.....:we'r­e H1:.....

Lớp ây mà ấy ko biết à? cha bù cho bạn Hà Thu, thế sau này lớp Hóa đá con gái có đi cổ vũ ko? gọi con trai lớp ấy xuống giao lưu bóng nhựa với lớp Lý đi
 
Hờ hờ, đã bảo cái đấy tớ ko bít mà.. Tớ mà đi vận đọng, bọn nó lại bảo tớ...........lớp Lý :)) Cứ lên mà rủ. Tâng 3 chứ đâu :>
Lớp tớ đông con gái lăm, nếu đi cổ vũ chắc ăn đứt lớp Lý, nhưng mà các bạn ý có máu me cổ vũ đội nhà ko thì ko bít :>
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Ngoạn chứ, Ngạo nào :)) ừ,thầy hiền dã man...Tao mà là ông ý, tao ghi mày vào sổ lun. Thế giừo Toán thầy cho mấy điểm thế :| lớp ồn thế cơ mà /:)
 
Trần Hoàng Nam đã viết:
bạn bè cùng lớp hỏi thăm nhau chứ, các bạn lớp Toán có bạn Toàn máu lắm đấy. Lớp Hóa cũng máu đi xem nào(nhưng các anh lớp Hóa có vẻ hơi còi so với dân Lý). Hương hỏi các bạn xem đội nào đi rồi post lên
Lớp Hóa cùng bảng với 9D :))TOán 1:|với lại liên quân phap1+2 :D Coi như là nắm đc vị trí nhì bảng :))
 
Ơ , thế là em Thảo vừa lên 2* vừa cướp no 1500 chờ đợi mấy ngày liền :|

Nếu đúng là tiết 2 em xuống canteen với Hương thì mình đã chạm trán rồi , lúc anh đi qua nhìn vào mặt em ấy , nhớ ko /:) ...
Chắc là ko ......:|
Đùa,lúc sau nghe gọi Hương định quay lại xem mặt mũi thế nào nhưng vội lên lớp nên thôi ........:|
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Đào Thị Thu Hương đã viết:
Ngoạn chứ, Ngạo nào :)) ừ,thầy hiền dã man...Tao mà là ông ý, tao ghi mày vào sổ lun. Thế giừo Toán thầy cho mấy điểm thế :| lớp ồn thế cơ mà /:)
Thầy Ngoạn thì hiền vô đối rồi :))Trong lớp thằng Hải,thằng Cảnh với thằng Tú ngồi cười đùa nói chuyện thoải mái mà ông chả nhắc nhở gì :))Vui,vui blah...blah...
Đề kiểm tra chết tiệt >__< Ai đời nhầm mệnh đề đảo với mệnh đề phủ định có điên ko cơ chứ T_T.Bài lại phải chữa lung tung,không khéo ông trừ điểm :(
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Mệnh đề đảo vời phủ định là gì vậy 8-}

Ngày mai học cô Thuận thì phải :| . chưa nghe danh nhưng nghía qua quyển sách của cô thì chẳng có gì thuộc loại cơ bản cả :(

@ Hưng : em làm đc 18,5 cơ mà , lo gì , bây h anh khuyên thật lòng vứt hết mấy cái cao siêu đi , nghĩ đơn giản vào ;)

Cô Ngọc Hà làm tóc xoăn từ bao h vậy 8-}

Tuần này học rõ là lắm :(
 
Hờ hờ, năm nay Lý 1 ko đá, toán 2 vô địch rồi! Lý 1 có chú thủ môn nào ko nhỉ, tình hình là toán 2 thừa đến 21 thằng nhưng lại thiếu 1 thằng thủ môn T_T
 
Lại không có ai thik làm thủ môn à :))

Sao L1 lại không đá ?

