Ngày mai... Dự kiến sẽ trả bài Văn Toán Lý Hóa ! Lý...trời ơi ! Văn...chán thế 8-}!Toán..ngu thật ! Hóa...mong là gặp may :-h
Mọi người làm bài thế nào ?
Có ai cản mày đâu chử =)) nhưng tr khi tự vẫn nghĩ xem để anh yêu mày lại cho con nào ; ;
A Híu cứ thik loè mọi ng ý nhờ ) hay sợ mọi ng biết mình thi Y sau này nhờ vả )
Hôm nay mọi ng tập đứng trước gương, tưởng tượng đến cảnh dưới TB Lý và cố ko khóc đi nhớ ko có mai mà khóc ở lớp thì nhục lắm ( mà hình như có mỗi mình :|
ờ hay đấy )
Hôm nay con Tươi ko đi học cả lớp đông đủ buôn sướng lắm
Cuối giờ cũng nói tham quan, nhưng rốt cục là đi đâu. Mẹ mày với bố tao bảo để bọn mình bàn, nhưng một lũ bàn vào rồi lại bàn ra đến bao giờ :-?
Xác định đi là để vui với lớp chứ còn 2 ngày thì chắc chả chỗ nào đẹp ngắm cảnh được :-?
À mà mày làm cái tờ gì mà xin ý kiến phụ huynh đê, mai mang photo sắp học phụ huynh rồi :|
tao đã bảo rồi,đi Lăng Bác đi,chỗ đấy an toàn phụ huynh cho đi ngay,nhất là chỗ đấy tao chưa đi)
Bọn mày chuẩn bị tinh thần thứ 4 học 2 tiết Anh cuối.)
Từ chiều mai tao ko đi học Hóa buổi chiều nữa,
Trang Trym ngày càng bấn nặng:|
@all : mày ơi, trong tờ giấy Kính gửi ah Mậu có 3 mục:
1. Đi 1 or 2 ngày :| ( ts, đứa nào mà bố mẹ viết đi 1 ngày tấn chết ) )
2. Đi đâu ( đề nghị các phụ huynh chỗ này bỏ trống hoặc ghi Tùy các con ) )
3. Đi cùng không??? Mẹ tao bảo cố gắng đạt chỉ tiêu 1 phòng ngủ có 1 người lớn => bb luôn. Nên càng ít người ghi ô này càng tốt tuy nhiên, vẫn phải có 3-4 người đi mới đc 2 ngày :|
*Chú thik: cái này ko dành cho những ng đang độ điên loạn như Trang Trym góp ý kiến :-"