whatzz up, we are A1 PROduction

cẩn thận lô hết kế hoạch của chị em ta[-x

mà tao thề tao ko bao h chơi cái con màu vàng

mà hôm nay thích vật vã ý, mưa ầm ầm 9 con điên ngồi trong cái phòng bé tí xem phim ma uống trà sữa :x
được cả 2 con lặn lội đi lấy muối cuối cùng đổ hết =))
tao rất thích trời mưa xong làm những trò như thế :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tức là dời mưa to thế í ;)) 1 cậu chàng 18 bất chấp thời tiết vẫn chạy ra hành lang để
discover cái sự kì diệu của những hạt mưa tinh nghịch :">
chàng rón rén những bước đi ra dần lan can, khẽ nâng đôi tay,
với ra khoảng không của bầu trời. từng hạt mưa trút xuống
như mag đến 1 niềm vui nhỏ bé mà thật giản dị. anh ta khẽ cười mãn nguyện,
nụ cười có sức mạnh toả nắng ngay cả khi trời đag mưa rất rất rất to :x
và rồi sau đấy anh lùi về phía sau như kiểu mình đã chiêm nghiệm đủ =))
<lưu ý là anh ta lùi chứ k phải là quay lại đi về phía sau nhé =)) điều đó làm nên sự khác biệt :"> >
thế nhg đấy vẫn chưa phải là cao trào ;))
thích nhất là khi chàng trai ấy bỗng cất cao tiếng hát thiên bẩm,
làm lay động trái tim 10 thiếu nữ ở phòng 408 :">
phương trag đứng bật dậy, chạy ra cửa và kêu lên 'ôi dễ thương quá' 8-}
bỗng nhiên 8-X: một cơn gió thoảng qua ;))
cánh cửa đập mạnh và đã tác dụng 1 lực cỡ vài trăm niutơn vào mặt cậu chàng =))
phương trag k giữ đc bình tĩnh và bị kích động bèn bấu víu vào quỳnh vân :">
:-j nhg anh ta đâu phải ng` bthg ;)) anh đã nhanh chóng lấy lại phong độ và quay lại ca hát cho đến khi trời tạnh mưa ^:)^

còn đây là tình hình thời sự 5 tiết ngày 14/5/09 tại phòng 404 do
nhóm phóng viên nguyễn quỳnh vân và Trần Hương Giang ghi nhận :))
bọn mình đã tự thành lập hội nhà báo =))

Quỳnh Vân, t đánh giá cao cái trình độ văn thơ của m, lột tả nhân vật "hoàng tử mưa" khá sinh độg :x tuy nhiên thì cái hình tượng hoàng tử mưa lúc đấy thì fải nhìn tận mắt mới thấy xúc động =)) t thấy thú vị nhất là lúc hoàng tử đag cất cao tiếng hát thì cơn gió vô duyên ở đâu ra thổi tug cánh cửa, làm cho cánh cửa đập bốp phát vào mặt hoàng tử :( láo thế chứ lị, may mà hoàng tử của chúng ta có cái ty to nhớn vs nghệ thuật nên ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh và 1 giai điệu nhẹ nhàng, du dương lại cất lên :x:x =))=))=))

Mẹ ơi Fiêu Du =)). Tao thật là k đỡ nổi cái quần bó của anh í :))
Hnay lớp mình nhiều đứa k đến trường hơi fí. Đến sáng thì chụp ảnh tự sướng, trưa ngắm hoàng tử mưa ( :* :)) ), riêng tao chiều tiết 1 ngồi xem fim vs cả lũ, tiết 2 ngủ, tiết 3 ngồi chống cằm nghe Mr Thuận giảng Toán (lượng giác đó à nha ;)) ), tiết 4 chán đời ngồi làm toán còn tiết 5 chơi cá ngựa vs các bạn trẻ B-)
Tiên, mai chơi cá ngựa tiếp nhớ ;)) :)). Bọn mình chơi vãi hài ấy nhỉ ;))
tao đang đề nghị cả lũ để ảnh con Giang sáng nay làm ava cho nó nổi ;)) :))

Tao đã bảo ko public đấy nhớ :-w, đừng để t phải cáu lên như chị Hiền Trang trên kia nhớ =))=))=))=))=))
 
Hỏng, tao k được chứng kiến cái cảnh anh ấy bị đập cửa vào mặt (fí vờ cờ lờ :|). Gió thổi mạnh quá hả ;))
Giang cb, mày cứ yên tâm. Đố mà dám để ava mày. Để thế thì lộ hết hàng họ à :)) (tao đợi đến khi chiếu xong cái slide mới treo B-) hè hè >:) )
Tiên mày đừng lo, mai tao sẽ chơi quân vàng. Mà fim ma đâu mà chả sợ j cả :-"