Liên quân P1P1 đừng coi thường ( kinh nghiệm :| )

em Đạt bảo nhì bảng là sau đội nào :-/
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ơ , thế là em Thảo vừa lên 2* vừa cướp no 1500 chờ đợi mấy ngày liền :|

Nếu đúng là tiết 2 em xuống canteen với Hương thì mình đã chạm trán rồi , lúc anh đi qua nhìn vào mặt em ấy , nhớ ko /:) ...
Chắc là ko ......:|
Đùa,lúc sau nghe gọi Hương định quay lại xem mặt mũi thế nào nhưng vội lên lớp nên thôi ........:|
Còn nhiều cơ hội gặp mặt anh ạ :))Anh có thể lên lớp 10 Hóa 1 giao lưu với bọn em rồi tranh thủ luôn ;;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Eo tao cứ tưởng thầy sẽ tặng lớp mình con 9 đầu tiên cơ :)) ai ngờ vẫn 10 mới sợ chứ :))
Con Đào đừng có mà rủa chị mày nhớ :> chẳng qua hôm nay buồn cười quá sơ ý quên che miệng :)) thía là thầy thấy cười tươi quá :> thầy gọi hỏi thăm tí thôi mà :)) có gì to tát đâu :D
 
Ah thía hóa ra mình poz bài 1500 à ;;) haha :)) vui quá :)) ( Vốn định gây sức ép bắt con My del bài nhưng thế này thì thôi zậy :D )
Sao con giai Lý 1 đô thế lại ko đá bóng :-? hay là đầu tư lực lượng đấu Đô Vật hạng nặng ở Hội khỏe Phù Đổng :-? . k0 ngờ con Thu trông thế mà cũng hoạt động bóng banh cơ àh :)) tưởng nó bất lực rùi :))
Tình hình các bạn giai lớp mình nhớ, nếu thấy có cơ hội lọt vào vòng trong thì tổ chức cho nó hoành tráng vào. May áo này, rồi cần nữa thì làm băng rôn cổ vũ :)) cứ đá đi là con gái đi cổ vũ :))
Đạt săn ơi, mày có tự tin quá ko :-s tao nhìn con trai lớp mình :-? chỉ có thằng Hải là đủ trình làm hậu vệ hoặc là thủ môn thôi :)) nhưng mà yếu ớt quá [-x nói chung ko sánh lại mấy bọn T1 có ku Toàn đâu. Ah mà quên mất lớp có mấy thằng giai buôn giai bản nhể :)) bít đâu bọn nó với phong cách đá bóng của núi rừng Tây Nguyên hoang dã ( anh đá 1 nhát, bóng bay hết 1 quả đồi tranh :)) ) lại làm nên chuyện nhỉ :)>-
 
Đoàn Phương Thảo đã viết:
Đạt săn ơi, mày có tự tin quá ko :-s tao nhìn con trai lớp mình :-? chỉ có thằng Hải là đủ trình làm hậu vệ hoặc là thủ môn thôi :)) nhưng mà yếu ớt quá [-x nói chung ko sánh lại mấy bọn T1 có ku Toàn đâu.
Ý bạn Thảo là Hoàng Hải hay Việt Hải, Hoàng Hải chắc thủ môn, còn Việt Hải thì chắc là hậu vệ NHỈ (chắc có bạn Đạt hiểu câu này)
 
Nguyễn Tiến Đạt đã viết:
Còn nhiều cơ hội gặp mặt anh ạ :))Anh có thể lên lớp 10 Hóa 1 giao lưu với bọn em rồi tranh thủ luôn ;;)
Ack ack , em làm như anh xông xáo lắm ko bằng :))

Thôi , đã tự nhận vào đc bảng dễ rồi thì chúc đấm đá cho tốt :)) , đừng có xảy chân loại tử vòng gửi xe đạp là chán lắm :))

Lớp 10H lắm người tên Hải thế ?
 
Có 2 thằng Hải anh ạ, 1 là Hải Béo, 2 là Dương Vật Hải ý nhầm Dương Việt Hải :)). Hải béo thủ môn là ổn rồi :)) còn thằng Việt Hải mà làm hậu vệ á ? có đc ko zậy ?
 
