi bằng tuổi các chú thì anh xúc bao nhiêu cũng được, chỉ sợ không có than mà xúc thôi :))
 
Em cứ tưởng hồi trai trẻ buổi đêm anh Dũng cứ đứng ngoài đường để xúc than con gái nhà lành :biggrin:
 
hic..mấy bố này hết thuốc chữa rồi!!!
 
Sao dạo này chú Thắng ngoan thế, mới đổi tính à
 
Thằng này thì ngoan ngoãn gì, cứ lên forum lại giả bộ con nai chứ ngoài đời thì mất dạy.
 
vũ đang xúc thì anh dung bước vào : xúc này,xúc này :))
 
hic... thi xong rồi lên đây chơi mà chẳng có chuyện gì mới cả!! chán thế??
 
post nhầm sory hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên