.....:we'r­e H1:.....

Đào Thị Thu Hương đã viết:
@ Liệt & Hà Hói: cứ vào đây post bài linh tinh...Ông nói sai hết rùi Liệt ạ :)) Anh Hiếu & Quả Đào ko đẹp zai mà là xinh zai ;;)

Này bà ơi, tôi chỉ post thế thôi mà bà bảo tôi post linh tinh, 2 ngày gần đây post có 1 bài (bài này là bài thứ 2), lắm chuyện thế! (cho tôi bật lần cuối :D )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Hưng làm em cứ tưởng hôm nay được xem thằng Đạt bì DSBA thì trông nó thế nào :)) nhìn mặt nó ngây ra ko hiểu chuyện gì mà tội thía :D 3 anh liền ra đón nó làm lúc đầu em tưởng các anh đưa nó ra ngoài trường chơi game ... ai dè :D các anh cứ bình tĩnh vào năm xem có hôm thứ 4 nào rảnh rỗi qua lớp em đón nó đi bọn em mang cả chiêng trống đi góp vui :)) còn thằng Đạt thì hôm nay về bảo mama may cho cái nệm mông :D bao giờ các anh ý gọi là sẵn sàng nhá :D
@ Tươi : mẹ tao bảo tao đi chơi thì đúng là tao đi chơi thật mà :D ghé qua poz mấy bài mà mày đã bảo tao lười học kìa :D tối nay bố tao gọi MRs Thu xem có sắp xếp được buổi nào k nhá :D chắc là được thôi kéo các bạn lớp mình đi nữa là ok liền :D
@ anh Kiên : thanks anh nhá :D sách của chị nào mới thía chứ nị :D đúng là sếp 12H hô 1 phát là có chị hưởng ứng :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Ôi lớp 1oH mà cũng có tiêu cực nâng điểm thía này ah :)) hệ số 3 cơ đấy kinh thật :-s
@ con Đào Tươi : mày cứ nói thía chứ học cũng trâu bò bỏ xừ ;;) nhớ năm lớp 9 mày toàn làm hết sạch bài tập còn gì :-? sao mày ham chơi = tao :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Anh đi học thêm ko bao h làm BTVN. Còn học chính thì môn nào có KT BTVN a mới làm thôi :D
Chả tội j :)) Chơi vui hơn chứ :))
 
:D Anh chọn cả đấy e ạ :D Anh toàn xin sách của các chị con gái giữ gìn cẩn thận thôi :D Chứ cho bọn e mấy quyển sách long bìa rách gáy nát tứ tung của bọn con giai lớp anh thì còn j là thể diện :D Sách í của chị Triệu Hà - chị này cẩn thận nhất lớp anh :D :D Sách y như mới :D
@ Đạt : anh nhận ra e chứ sao lại ko :D Nhg mà hôm thứ 4 e với e Hải qua, còn sáng nay thì chỉ có 2 em Thảo + Đào Tươi qua lớp a thôi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@a Hiếu : anh càng nói em càng tò mò, mà anh xinh zai thật mà ;;) Chẳng lẽ anh thik em khen là xinh gái :> Nhưng thoai, hôm nào lên hẳn 12 Hóa xem mặt anh zai :D
@ Quả Đào: Quả Đào cứ đùa,ku Đạt chân ướt chân ráo vào trường cách đây 4 năm roài :)) Mà đương nhiên là bạn ý bít DSBA là cái gì trc khi vào lớp 10 :> Oài, sao Quả Đào lại bảo mặt chị với kon ú phấn khởi??:-/
@ Liệt: lại ăn cơm em ông nấu à /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À uh tôi biêt lỗi rồi, từ bây giờ ko ăn cơm em tôi nấu nữa T__T
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Quả Đào thế là tốt. Mọi người học tập Quả Đào nhé :)) Cứ chơi đi cho khỏi hối tiếc ;;)
@ a Hiếu: em rất muốn vượt biên :D nhưng hiện tại trình chưa đủ với lại thi thoảng vẫn rung rinh muốn ở lại bám càng bố mẹ :D
 
