.....:we'r­e H1:.....

Đừng quên là chú Kiên của tôi cũng béo bà ạ :))

Ai bảo iem YSL là người đấy quá là nhầm
!!!8-X: 8-X:

Thì chắc con Hương nói thế cốt để nói đến anh Quẩ Đào mà :))
Eo Dương ơi thế Dương ko YSL thật à :o :o :o lấy cái gì để chứng minh đây ;;) hỏi Hương nhá ;)

@ Phương : con này được :)) vào đây bít lễ phép chào hỏi các bậc anh chị thế là tốt :))

@ Hà hói : ơ bạn Hà mở dịch vụ gì thế kia :o tớ thấy cứ quen quen ;)) mà phải cho cái số điện thoại ng ta mới biết mà .... chứ =))

@ Đạt : mày ăn nói cái kiểu gì đấy /:) thik gì đây ? thứ 2 học xong trước cổng tr hay là bây h ra YM nói chuyện luôn :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Chử: :-ss :-ss :-ss :-ss Chị Chử tha em, em ko có hội, chị đừng dọa em, em nà em sợ chị........Chi lém =))
@Đạt: chạy đi, con Ú chả cần gọi hội vẫn đánh được ông, riêng cái khoản võ mồm ông ko bằng 1/10 nó, chưa kể nó mà lăn thì ông chỉ có nước bẹp dí :))
@Ú: mày đánh thằng Đạt đi, đánh đi, lăn cho nó chết lăn quay đi, đã ko vào topix lớp ủng hộ thì chớ ;;) lại còn loi choi :-"
@Phương: ngoan ngoan, dạo này Bạc Hạnh kinh lắm ko, nghe bọn nó kể hôm trước bà ý hỏi ai chat chit chơi game, cả lớp đứng dậy đúng ko =))
@Quẩu Đao: Quẩu Đao có hội à ;;)
@a Hiếu: anh có tiếng lành từ bao giờ đấy ;))
 
À con Hương nói đến 2 con chử chi mới nhớ 1 câu châm ngôn mà con Chử đã từng nói :
" Nguyên tắc 1 : ko nên làm bạn với bạn Chử và bạn Chi :))
Nguyên tắc 2 : nếu đã lỡ làm bạn với bạn Chử và bạn Chi thì nên tránh xa :-t
Nguyên tắc 3 : nếu ko tránh xa được thì chớ có gây sự 8-X: "

Chả bít mình nhớ có đúng ko nữa :)) chỉ thấy 3 ng tắc trên là rất đúng, ko sai tẹo nào ;)

@ Đạt : mày nhìn con Hương nó đá đểu cả tao lẫn mày kìa >:p thứ 2 hợp lực đập chết nó đã rồi tao với mày giải quyết sau nhớ :))
 
E hèm, các chú định đập ai cơ ;;)
Ơ thế bạn Chi bạn ý kinh thế cơ à. Hồi trước chat với bạn ý suốt thấy ngoan hiền cưa trai giỏi lắm mà :| (đừng nói cho bạn ý câu này nhé :D )
 
:-< Đùa, tao có ý tốt vs cả 2 chúng mày, sao con Ú lại nỡ nói thế :-< tao xưa nay ăn ở hiền lành, chưa làm gì tổn hại đến ai, mày nói thếi, ai đọc được lại tưởng tao............;))
Chử Chi vô đối, ko ai bằng, thật "vinh hạnh" cho tao khi được ngồi trên 2 bạn. Tao nà tao học đc rất nhìu sau khi được mấy bạn chỉ giáo :x
 
Mày ơi tr khi type thì nghĩ cho kĩ nhá :)) type linh tinh như mày làm tao cứ tưởng bài của con nào cũng tên Hương mà lại ngoan hiền =))
Tao chỉ thấy, từ khi được ngồi trên bạn chử va bạn chi, tao được mở mang hiểu biết rất nhiều :)) đừng tưởng bạn là vô đối, trên đời vẫn còn rất nhiêu người vô đối gấp trăm lần bạn =)) đứng tr bạn Chử và bạn Chi, em mới nhận ra mình còn nữ tính và tế nhị biết bao ... :x
 
Ối giời em Nịt Dê mà ko yếu sinh lý á ??? Mà Đầu Tưi lói thế lào í nhêy, ờ anh béo đây, anh hơi ... dê tí đấy :P Thì sao :P Những thằng béo đều dê nhưng mà bọn gầy khéo còn dê hơn nhìu í chứ ( Nịt Dê gầy phải ko nào :P ) À mà hình như Thẩu bíu cũng bíu còn Đầu Tưi cũng hơi mập thì phải =))
Em Đạt lói lăng kiểu j thế, lâu lắm rồi lớp anh mới vào bon chen ở đây 1 chút, chứ lâu roài có dám làm phiền công cuộc spam của các em đâu :)
@ Sơn : anh bênh chú chứ anh lói đểu j chú X( Náo náo náo X( Ông dek trả The Omen cho chít :P
@ Đầu Tưi : ừ Quả Đào có hội, hội hơi đông là đằng khác :P Muốn chiến ko B-)
 
Chú Kiên bao giờ mới nhận cháu là cháu đây
Chú là bố của Linh 12T. Cháu là anh họ nó thì chú là chú còn gì
Chú cháu phải giúp đỡ nhau, chú toàn trêu cháu thôi :((
 
Con Đầu với thằng Nịt nó thi nhau chửi anh đánh anh ngoài YM này :P
Nhưng anh là anh ứ sợ :P
 
