.....:we'r­e H1:.....

Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Cái thằng Lê Bình này đáng xử chảm quá b-) chị mày đang phát biểu mà dám quay xuống ăn nói lung xờ tung b-) thằng này phải có cách trị riêng b-) úp sọt ko xứng b-) ( mà đề nghị thằng Đạt tìm hiểu kĩ định nghĩa từ úp sọt tr khi đòi úp sọt ng khác :)) ) Thứ 2 tao mang cái kéo đi, thằng này mà còn ăn nói linh tinh thế này là tao cắt hết nốt ruồi trên miệng nóa :)) ( chít thía này mafia quá :D ) Nhưng mà cứ nghe mấy câu phát biểu đầy uy lực của nó như kiểu : ''Nếu 10 chia hết cho 2 thì 10 chia hết cho 5 8-} '' nói xong bị mọi người cười cho rồi nó vẫn còn biện minh được thì có thể thấy được tiềm năng zo^ cung` to lớn của nó trong đội tuyển đi thi toàn vũ trụ ;)
@ con Hiền : sang topic lớp tao mà cứ Đào thối rữa cái gì thía hả :D đây có phải chợ đâu :)) ( mặc dù công nhận mày nói rất đúng :D )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con Đào Tươi này :)) ngồi cạnh tao được liên tưởng miễn phí mà ko cần uống sữa Anfa Grow lại còn :)) càng nhìn càng thấy các bạn trai năm nay có 1 số nét tương đồng với các boy lớp mình năm ngoái
Đơn cử ra sau 1 hồi bàn luận mình & Đào Tươi đã rút ra kết luận : Thằng Nhật có vẻ thông minh của thằng Hoàng Minh còn thằng Lê Anh có cái mặt chuột cũng rất giống thằng Hoàng Minh :)) --> thằng Hoàng Minh = Nhật Anh :)) thằng Hoàng Hải thì có kiểu xì tai ăn mặc luộm thuộm giống Lộc Nguyên nhưng lại có nét béo béo dê dê rất giống thằng Béo ( của con Hương ) -- > thằng Hoàng Hải = Lộc Béo :)) Riêng thằng Lê Bình có giáng đứng bến tre mà nói thẳng ra là lệch mông :D rất giống ku Toàn :D
 
Đào Thị Thu Hương đã viết:
Oài, anh Hưng đẹp zai.....:)) Blah Blah =D>
Oriflame là tên mĩ phẩm thấy hay quảng cáo trên ti vi. Thế ông chưa đọc message quảng cáo bán mỹ phẩm của bạn Hoàng Hải sao. Hình như hôm nay bạn ý mang cả túi mỹ phẩm đến bán :))
Oriflame hạ giá ko dùng đâu :D cho thằng Hoàng Hải quảng cáo mặc kệ nóa :)) xem các bạn lớp mình có đứa nào mua rồi mình mua sau cũng được :)) Chú Đạt đi tán gái thì mua lấy mấy thỏi son mà tặng :x lãng mạn phải bít ;)
 
Đoàn Phương Thảo đã viết:
Con Đào Tươi này :)) ngồi cạnh tao được liên tưởng miễn phí mà ko cần uống sữa Anfa Grow lại còn :)) càng nhìn càng thấy các bạn trai năm nay có 1 số nét tương đồng với các boy lớp mình năm ngoái
Đơn cử ra sau 1 hồi bàn luận mình & Đào Tươi đã rút ra kết luận : Thằng Nhật có vẻ thông minh của thằng Hoàng Minh còn thằng Lê Anh có cái mặt chuột cũng rất giống thằng Hoàng Minh :)) --> thằng Hoàng Minh = Nhật Anh :)) thằng Hoàng Hải thì có kiểu xì tai ăn mặc luộm thuộm giống Lộc Nguyên nhưng lại có nét béo béo dê dê rất giống thằng Béo ( của con Hương ) -- > thằng Hoàng Hải = Lộc Béo :)) Riêng thằng Lê Bình có giáng đứng bến tre mà nói thẳng ra là lệch mông :D rất giống ku Toàn :D
Có cần phải thô thiển thế ko mày /:) Ít ra cũng phải nói giảm nói tránh chứ :))
 
