.....:we'r­e H1:.....

Không phải là mình ko chào đón nhưng post bài thì cần có nội dung thì lớp mình vẫn tự hào là topic chất lượng nhất mà. :D
 
Hê hê há há hé hé, topic chất lượng nhất mà bài lên vèo vèo, chat lung tung :))
Ko cần "khiêm tốn" thế đâu Hải ạ!

Cái bọn Hương, Thảo buồn cười, mai đi chơi mà chả có đứa nào ol!
 
Này Dương nhá /:) tôi với con Hương ko onl nhưng mà gọi điện hết cho cả lớp roài còn gì :)) như thế nhanh, gọn, tiện ích và hiệu quả hơn nhiều so với confer :)) Là lá la ko ngủ được bi h ta onl tí nữa ta đi chơi \:d/ \:d/

Sao topic lớp mình toàn "giặc ngoại xâm" thế này ? Hóa 1 đâu cả rồi.
Hình như bạn My vào đây câu bài thì phải ?
Đề nghị chuyển sang chủ đề : "Lớp mình có ai học Hóa bằng niềm đam mê ko " :D Đây là câu hỏi của Thảo ú ngày hôm nay. =))

Dạ có em Hoá 1 đây ạ ;)
Trước tiên em xin định nghĩa thế nào gọi là học Hoá = niềm đam mê : '' Dành ra 2 tiếng 1 ngày để đọc các thể loại sách Hoá, ngoài ra làm thêm các bài tập trong các loại sách cô bảo mua :-t ''
Nếu xét trên tiêu chuẩn đấy thì :-? Lớp mình chả có đứa nào học Hoá = niềm đam mê xất :D, nếu có thì .. cùng lắm được 2 thằng =))
Mà 2 thằng đấy đều là 2 thằng dại gái ạ 0:) Thằng Nhật thì muốn chứng tỏ sức mạnh của mình với em Thương Hoá 2 8-> Giáo sư Lê Anh :-? sau 1 thời gian tìm hiểu mình thấy giáo sư cũng có vẻ rất chi nà chán ngán trong việc đọc thêm sách Hoá :( gs học chắc cũng chỉ để thể hiện trong những giây phút xuất thần với miss Bùi Phương Linh thôi =)) )

Còn pạn nào học Hoá bằng niềm đam mê nữa nào ;;) nêu tên ra rồi bán cho tớ 500đ đam mê nha ;) tớ chả có tí nào =))
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bon chen tí cho sớm lên 3000 nào :D

Em Thảo thật có khiếu hài hước :))

Đến nhà đứa bạn nào của anh cũng thấy hàng đống sách hóa chồng chất , toàn quyển khủng cả , mà lại mới nguyên ...

Giờ mới hiểu lí do :))
 
Ôi mày ơi, tao chả hỉu giáo sư đọc nhìu sách thế nào mà bài kiểm tra làm sai thì thật là vô đối, trong khi chị em ta, trên lớp cô giảng dek nghe, ngồi buôn dưa, thi thoảng trời mưa to mới ngồi nghe giảng từ đầu đến cuối, chép đủ bài là phúc lắm rồi ;)) Hôm nào kiểm tra thì ôn vớ học vỉn, vậy mà làm bài vẫn ko đến nỗi b-) Và mỗi ngày, giáo sư vẫn tiếp tục dành 2 tiếng học Hóa, còn chị em ta vẫn dành 2 tiếng để online =)) Quả Đào đã nói, điểm kiểu gì cũng sẽ đẹp, yên tâm \:d/ :-"
Hôm nay đi chơi thật vui :D Con Ú va Đạt săn mai đến lớp tường thuật cho chị bộ phim nhé, bõ công chị mày đạp xe rạc cẳng đi mua sách ;;)
 
con Hương cũng kinh nhỉ ;)) mày thik thì sao ko ở lai nốt mà xem Dạ Yến ;;)
Hay đến nỗi :-? đến nỗi mỗi lần đến những cảnh ... là tất cả bọn nó từ tầng 1 đến tầng 3 chạy hết về cái TIVI =)) cái film đấy xem là xem cái cảnh là chính thôi :)) hết cảnh ... lại đến chém đầu ngoe ngoé :| máu cứ gọi là chảy như điên :)) Bùn cười hồi đấy người ta có kiểu '' đánh đến chết '' rất chi là nghệ thuật nhớ =D> , ko phải là đánh vào mông đến bao h chết thì chết đâu :)), đây người ta đánh dập từng khúc xương trên cơ thể 1 \:d/ lúc chết chỉ còn là 1 đống bầy nhầy :|
Nói chung đứa nào chưa xem Dạ Yến nhớ thuê về mà xem nhớ \:d/ mở mang rất nhiều :))