Mày ơi tr khi type thì nghĩ cho kĩ nhá :)) type linh tinh như mày làm tao cứ tưởng bài của con nào cũng tên Hương mà lại ngoan hiền =))
Tao chỉ thấy, từ khi được ngồi trên bạn chử va bạn chi, tao được mở mang hiểu biết rất nhiều :)) đừng tưởng bạn là vô đối, trên đời vẫn còn rất nhiêu người vô đối gấp trăm lần bạn =)) đứng tr bạn Chử và bạn Chi, em mới nhận ra mình còn nữ tính và tế nhị biết bao ... :x

Con Chi lên HAO đấy, mày chít con ạ =))
 
Đâu :D nik con Chi đã được kích hoạt đâu :D bao h nó được kích hoạt thì vui phải biết \:d/

Anh Kiên ú cố lên nhá :)) cần giúp sức thì bảo em :> em xử lý con Đầu còn anh sử lý thằng Nịt =))

@ Đạt : chú đừng tưởng chú là bố tôi thì tôi ko dám ... chú nhá >:/ >:/ >:/ ăn nói ngày càng linh tinh phản động [-x
 
Đâu :D nik con Chi đã được kích hoạt đâu :D bao h nó được kích hoạt thì vui phải biết \:d/

Anh Kiên ú cố lên nhá :)) cần giúp sức thì bảo em :> em xử lý con Đầu còn anh sử lý thằng Nịt =))

@ Đạt : chú đừng tưởng chú là bố tôi thì tôi ko dám ... chú nhá >:/ >:/ >:/ ăn nói ngày càng linh tinh phản động [-x

Ai bố con gì với nhà chị :-w Lúc bình thường thì mày tao như đúng rồi8-} Khi nhờ vả mới bố con thôi =))
 
em Thảo với em Hương em nào cũng hổ báo,3 người nói ko lại,động 1 tí là"hẹn mai ra cổng trường nói chuyện "thế mà lúc nào cũng giả bộ ngoan hiền ,thánh thiện[-x
 
Ơ thế bạn Chi bạn ý kinh thế cơ à. Hồi trước chat với bạn ý suốt thấy ngoan hiền cưa trai giỏi lắm mà :| (đừng nói cho bạn ý câu này nhé :D )
Bạn Dương sai lầm to lớn quá.Bạn đi hỏi cả lớp tớ xem có ai bảo là bạn Chi ngoan với hiền không chứ tớ làm bạn với nó bao năm qua có năm nào thấy nó hiền đâu?
Về nhà uống Tobicom cho sáng mắt ra đi Dương ơi
 
Tao chỉ thấy, từ khi được ngồi trên bạn chử va bạn chi, tao được mở mang hiểu biết rất nhiều :)) đừng tưởng bạn là vô đối, trên đời vẫn còn rất nhiêu người vô đối gấp trăm lần bạn =)) đứng tr bạn Chử và bạn Chi, em mới nhận ra mình còn nữ tính và tế nhị biết bao ... :x
Con Thảo mất dạy quá.Mày ăn nói như thế về tao mà được à?Tao mới là cái dạng "dưới một người (là con Chi) mà trên muôn người.Còn con Chi là cái dạng "trên trời dưới đất không kiếm đâu được người đối được với nó" BLC vô đối =))
 
Con Chử nói thế, con Chi mà đọc được tối về lại chả ngủ được :))
@Ú: dey, mày thấy thằng Đạt săn đểu chưa ;))
 
Ừ tao thấy rồi :)) nhưng nó nói cũng đúng =)) chỉ lúc nào nhờ vả tao mới gọi nó là bố thoai =)) bình thường lại chả đấm chít lun ý chứ ;;) >:/

@ Chử : thui chít em quên dạo nài chị lên HAO nên quen miệng =)) chị tha cho em ;;) mai đừng mách anh Hoàn khiêu làm gì em mà tội :"> =))

@ Híu tỉ tỉ : hổ báo gì đâu anh :)) gọi ra nói chuyện cũng có nhiều kiểu mà ;)) nhỡ gọi ra xin lỗi, làm hoà thì sao =)) tất nhiên đấy ko phải em nhưng mà :-? anh muốn biết thế nào gọi là Hổ Báo thật sự ko ? qua lớp em " nói chuyện " với bạn Chỉ đi \:d/ ko thì để bao h nik nó được kích hoạt đã vậy :))
 
Lớp H1 khổ nhỉ , dưới ách thống trị của mấy em này chắc mọi người bị chèn ép ghê lắm :(

Tuần sau nữa là thi học kì đúng không nhỉ ,thôi khỏi chơi bời rồi :(
 
Vâng :(( càng nói càng buồn :((
Mỗi thi học kì ko đã tốt :-s đằng này điểm 1 tiết các môn chưa có thế là các cô cứ đua nhau mà kiểm tra tới tấp :(( chít mứt thui :(( ktra Sinh + công nghệ + tin + ..... < còn là ẩn sô :| > 1 tiết :(( buồn quá :D ktra thế này thì chả đi cổ vũ bóng đá đc đâu :-??
 
Lớp H1 khổ nhỉ , dưới ách thống trị của mấy em này chắc mọi người bị chèn ép ghê lắm :(

Tuần sau nữa là thi học kì đúng không nhỉ ,thôi khỏi chơi bời rồi :(

Anh Hiếu làm gì mà kinh thế ;;) Đâu đến lượt bọn em thống trị ;)) Hôm kia hứng lên vào phần tranh ảnh, đập ngay vào mắt là ảnh hôm lớp anh làm giao lưu 8-> =>=))
 
Back
Bên trên