Sao không lấy em nào to ,cao , khỏe ,trâu , lực điền ( những từ ngữ để chỉ về lực lượng lao động ở VN trích từ tiết địa hôm nay :)) ) làm hậu vệ ?
Cả lớp sao lại không lấy nổi vài nhân như thế thì vô lý lắm em ạ :))
Béo làm thủ môn có đc ko :-/
 
Nó béo cho nó chắn khung thành :))
Ah nói đến to cao khỏe hôm nay thầy Đạt đã xác định hộ lớp em. Gồm các bạn sau : Dương Việt Hải, Ng Tiến Đạt, An Thế Dũng, Lưu Hoàng Hải, Hoàng Anh Tú ( ko hiểu sao lúc thầy gọi thằng Tú cả lớp cứ đổ hết cả về con Chi Bùi ;;) )
 
Đoàn Phương Thảo đã viết:
Nó béo cho nó chắn khung thành :))
Ah nói đến to cao khỏe hôm nay thầy Đạt đã xác định hộ lớp em. Gồm các bạn sau : Dương Việt Hải, Ng Tiến Đạt, An Thế Dũng, Lưu Hoàng Hải, Hoàng Anh Tú ( ko hiểu sao lúc thầy gọi thằng Tú cả lớp cứ đổ hết cả về con Chi Bùi ;;) )
Bạn thảo biết rồi mà còn gì
Còn trâu bò lực điền thì bạn DŨNG vô đối, đá thủng cả quả bóng nhựa, 11 diểm chạy ngắn, KINH KHỦNG!!!
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Cô Thuận là chuyên gia xenton alpha beta chưa no đấy :)) :)) ( Đố ku Hưng bít nó là cái j ??? ) Cô có 1 đặc điểm là cực kỳ vui khi thấy học trò ko làm đc bài mình giao :)) :)) Các chú 11 Hóa mai cứ cố gắng làm thế nào để cô thật bùn vào là đc :)) :)) :))
Mai chắc anh ko đi học đâu, bận học Mr Dũng rồi :(
 
Hoàng Anh Tú đã viết:
Bạn thảo biết rồi mà còn gì
Còn trâu bò lực điền thì bạn DŨNG vô đối, đá thủng cả quả bóng nhựa, 11 diểm chạy ngắn, KINH KHỦNG!!!
Dũng thì vô đối thật :|Đội hình 10 Hóa 1 năm nay sẽ là:
-Vị trí thủ môn thì nên để Hoàng Hải hoặc Đạt lùn(thằng Hải béo chắn khung thành cũng ổn mà thằng Đạt lùn nhanh nhẹn làm thủ môn cũng tốt)
-Vị trí hậu vệ thì để thằng Tú với lại thằng Việt Hải. 2 đứa ấy cao to khỏe mạnh mặc dù kĩ thuật thì ko nhiều nhưng lao vào đá nguội+húc+đẩy thì quá tốt :))
-Tiền vệ thì nên để thằng Thế Dũng:)>- Bạn này làm hộ công rất hay và phòng thủ từ xa cũng hiệu quả.Tiếp nữa là đến Nhật tít.Mặc dù nhỏ con nhưng khéo léo,kĩ thuật điệu nghệ lại có phong cách núi rừng ấn tượng :))
-Vị trí tiền đạo thì dành nốt cho 2 bạn:Hoàn "khiêu" xông xáo năng nổ khống chế bóng tốt và giáo sư Lê Anh kĩ năng đầy mình(là ronandinho tương lai của lớp Hóa) :))
-Còn huấn luyện viên thì :D tôi xin đảm nhận trọng trách cao cả này :))
Vì lý do mắt cận nên mẹ ko cho đá bóng U_U Mà bỏ kính ra thì hết phân biệt đội nhà với đội mình :))=))Nên sẽ trực tiếp chỉ huy đội bóng của chúng ta.:))
-Đội cổ vũ do Thảo Ú dẫn đầu có nhiệm vụ thúc đẩy tinh thần các bạn,tăng thêm sức khỏe và thể lực :))
-Đội chống phá do bạn Tươi cầm đầu có nhiệm vụ "chim mồi" quyến rũ và làm mất tập trung đội bạn :))
Trên đây là sơ lược chiến thuật của 10 Hóa trong giải đá bóng này!
Created by Nguyễn Tiến Đạt!
 
Back
Bên trên