:)) khổ tao vốn từ hạn hẹp ko biết miêu tả cái dáng đứng nửa người nửa vượn của thằng ấy thía nào :D với lị cái câu đấy của mày mà :D
@ con Hương : Cảnh đẹp trai cái gì ở đây ?? mày điên hả con ?? tao thậm chí chưa nói chuyện với nó mấy b-) ( với lại nhìn nó mày thấy đẹp trai thật chắc mà còn nói lên đây ? )
@ anh Kiên : hixxx làm sao mà dụ dỗ bọn chăm chỉ bây giờ anh ơi :(( nhìn mặt bọn nó đã thấy đáng sợ ko dám lại gần rồi :(( dụ 1 phát nó mà lườm cho đêm về sợ ma mất ngủ :((
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Đoàn Phương Thảo đã viết:
Cái thằng Lê Bình này đáng xử chảm quá b-) chị mày đang phát biểu mà dám quay xuống ăn nói lung xờ tung b-) thằng này phải có cách trị riêng b-) úp sọt ko xứng b-) ( mà đề nghị thằng Đạt tìm hiểu kĩ định nghĩa từ úp sọt tr khi đòi úp sọt ng khác :)) ) Thứ 2 tao mang cái kéo đi, thằng này mà còn ăn nói linh tinh thế này là tao cắt hết nốt ruồi ( to tổ bố ) trên miệng nóa :)) ( chít thía này mafia quá :D ) Nhưng mà cứ nghe mấy câu phát biểu đầy uy lực của nó như kiểu : ''Nếu 10 chia hết cho 2 thì 10 chia hết cho 5 8-} '' nói xong bị mọi người cười cho rồi nó vẫn còn biện minh được thì có thể thấy được tiềm năng zo^ cung` to lớn của nó trong đội tuyển đi thi toàn vũ trụ ;)
@ con Hiền : sang topic lớp tao mà cứ Đào thối rữa cái gì thía hả :D đây có phải chợ đâu :)) ( mặc dù công nhận mày nói rất đúng :D )
Khiếp khiếp ghê gớm quá :)) Ko ngớ bạn Ú với bạn Đào lại hiếu chiến thế.Tình hình là nhỡ các bậc bề trên nhòm ngó vào topix lớp ta thì cũng phiền đây :-s Dòng nào cũng mang đầy tính bạo lực đầu gấu :))Đã thế các loại đào với đủ tình trạng ung thối ươn đc bầy bán mọi nơi =)) Thật là bó tay :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Đâu đâu anh ơi :)) anh đừng hiểu nhầm bọn em thế :)) bọn em phải tìm cách trị thằng này thì ở lớp không khí học tập nó mới hứng khởi được :)) chứ cứ thỉnh thoảng nghe thằng này nó nói rất mất hứng :D
Anh cứ lật lại mấy trang trước mà xem 1 phong trào toàn dân học tập, học đến đâu thì học, chơi là chính rất sôi nổi :)) đã được khơi dậy từ các bậc tiền bối
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Đoàn Phương Thảo đã viết:
Đâu đâu anh ơi :)) anh đừng hiểu nhầm bọn em thế :)) bọn em phải tìm cách trị thằng này thì ở lớp không khí học tập nó mới hứng khởi được :)) chứ cứ thỉnh thoảng nghe thằng này nó nói rất mất hứng :D
Anh cứ lật lại mấy trang trước mà xem 1 phong trào toàn dân học tập, học đến đâu thì học, chơi là chính rất sôi nổi :)) đã được khơi dậy từ các bậc tiền bối
Đúng thế :))PHong trào học tập rất sôi nổi và náo nhiệt khi bạn Hải khơi mào:))Nhưng sau 1 thời gian không khí này đã xẹp lép, nhường cho các bậc anh chị tìm cách úp sọt với trừng trị nhau :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Đoàn Phương Thảo đã viết:
:)) đâu thằng Đạt này cứ nhói nhau thía :)) các anh ý trị nhau là sang bên we're hóa 1 rồi :D bên này rõ ràng toàn không khí học hành cả :))
không khí học hành gì chớ :)) Đọc cả cái trang này nào thì úp sọt+DSBA,nào thì cut chân với cut nốt ruồi :)) nào thì đào tươi với đào thối :)) Chả giống bàn chuyện học hành gì cả :)) Thằng Hải vào xem topix của mày bị biến thành cái gì này :))
 
Ôi giời nghe các em nói thì .... chả lẽ giai 10 Hóa xấu thế à ???????????? :)) :)) :))
Anh thấy giai chuyên hóa các năm đâu có xấu lắm đâu nhờ ;;) so với mặt bằng chung trường mình thì giai chuyên hóa được đấy chứ ;;) ;;) ;;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Này này này đã bảo là nếu mún lói đểu e Hương thì phải gọi là Thị Đào Thối cơ mà X( X( X( X( X( X( Chúng mày mà cứ gọi Đào thối ko thôi là thành nói đểu anh đấy X( X( X( ---> anh gọi hội lớp anh đến quây chúng mày B-)
Có vẻ e Bình j đấy ko được ưa thik cho lắm nhêy ??? :D Bao h úp sọt e í nhớ báo để anh sang xem :D
 
