.....:we'r­e H1:.....

Ông Dê nói ở đây thì để làm gì :)) Thế hiện = hành động đi ;;) Sao, nó lại dám làm gì ông nữa à :-? mai tôi dọa cho nó sợ chảy nước luôn :))
@ Hương : ờ, mày còn thiếu là nếu muốn lớp đá cùng lớp mình bị phân tán tư tưởng thì cần có hội trưởng hội chim mồi là mày đi :)) Còn tao chưa bít có đi được ko đây này :D thứ 7 hay CN ý nhẩy :-? con Châu Giang bảo cái sân đấy bụi mù ( hỏng da e :D ) lại khó tìm ngoằn ngòe nữa :-s Nếu nhiều đứa đi thì mình cũng đi vậy :))
 
Tôi ko nói đùa đâu, lần trước với thằng Hoàng Hải là tôi trêu nó thật. Lần này tự nhiên bọn nó gây sự với tôi trước nên đừng trách tôi!
 
Hố hố chọc mớ bà đi đã :))
Hé hé hôm nay mới thấy cô Hiên rất là tốt, kiểm tra 15 phút mà làm những 30 phút, trong lúc đó thì cô thì ngồi chấm bài :)).
híc nhưng mà cuối giờ cô phân công làm cái công trình nghiên cứu gì đó, lại còn bảo học kn các bạn H1 nứa :-? :|
 
Các bạn Hóa ơi, có cái tài liệu nào về LIPIT cho tớ cop với cái nào...tình hình tài liệu ngại quá...:D
 
Đỗ Như Milan đã viết:
Các bạn Hóa ơi, có cái tài liệu nào về LIPIT cho tớ cop với cái nào...tình hình tài liệu ngại quá...:D
Vào wiki pedia mà tìm bạn ạ :)) Hoặc đơn giản thì cứ lên google mà search ;)
 
Đoàn Phương Thảo đã viết:
Sao :)) nó trêu ông thế nào :-? nói rõ ra mai tôi mang dao đi chọc mỡ nó hộ ông :))

Tôi đùa bà à. Bà thử để nó kéo 2 tay bà khóa ra đằng sau rồi cái thằng bé bé nào bảo gọi cả lũ H1 ra xem /:). Tôi nói thật, lúc đấy đang ức chế, nếu bọn nó mà dám úp sọt tôi thật thì hôm sau đừng hỏi tại sao đi giữa đường bị tai nạn vào bệnh viện /:)
Hôm nay hơi khó chịu với bọn con trai lớp bà rồi đấy, nhất là thằng Hải! Chả hiểu bọn nó nghĩ cái quái gì /:)
 
Bạn Milan ơi, thằng Đạt săn nói đúng đấy ;;) cứ lên wikipedia vs google, nhì vô đối, mà lớp Tin đáng lẽ phải bít rõ chứ nhỉ :>
@ Quân : đừng có mơ ;;) Gọi chị đê ku :>Thỉnh thoảng chị cho gói bim bim vs kẹo mút :> THằng là bạn chị, nó lại chả khen chị ko thì khen em chắc ;;)
Kon Thảo nhé, bỏ cái từ chim mồi đê, chị mày cho mày đi Macao giờ ;;)
@ Dương: Hải nào, Hoàng Hải hay Việt Hải ( Hải dớ hay Hải dóng :> Thực ra tôi cũng chẳng bít thằng nào dớ, thằng nào dóng :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hương hôm nay đạp xe gấp thế? Ở nhà có việc à?? Mình đang định chào thì nó đã...cách 100m rùi, tổ lái thế ko biết :)).
ừ thôi mình còn trẻ thế này cứ gọi Hương là chị cho đỡ tổn thọ :P
 
Nguyễn Hoàng Quân đã viết:
Hương hôm nay đạp xe gấp thế? Ở nhà có việc à?? Mình đang định chào thì nó đã...cách 100m rùi, tổ lái thế ko biết :)).
ừ thôi mình còn trẻ thế này cứ gọi Hương là chị cho đỡ tổn thọ :P
Hôm nay nhìn thấy bạn Quân ngồi 1 mình ở bến xe buýt...Thương thế :> Ko đi cùng ai à ;;) Hôm nào chả đạp vội về nhà để còn ăn cơm roài chiều còn tăng ca :>
 
Đạp vội về nhà xem film thì có :))
Thấy bạn ý ngồi 1 mình mà mày ko đèo bạn ý về à [-x ko tốt ko tốt
 
Đoàn Phương Thảo đã viết:
Đạp vội về nhà xem film thì có :))
Thấy bạn ý ngồi 1 mình mà mày ko đèo bạn ý về à [-x ko tốt ko tốt
Hôm nay nếu tao đèo bạn ý về, 1 năm nữa sẽ là ngày giỗ đầu của tao và bạn ý :))
Hôm nay xem phim chưa, hay lém ;;) :))
 
Mày cứ nói thế :)) sao mà tai nạn được :))
Trừ khi bạn Quân nhìn qua đẹp trai quá, các cô mới cố đi vào gần nhìn cho rõ mặt :)) lúc nhìn rõ rồi phê thế là ngất ngây con gà tây xe đổ ùm thì mày mới tai nạn được :))
 
Ồi, đi với Hương dễ bị tai nạn lắm! Thỉnh thoảng mình lại bị 1 phát!
Nhớ nhất là lần đi trên Kim Mã nó 2 tay 2 nem chua gặp sát thủ :)):))
 
Bùi việt Dương đã viết:
Ồi, đi với Hương dễ bị tai nạn lắm! Thỉnh thoảng mình lại bị 1 phát!
Nhớ nhất là lần đi trên Kim Mã nó 2 tay 2 nem chua gặp sát thủ
Bạn này làm xiếc8-}
 
Bùi Việt Dương đã viết:
Ồi, đi với Hương dễ bị tai nạn lắm! Thỉnh thoảng mình lại bị 1 phát!
Nhớ nhất là lần đi trên Kim Mã nó 2 tay 2 nem chua gặp sát thủ :)):))
Tôi đã đâm vào ông bao giờ chưa :|
 
Hớ hớ Hương tươi đâm thủng trái tim thằng Dê rồi :))
Dương ơi tao đùa thôi thứ 5 đừng đánh tao nhá :D
 
Back
Bên trên