À mà ai cho mày nói xấu bạn Lê Anh lớp mình thế :-j làm sai hết bài mới là giáo sư chứ :)) ko đã là người thường như bọn mình :D Mà ko được khinh giáo sư nhờ :P giáo sư là người duy nhất < tính đến thời điểm này > được cô Bik Hà thân iu gọi bằng tên mà ko cần danh sách cơ mừ =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay đi chơi thật vui :D Con Ú va Đạt săn mai đến lớp tường thuật cho chị bộ phim nhé, bõ công chị mày đạp xe rạc cẳng đi mua sách ;;)

Vui vẻ quái gì :| nếu mà ko có bộ film,thà ở nhà còn hơn :)) Làm đc khối việc có ích :D
Hôm nay đến nhà Mrs.Hoa chán quá :( Toàn cô đàm đạo với ku Toàn về Toán họcU_U Chả hiểu gì hết trơn.Nếu ko nhắc thằng Toàn khéo nó ngồi chat với cô đến 12 giờ trưa mất :))
Chán cô Hoa :( Chả hỏi thăm lớp hóa đc câu nào nhiệt tình :((
Film Dạ Yến hay thật :D ko xem phí đời :)) Xem xong film này mới thấy có mấy chú lớp mình bộc lộ bản chất :))
 
Phim đấy là phim có mấy đứa thủ đoạn đúng ko/ hình như mình chưa xem phim này, lớp Hóa cố lên 3000 bài đê
 
Vui vẻ quái gì :| nếu mà ko có bộ film,thà ở nhà còn hơn :)) Làm đc khối việc có ích :D
Hôm nay đến nhà Mrs.Hoa chán quá :( Toàn cô đàm đạo với ku Toàn về Toán họcU_U Chả hiểu gì hết trơn.Nếu ko nhắc thằng Toàn khéo nó ngồi chat với cô đến 12 giờ trưa mất :))
Chán cô Hoa :( Chả hỏi thăm lớp hóa đc câu nào nhiệt tình :((
Film Dạ Yến hay thật :D ko xem phí đời :)) Xem xong film này mới thấy có mấy chú lớp mình bộc lộ bản chất :))

Lúc cô Hoa đang nói chuyện thì 3 bạn lớp Hóa còn ngồi chat với nhau. Cô cũng định quay ra hỏi, nhưng thấy Thảo, Hương và Đạt đang confer nên thôi \:d/ \:d/
 
Lúc cô Hoa đang nói chuyện thì 3 bạn lớp Hóa còn ngồi chat với nhau. Cô cũng định quay ra hỏi, nhưng thấy Thảo, Hương và Đạt đang confer nên thôi \:d/ \:d/

Sao bạn Dương biết rõ thế ;)) chắc phải ngồi ngắm cô Hoa kĩ lắm mới quan sát được cả ánh mắt của cô =))
Mà mình, con Hương thằng Đạt có ngồi chat với nhau mấy đâu nhỉ :))
Đùa chứ 3 ngày nữa là kịch rồi, mà bi h còn chưa thống nhất kịch bản :-s :-s :-s :((
 
Ôi mày ơi, tao chả hỉu giáo sư đọc nhìu sách thế nào mà bài kiểm tra làm sai thì thật là vô đối, trong khi chị em ta, trên lớp cô giảng dek nghe, ngồi buôn dưa, thi thoảng trời mưa to mới ngồi nghe giảng từ đầu đến cuối, chép đủ bài là phúc lắm rồi ;))

Con Hương nói thế mày làm tao thấy ngượng quá?Con này trong giờ suốt ngày ngồi kêu tao nói lắm.Nó chẳng nói câu nào mà còn dám viết thế thì không hiểu cái dạng như mình thì là cái gì.Ôi giời ơi ngượng quá!
 
Con Hương nói thế mày làm tao thấy ngượng quá?Con này trong giờ suốt ngày ngồi kêu tao nói lắm.Nó chẳng nói câu nào mà còn dám viết thế thì không hiểu cái dạng như mình thì là cái gì.Ôi giời ơi ngượng quá!