Hiền Trang hình như đang bực mình thật hả bọn mày? :|
 
@ các chị em ;)) công nhận hqa đáng nhớ thật í :">
đầu tiên là đến từ rõ sớm, tụ tập chỗ sảnh rồi chụp ảnh. sau đó kéo nhau lên tầng 4 làm vài phát cuối cùng, đag băn khoăn k biết ngồi phòng nào thì hiền trag cho câu 'vào 408 cho mát' :)) công nhận 408 mát hơn 401 thật :">
chị em chúng mình bơ hiền trag và nhốt nó bên ngoài >:) để cho nó tha hồ hò hét như con điên, hết nhăn mặt rồi lại cười phe phé ;)) ở ngoài lúc ấy mới là cậu chàng 18 thôi :"> thi thoảng lại ngó vào cười với phương trag nhà mình =))
lát sau mưa thì nó về xừ rồi :-j k đc tận hưởng cảm giác khoái lạc đi chân đất mua cơm và mì của chị em chúng ta ;)) sau đó chị Giang và chị quyên đã bỏ mặc cốc mì nóng hổi chạy xuống lấy muối, lúc lên thì thủy tiên đã ăn xong từ lâu rồi :-j 1 lát nữa thì dương và hải vân về, cả lũ ngồi ăn uống vui vẻ và xem phim ma :-s nói thật với các chị em chả thấy sợ ;))

vào h buổi chiều 8-|
tiết 1 ngồi xem nốt phim mà vẫn chưa hết h. còn lại ngồi đến hết tiết 2 cùng chị Giang bấm và giữ cho lê giang đánh ghi ta :"> sau 15' thì lê giang đã đánh đc 12 nốt đầu tiên =)) tiếp theo ngồi nghe anh Đìn dạy cách đánh, quả thực em như đc khai sáng :">
tiết 3 học lượng giác thú vị và bổ ích >:)
tiết 4 và 5 em cùng chị Giang tập làm nhà báo và kết quả là chùm ảnh như trên.

hnay đến lớp nhất định là phải nghĩ ra trò j` chơi nhé ;) k là chết vì chán :((

@F4: nếu hnay k phải ngày Điểm hẹn như đã định thì nó cũng k khác j` Buổi chiều cô liêu =((
 
Tớ chỉ muốn thông báo là
Bạn nào đã bùng học, nghỉ tiết trong tuần vừa qua mà chưa có giấy phép

thì ngày thứ 2 phải có giấy ngay !!!

Ko thì ...sẽ bị hạ 1 bậc hạnh kiểm và treo học bạ!!

Hic, thế thôi
 
Tớ chỉ muốn thông báo là
Bạn nào đã bùng học, nghỉ tiết trong tuần vừa qua mà chưa có giấy phép

thì ngày thứ 2 phải có giấy ngay !!!

Ko thì ...sẽ bị hạ 1 bậc hạnh kiểm và treo học bạ!!

Hic, thế thôi

á á á >"<

thế thì có mà hơn nửa lớp đứt à? 8-}

hôm nay gặp thầy Đức Thuận vui không kể xiết. Mong chờ đến thứ 2 8-> =:)
 
ờ, nhg mà điều hoàng mai thông báo thì rất ít ng` biết vì họ k lên HAO :|

hnay chán 8-|
mất 10k xe ôm về nhà lấy thẻ đoàn. chắc k có con nào ngu = mình :(( sau đó đi bus ra tr`
chiều tan học xe tuột xích 8-} chán k còn j` để nói 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay xuống lớp tớ có bạn HTrang ko nhỉ :D

ko bạn trung ạ ;))
bạn hiền trang nghỉ 2 hôm hn mới đi học ;)) có ji bạn cứ xuống lớp tớ nộp sách là bạn hiền trang ra đón ngay cửa :> :-"

sáng nay có ai đi thu sách không nhỉ:-/


hiền trang coi như công lao to lớn nhất vụ này rồi
tao sẽ đề cập để cô phương lan khen thưởng :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn 10A1 chú ý: Ngày thứ 2 và thứ 3 tuần sau, đề nghị các bạn đi học đầy đủ để thực hiện 1 số công việc sau:
- Thứ 2: Tổ chức AMA của TS group (cái này crap thôi :))) Tiết 4 và 5 tổng kết môn Tiếng Anh (cái này do cô TA nói)
- Thứ 3: Tổng kết lớp. Tổ chức sinh nhật cho các bạn SN tháng 4, 5, 6, 7. Chia tay các bạn sẽ đi nước ngoài.
CÁC BẠN ĐẾN LỚP MANG SÁCH ĐỂ ĐÓNG ĐẦY ĐỦ.
CÁC BẠN CÁN BỘ LỚP PHỐI HỢP VỚI BẠN TUỆ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NT.
GVCN cô Nguyễn Phương Lan
(đã kí)