Đoàn Phương Thảo đã viết:
Anh Hưng làm em cứ tưởng hôm nay được xem thằng Đạt bì DSBA thì trông nó thế nào :)) nhìn mặt nó ngây ra ko hiểu chuyện gì mà tội thía :D 3 anh liền ra đón nó làm lúc đầu em tưởng các anh đưa nó ra ngoài trường chơi game ... ai dè :D các anh cứ bình tĩnh vào năm xem có hôm thứ 4 nào rảnh rỗi qua lớp em đón nó đi bọn em mang cả chiêng trống đi góp vui :)) còn thằng Đạt thì hôm nay về bảo mama may cho cái nệm mông :D bao giờ các anh ý gọi là sẵn sàng nhá :D
>___< Nỉ sư chử >__< Con Thảo Ú đc lắm. Mày nghĩ mày là girl là ko bị ăn DSBA à b-) Tao thấy với thân hình phì nhiêu như mày thì khỏi cần nệm mông đâu :)) =))
@Anh Kiên: hôm nay em vội về nên ko lên lấy sách đc :(Hôm sau em lên lấy vậy :P
 
Bạn lớp trưởng! Ko tốt ko tốt, thế mà bảo là buổi cuối online,lại lên lén à? Tui mách mẹ(ông, ko phải mẹ tui:D)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Anh Kiên giống em quá :)) cũng ko làm bt :))
Lời khuyên :D : em nào thích thi quốc gia thì theo chân thằng Hưng :)) còn ko thi chơi đi đã b-) thi cử tính sau :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Oài hôm nay cô Bik Hà cho 1 list sách thật dã man, thật tàn bạo 8-} Tính tổng cộng là 21 quyển 8-} Cô bảo ai có ý định thi quốc gia thi những đầu sách này là tối thiểu. Hỏi cô nếu ko thi thì quyển nào bắt buộc cô chỉ ra quyển nào cũng cần thiết: phần này lớp 10 sẽ học, kon mua đi, phần này lớp 11 học nhưng chắc cuối lớp 10 chúng ta sẽ học, con cứ nên mua đi còn chục quyển này là bắt buộc roài :(( Nói như cô mua hết đi cho roài /:) :((
Học Văn thì buồn ngủ chít đi được, hết ngáp lại quay ra ngắm đồng hồ :| Chán dã mân......./:)
 
Ông phát biểu quá đúng, con Ú xứng đáng được DSBA đầu tiên :)) Mà chắc chắn nó ko cần nệm mông :)) :)) Cho nó 4 vòng cầu thang vẫn chẳng ăn nhằm gì :))
Đến lớp mấy buổi đầu này chán thật đấy :| Chả có gì để chơi /:) Đã thế nhìn thấy bạn chăm vô đối mà.....8-} Tận dụng cả giờ ra chơi ngồi soạn bài......GDCD /:) Lại cả bạn Lê Bình nữa chứ đến là hay :)) Tình hình nà bạn này tiếp bước anh Hưng roài :)) Bạn lày ngoan vô đối, yêu quê hương đất nước cực kì :)) Cứ đeo cái huy hiệu Đoàn suốt làm mình ngứa cả mắt ;;) May mắn hôm nay bạn ý đã tháo ra. Trong khi đó nửa cái huy hiệu Đoàn mình cũng ko có ;;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Đào Thị Thu Hương đã viết:
Oài hôm nay cô Bik Hà cho 1 list sách thật dã man, thật tàn bạo 8-} Tính tổng cộng là 21 quyển 8-} Cô bảo ai có ý định thi quốc gia thi những đầu sách này là tối thiểu. Hỏi cô nếu ko thi thì quyển nào bắt buộc cô chỉ ra quyển nào cũng cần thiết: phần này lớp 10 sẽ học, kon mua đi, phần này lớp 11 học nhưng chắc cuối lớp 10 chúng ta sẽ học, con cứ nên mua đi còn chục quyển này là bắt buộc roài :(( Nói như cô mua hết đi cho roài /:) :((
Học Văn thì buồn ngủ chít đi được, hết ngáp lại quay ra ngắm đồng hồ :| Chán dã mân......./:)
Đọc được tất cả số sách của cô Bik nhà mày thì cũng trở thành quả đào thối rồi ( ứ ngon nữa )
tốt nhất mua rồi để đấy , coi như có nghe lời cô giáo :)) :)) --> học sinh ngoan
SOZY !!!!! em bom chen 1 tí , lớp toán 1 của em chán quá chẳng bù như hóa 1 , thật đông vui
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