Con Chử biết ngượng :o =)) Hôm qua mưa đá có khác. 20-11 1 ngày có nhiều sự kiện trọng đại nên trời mưa đá =))
 
Con Hương nói thế mày làm tao thấy ngượng quá?Con này trong giờ suốt ngày ngồi kêu tao nói lắm.Nó chẳng nói câu nào mà còn dám viết thế thì không hiểu cái dạng như mình thì là cái gì.Ôi giời ơi ngượng quá!

=)) ối mẹ ơi con ngất =))
Tưởng con Chử biết tự nhận thức là '' đã mất dây thần kinh ngượng từ lâu '' mà vẫn phát ngôn mấy câu nghe sock thế này à 8-}
Mà con này ko bít gì sất :-j tao với con Hương bảo mày nói nhỏ thôi để tao với nó còn nói nữa =)) 1 lũ túm tụm nói chuyện gây sự chú ý của cô cô lại chả 8-X: 8-X: 8-X: =))
 
sao đình trệ thế này Hương ơi , Thảo ơi [-x

Hôm qua có em nào đi trên đường bị mưa đá đập vỡ đầu ko :|
 
=)) ối mẹ ơi con ngất =))
Tưởng con Chử biết tự nhận thức là '' đã mất dây thần kinh ngượng từ lâu '' mà vẫn phát ngôn mấy câu nghe sock thế này à 8-}
Mà con này ko bít gì sất :-j tao với con Hương bảo mày nói nhỏ thôi để tao với nó còn nói nữa =)) 1 lũ túm tụm nói chuyện gây sự chú ý của cô cô lại chả 8-X: 8-X: 8-X: =))

Ú giỏi lắm, ngồi cạnh tao có khác ;)) Chị em mình nữ tính ăn nói nhỏ nhẹ, ko như 2 con ngồi dưới nhẩy \:d/
@a hiếu: trì trệ gì hả anh zai :-??
 
Chờ mãi vẫn chưa được 3000 bài , cố lên 3000 bài để dành cho tớ
@Hương: tớ hứa hôm nào sẽ mua đền cho ấy cái gì đó vì giúp tớ trông xe:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Dạ có em Hoá 1 đây ạ ;)
Trước tiên em xin định nghĩa thế nào gọi là học Hoá = niềm đam mê : '' Dành ra 2 tiếng 1 ngày để đọc các thể loại sách Hoá, ngoài ra làm thêm các bài tập trong các loại sách cô bảo mua :-t ''
Nếu xét trên tiêu chuẩn đấy thì :-? Lớp mình chả có đứa nào học Hoá = niềm đam mê xất :D, nếu có thì .. cùng lắm được 2 thằng =))
Mà 2 thằng đấy đều là 2 thằng dại gái ạ 0:) Thằng Nhật thì muốn chứng tỏ sức mạnh của mình với em Thương Hoá 2 8-> Giáo sư Lê Anh :-? sau 1 thời gian tìm hiểu mình thấy giáo sư cũng có vẻ rất chi nà chán ngán trong việc đọc thêm sách Hoá :( gs học chắc cũng chỉ để thể hiện trong những giây phút xuất thần với miss Bùi Phương Linh thôi =)) )

Còn pạn nào học Hoá bằng niềm đam mê nữa nào ;;) nêu tên ra rồi bán cho tớ 500đ đam mê nha ;) tớ chả có tí nào =))[/QUOTE]
Dạ thưa là bạn Thương của lớp tớ có người để mà Thương thương rùi:-h :-h :-h :-h :-h :-h :-h
Còn bạn Lê Anh ah'?=)) Bạn ấy mà có bạn gái chắc là tớ cũng cắm đầu xuống đất mất8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 
Con Hiền đấy à .Sao lại lấy acc của bạn thế này , mà quote cũng ngu kia :D Nh tao hoàn toàn đồng ý vs mày về thg` Lê Anh :D
 
ĐM thằng Tâm ,tao mày nói ji` có liên quan đến mày ko?
Mà tao chờ bọn nó xác nhận lâu quá nên lấy cái này dùng tạm
Mà chẳng cần mày đồng ý ,thằng L.Anh nó chỉ đến thế thui,nhể
 
Back
Bên trên