World War III

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Thầy giáo bước vào lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo lắng lắm.

Vừa qua khỏi cửa lớp, thầy rút chiếc dép phi ném bay vù xuống góc trái cuối lớp. Cả lớp sợ chết khiếp. Chưa hoàn hồn thì thầy đã rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp. Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:
- Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả?
- Thưa thầy... sợ, sợ lắm ạ - Cả lớp đồng thanh.
- Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới: "Đại chiến Thế Giới lần thứ Hai".
 
Hình tượng thật :)) Nhưng chắc ông thày này đầu óc có vấn đề /:)
 
anh Phong sao cứ nói xấu thầy Hoàng yêu quí của em thế :biggrin: khủng hơn thế này ý chứ 8-}
Các em có biết vì sao phải đến trường không :-/
Để đc học tôi là một hạnh phúc chứ còn gì nữa :|
Miễn lời bình :eek:
 
là nhà giáo nhân dân kiêm ưu tú :mrgreen: tầm cỡ thầy quốc tế lắm !Kể chuyện thày còn hơn chuyện cười :))
 
Back
Bên trên