:)) con Hiền này nói câu hay quả đào thối :))
Cô ý bảo mua 21 quyển thì mình có nhất thiết phải mua đâu, tao thấy cứ mua gần chục quyển cần nhất thui rồi vào năm xem thía nào :D chứ bi h đi mua 21 quyển sách Hóa thật thì điên mất :(
 
Nguyễn Tiến Đạt đã viết:
>___< Nỉ sư chử >__< Con Thảo Ú đc lắm. Mày nghĩ mày là girl là ko bị ăn DSBA à b-)
Thằng Đạt với con Đào Tươi hùa nhau lại ah /:) bọn này được đấy b-) cẩn thận ko nà mai tay chân ko lành lạn đâu b-) móng tay tao hơi bị sắc đấy :>
Các anh ơi thằng Đạt có vẻ thèm muốn được thử DBSA lắm lắm rồi đấy :)) các anh chiều nó đi ko tội thân kìa
@ con Đào Tươi : bạn ý chăm như thía là để mình học tập đấy :)) giờ ra chơi ngồi yên 1 chỗ chơi đúng 1 trò là cờ ca rô với đứa ngồi cạnh rồi lại mở bt ra làm 8-} đáng sợ thật :-s càng nhìn kĩ thì càng thấy mặt bạn này đi đóng film ma ko cần hóa trang :)) cái thèng Lê Bình thì :-? ng đâu ra trên miệng mấy cái nốt ruồi trông thiệt là đáng sợ :-s may mà nó ngồi trên mình. Hixxx thui ko nói xấu các bạn nữa :)) dù sao cũng mới học 3 ngày chưa bít được
@ anh Kiên : chị Hà tốt thía chứ nị :)) lại còn vít mấy dòng cuối sách làm em đến là cảm động :x anh ơi cho em nốt quyển tập 2 nhá :))
 
:)) :)) :)) Lớp các em thật là triển vọng :))
Mục tiêu đặt ra là làm thế nào tha hóa được hết các bạn chăm vô đối của lớp đê :)) :)) :)) :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

X( X( X( X( Ko được ko được X( E Hiền e Thảo xúm vào nói đểu anh hử X( Biệt danh của anh là Quả Đào đấy nhé X( Mún nói đểu e Đào Tươi thì cứ gọi là Thị Đào Thối cho a :)) :)) :)) :)) :))
Ôi cô Bik Hà :)) Nói thật với các em chứ anh thành viên tuyển QG nè, mà ở nhà chưa được chục đầu sách tham khảo hóa chuyên :D Mà anh như thế là thuộc loại nhiều rồi đấy :D :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

21 quyển
:-? ờ, cũng nhiều thật
list sách của bọn TH năm ngoái cũng chỉ 12
chắc cô bắt mua cho cả 3 năm
thế thì mua hết làm j? để nhà nó cũ ra
dùng quyển nào mua quyển đấy
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
X( X( X( X( Ko được ko được X( E Hiền e Thảo xúm vào nói đểu anh hử X( Biệt danh của anh là Quả Đào đấy nhé X( Mún nói đểu e Đào Tươi thì cứ gọi là Thị Đào Thối cho a :)) :)) :)) :)) :))
Ôi cô Bik Hà :)) Nói thật với các em chứ anh thành viên tuyển QG nè, mà ở nhà chưa được chục đầu sách tham khảo hóa chuyên :D Mà anh như thế là thuộc loại nhiều rồi đấy :D :D



Uhm, thực ra thì kiến thức thì nhiều sách giống nhau, mua vừa phải thoai, vừa tiết kiệm đc tiền, vừa tránh bị quá tải+ thần kinh 8-} 8-} --> có thể sẽ bị kết nạp vào Trâu Quì sớm. :))
 
Back
Bên trên