----------

các bạn cán bộ lớp thông báo cho các bạn ko có điều kiện lên Internet nhé. Thanks
 
thôi xong rồi các bạn trẻ ạ, chúng ta chỉ được đi 1 ngày thôi
đấy mấy tuần ăn ngủ với " Cho em" cuối cùng chỉ được đi 1 ngày :-<
vậy là kế hoạch pyjama party chia tay các đồng chí xuất ngoại kết thúc rồi
lúc nào bố mẹ cũng lo việc an toàn rồi các vấn đề phát sinh, thế này thì còn đi chơi được đâu nữa.
cứ cho là mang sách lên đấy rồi đi luôn đi, phú thọ cũng chẳng có chỗ nào chơi, mà đi từ đấy cũng mất 3 tiếng, lên trên trường ít nhất nửa tiếng đi, xong quay về thì cũng phải 1, 2 h mới đến được chỗ khác :|
với lại tao ko muốn chỉ lên đấy đưa sách rồi về, ít ra 1/6 cũng phải giao lưu jì chứ, hồi trước lên đã hứa thế rồi :(( mà đã giao lưu thì hết ngày :|

" Cho em " team ơi, thế là hết :-<

Hiền trang yêu dấu, đứa con tinh thần của chúng ta ko giúp được jì rồi
èo hôm nay bố về thông báo mà thấy tinh thần hứng khởi ngày hôm qua tắt ngúm :-<

Chán lắm, chả có tinh thần đi đâu nữa
dám cá là cả lớp chẳng ai muốn đi nữa nếu chỉ đi có 1 ngày
:-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Giang + Hiền TRang: sáng mai chúng ta đàn đúm tiếp ko ;;) nghe nói con Mĩ Linh nó bảo thế =)

ps. Chị Hiền Trang tránh xa tôi ít nhất trong bán kính 1,5 m [-x đến một ngày nào đó tôi vào viện vì nhồi máu cơ tim thì chị cứ xác định đi =)
 
mai có vụ đàn đúm ở nhà giang đấy, chị đi ko chị Hằng ;;)
xem anh Tom Hanks :>
 
@ Tiên: Forrest Gump ah :| Fim đấy tao xem rồi vs cả nó tình cảm quá ko hợp vs tâm trạng tao bây h =)
 
thôi xong rồi các bạn trẻ ạ, chúng ta chỉ được đi 1 ngày thôi
đấy mấy tuần ăn ngủ với " Cho em" cuối cùng chỉ được đi 1 ngày :-<
vậy là kế hoạch pyjama party chia tay các đồng chí xuất ngoại kết thúc rồi
lúc nào bố mẹ cũng lo việc an toàn rồi các vấn đề phát sinh, thế này thì còn đi chơi được đâu nữa.
cứ cho là mang sách lên đấy rồi đi luôn đi, phú thọ cũng chẳng có chỗ nào chơi, mà đi từ đấy cũng mất 3 tiếng, lên trên trường ít nhất nửa tiếng đi, xong quay về thì cũng phải 1, 2 h mới đến được chỗ khác :|
với lại tao ko muốn chỉ lên đấy đưa sách rồi về, ít ra 1/6 cũng phải giao lưu jì chứ, hồi trước lên đã hứa thế rồi :(( mà đã giao lưu thì hết ngày :|

" Cho em " team ơi, thế là hết :-<

Hiền trang yêu dấu, đứa con tinh thần của chúng ta ko giúp được jì rồi
èo hôm nay bố về thông báo mà thấy tinh thần hứng khởi ngày hôm qua tắt ngúm :-<

Chán lắm, chả có tinh thần đi đâu nữa
dám cá là cả lớp chẳng ai muốn đi nữa nếu chỉ đi có 1 ngày
:-<

chán k buồn nói =((
thôi ở nhà cho đỡ nắng :)|
thà ở nhà ngủ còn hơn 8-|
nhạt thế :| bao nhiêu công sức 'cho em' team của chúng ta /:) tương lai tươi sáng k còn nữa :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên