Nguyễn Việt Anh
(viet_anh_a)
New Member
Hai ông này giống nhau cả chỗ ở (DE)... ĐCL... cả avatar nữa... @-)
Lát Anh đá rồi...
Cả tuyển trông mong mỗi Beck...
)
Lát Anh đá rồi...
Cả tuyển trông mong mỗi Beck...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
dứt điểm phò như Anh đá trận này thì chẳng biết thằng nào bị đạp chết ăn thịtLê Xuân Long đã viết:Anh thắng kịch tính vãi đ.. possession lệch khủng khiếp (67 - 33). Xem được có 30' cuối song thấy England đá tưng bừng. T&T cũng mạnh vãi hàng, thả nào hòa Sweden.
Tổng kết lại cho tới thời điểm này, mấy đội mạnh được chia làm 2 nhóm:
Nhóm 1, các đội đá tưng bừng, thuyết phục: Ý, TBN, Séc, Anh(trận 2).
Nhóm 2, các đội đá ko hết sức, giữ miếng (song có thể nói là thuyết phục) :
Argen, Hà Lan, Brazil.
Mấy đội mạnh nhất chắc là: Brazil, Argen, Anh, Ý, Séc, (Hà Lan?).
Đức thì trông chả có tí hi vọng gì, song đáng khen cho tinh thần Đức, ghi bàn vào nx phút cuối. Vòng 2 Đức gặp Anh chắc bị đập chết ăn thịt.
Vũ Ngọc Dương đã viết:dứt điểm phò như Anh đá trận này thì chẳng biết thằng nào bị đạp chết ăn thịt
có Rooney rồi thằng sếu từ lần sau phải cho dự bị thì Anh mới mạnh hơn đựoc
Becks vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất của Anh trong 2 trận qua với những quả chuyền vcl
Gerrard phải đẩy cao lên chứ đá lùi quá thì quá phí![]()
hehe, thằng em nói cứ như đùa. Anh đá bế tắc từ đầu đến cuối trận. Thực sự chỉ có Beck đá tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Bàn thứ nhất công của Beck, bàn thứ 2 là do Trididad đã nản rồi.Lê Xuân Long đã viết:Tuy bảo Anh dứt điểm phò, song cũng phải khen ngợi T&T. bọn đấy đá chắc vãi lúa, thủ môn cũng tốt. Nhưng mà so Anh với Đức thì vẫn cứ là đập chết ăn thịt thôi.
Hoàng Hiếu Minh đã viết:hehe, thằng em nói cứ như đùa. Anh đá bế tắc từ đầu đến cuối trận. Thực sự chỉ có Beck đá tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Bàn thứ nhất công của Beck, bàn thứ 2 là do Trididad đã nản rồi.
Đức hầu như không có ngôi sao, nhưng mà đội hình khớp với nhau, đá nhịp nhàng, lên bóng đều đặn quyết tâm cao, tự biết mình là ai và cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. "Xe tăng" xưa nay vẫn thế.
Còn tuyển Anh luôn vào trận với suy nghĩ mình là top stars team, các cầu thủ toàn đẳng cấp cao, nhưng mà nhìn 2 trận chật vật thì biết là đá thế nào rồi. Giá mà chỉ có 1,2 chú đẳng cấp, rồi các cầu thủ khác bó theo, thì có lẽ anh sẽ đá tốt hơn. Nhìn Lampard với Gerrard đá dẫm chân lên nhau mà cũng thấy tội nghiệp. Tội lớn nhất là Eriksson!!!
Hoàng Hiếu Minh đã viết:Thằng em cũng xếp Brazil vào đội đá thuyết phục thì chán quá rồi! Xem đá bóng thì xem nó đá trên sân, chứ đừng nhìn vào danh tiếng của cầu thủ.
Anh cũng là fan của England và Brazil, nhưng nhận xét thì phải công tâm một chút.
Chỉ có Ý, Argen, Séc, và Đức là đá thuyết phục và không gây thất vọng cho đến thời điểm này.