Ơ thế tình hình là bao h cho em Đạt đi để anh còn đến cổ vũ nhỉ ;;)

@ Hương : Hương ơi , cứ thử xem ;;)

Mà sao toàn lên muộn vậy , sáng hôm sau thì toàn đi học sớm .......
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Thực ra thì lớp 10 máu là chuyện tất nhiên , nhưng phải để xem mấy đứa kia hào hứng đc đến bao h, bởi vì nói chung là đời còn dài và nhiều chuyện phải bàn nên việc nói ra thì ai cũng làm đc , cái chính là thực hiện như thế nào .

Hôm nào phải đi xem mặt cái em gì mà thi quốc gia lớp 10 cái nhỉ ,khuyến mãi luôn 1 trận ..........;;)

Đùa , hôm nào anh em mình đi cưa chân anh Hưng đi , em Hương em Thảo ơi ;;)
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ơ thế tình hình là bao h cho em Đạt đi để anh còn đến cổ vũ nhỉ ;;)

@ Hương : Hương ơi , cứ thử xem ;;)

Mà sao toàn lên muộn vậy , sáng hôm sau thì toàn đi học sớm .......
Oài, a hỏi lạ, lên muộn vì lúc đấy bố mẹ đã say giấc nồng, mới có thể 1 mình tung hoành cả ko gian :)) Em tối tuy ngủ ít nhưng trưa thì ngủ như trâu, at least là 2 tiếng, bt là 2.5 tiếng :))
@ Thảo : kon này nói hết cả bic mật quốc gia ra roài /:)
@ Quả Đào: chả bít khóa trên thê nào chứ còn khóa của chị thì cứ gọi là..........Nhìn ko muốn học lun :))
 
Thế có em nào đẹp trai . xinh gái ,chiều cao lí tưởng , học hành tử tế , giỏi thể thao ,chưa có người yêu ko để anh ghi vào sổ sau tiện cho việc mai mối ;;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Phạm Trí Hiếu đã viết:
Thực ra thì lớp 10 máu là chuyện tất nhiên , nhưng phải để xem mấy đứa kia hào hứng đc đến bao h, bởi vì nói chung là đời còn dài và nhiều chuyện phải bàn nên việc nói ra thì ai cũng làm đc , cái chính là thực hiện như thế nào .

Hôm nào phải đi xem mặt cái em gì mà thi quốc gia lớp 10 cái nhỉ ,khuyến mãi luôn 1 trận ..........;;)

Đùa , hôm nào anh em mình đi cưa chân anh Hưng đi , em Hương em Thảo ơi ;;)
để anh bày kế cho nhá
đầu tiên là chị Híu mặc cái váy đỏ hôm giao lưu đến dụ dỗ kym cương đến cửa lớp 10H , sau đấy 1 phi đội các tay anh chị 10H sẽ nhảy ra bắt trói kym cương lại , và cuối cùng thì ngoài việc cưa chân ra có cưa thêm bộ phận nào ko sẽ tùy thuộc các em 10H :D
 
bạn Đào tươi đào thối thị đào thôi chấm chấm chấm ;;) :))
lý tưởng lắm đấy :))
mai bạn Đào giả công tớ lăng xê nhá ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Thị Ngọc Hà đã viết:
bạn Đào tươi đào thối thị đào thôi chấm chấm chấm ;;) :))
lý tưởng lắm đấy :))
mai bạn Đào giả công tớ lăng xê nhá ;;)
Thế này mà gọi là lăng xê, là.....thì có [-x A Híu ui, em đã bảo roài, đẹp trai lớp em nhìu vô đối, anh ghi mỏi tay lun :))
@Ú; đồ hạ giá à, chắc hàng sida roài :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

ack ack , nghe như là em Hưng dại gái lắm ấy :))

" chị " sợ lắm , ko dám dụ dỗ đâu , có khi lại còn thêm phần què quặt thì chết 8-}

À mà đây là topic học hành cơ mà , ko liên quan xin mời sang 10 H :|
 
Người lữ khách tìm bến nghỉ ! Mệt vô đối, lê trên HAO ko có chỗ nào cho mình nghỉ chân, lại đi tìm tiếp vậy. bb anh em :D
 
Back
Bên trên