.....:we'r­e H1:.....

Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Oài, quên roài, anh Hiếu ơi , sách của em đâu /:) Seo chả thấy đưa gì hết trơn. Hôm nay đứng ngoài cửa chả bít anh Hiếu là anh nào 8-} Ko nhận ra nổi.........Anh Hưng có sách gì hay mang hết đi ạ. Cô Bik Hà bảo thứ sáu cô đưa danh mục sách cần mua để cả lớp mua tập thể vậy mà hôm nay về đã bắt đọc sách, chả hỉu đọc =niềm tin chắc /:)
 
lớp em cũng học 2 tiết nghỉ 1 tiết ;;)
các a thật là [-x [-x DSBA thì em sợ j` b-) ;;)
ôi , tớ cũng thích đc học sáng lắm b-)
 
Hôm nay có đứa dọa em DSBA, phải sang đây xã giao với anh Kiên anh Hiếu tí :D.
Anh Hiếu anh Kiên đẹp zai quá :D
 
anh Hiếu ơi, mai anh cố nhớ hoặc chép ra giấy mấy câu trắc nghiệm càng tốt
em mún thử sức tí
thế nhá anh nhá
 
http://www.giaiphapmang.net/relax/to..._back_khoa.htm
( có video tường thuật từ đầu đến cuối ^^ )

trời ơi, đảm bảo cái link này đáng cho mọi người tán phét đủ 5 trang
Tỏ tình ở BK, chuyện có thật 100%.
Ai nói BK chỉ học?
Ai nói BK chỉ game?
Ở BK còn có 1 chàng trai xếp ngàn đóa hồng để tỏ tình

chẹp, ở 11 Hóa thì sao ?
( từ mai em phải thủ 1 cái camerra đề phòng có anh nào lớp mình bắt chước còn ghi hình ^^ )

Nguồn: Lê Quốc Anh lớp 11 hóa
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

hờ hờ anh mang đi rồi em photo nhé
vì quyển nào anh cũng phải dùng
vd như 2 quyển sáng nay anh cho
là của anh đấy :))

ờ ờ nhầm nhọt sang trồng trọt, cô dạy sinh chủ nhiệm nhỉ
còn thằng sáng nay đứng cạnh anh hứa cho sách là Hiếu kaka (cũng là Hiếu) anh này rất có nội lực về sách TA nữa, em nào cần cứ nói, anh ý là anh ý tốt lắm ;;) (Hiếu ơi mày vào đây xem tao khen mày này :)) )

sáng có đến 3 đứa con gái đứng tụm lại
Thảo thì anh đã thấy mặt
còn 2 ng còn lại ko biết ai là ai.
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

:)) anh Hưng thì em nhìn cái nhận ra nhớ :D còn 1 anh nữa lúc sau xuất hiện hỏi con Đào là : anh tưởng là bán sách :D xong con Đào bảo : ko anh ạ bi h là cho rồi thì em ko bít là anh nào. Chính anh này mún mai mang tận sang lớp bọn em chứ em thì định sang lớp các anh cơ :D anh ý nại còn cho thêm câu : mai anh mang sang đứa nào giựt được thì lấy chứ anh ko chịu 8-} nói thế mất cả tình đoàn kết lớp em :)) điển hình là hôm ny 1 bộ sách các bạn đã nhường nhau để cuối cùng là mình mang về đọc ;) đúng là sách chuyên, đọc phần phản ứng hạt nhân cũng hơi phê 8-} Mai đến lượt em Tươi mang về đọc nhá :))
 
@ L Dương : điêu toa xỏ lá gì ở đây hả :))

@ Hương : 33 đứa sao , thế cũng sướng bởi vì mọi chuyện dễ quyết hơn nhiều em ạ . Nhưng lớp thì neo người mà cái phòng học thì rộng .......:)

@ Hà : lớp em được nghỉ tiết gì huh em :-/

@ Hưng : anh ko chắc có đủ thời gian làm bài không để còn chép lại đề đưa cho em Hưng ạ , cái này em nhờ ai mà làm bài nhanh và bình tĩnh ấy , ko biết ngày mai có làm được quá 5 điểm ko :( , cũng may , mai nghỉ tiết 1 :x , có thêm thời gian ôn :)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Hương ơi Hương à , anh tưởng anh Hưng đã mua cả 2 bộ để tặng cho 2 em luôn nên anh mới yên tâm ko lo chuyện này nữa chứ em 8-}

Thật là bó chiếu với mọi người .Hưng ơi , ngày mai em cố mang nốt đi cho mấy đứa được ko , ko thì anh mang của anh đi photo cũng được . Sao có mỗi sách chuyên mà khó khăn thế 8-}

@ Thảo : đọc mấy phần sau trong SGK 1 viết thật là sơ sài trong khi bài tập khó cứ gọi là .....8-}
 
Anhh Hiếu làm gì mà thấy suốt ngày học thế 8-}
DSBA là đặc sản của lớp Hoá mà các em :))
 
May quá bọn em lớp 10 ko phải kiểm tra :)) ko thì chít mất :D
Cô big Hà bảo là năm sau cô chủ nhiệm bọn em nhưng tình hình là vẫn chưa thấy được cô dạy hay chỗ nào :( chắc học 1 buổi chưa biết được :D
Hôm nay anh Hưng vẫn đi học bình an thía còn gì :)) có DBSA gì đâu :)) ah đúng rồi hình như nghe thấy anh nói là : Tao sợ bị DBSA lắm :)) vừa nói vừa cười mà là sợ kìa :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Ôi đúng rồi bài tập :( lúc đầu em cứ tưởng sách này vít ko :D ko có bài tập :D ai ngờ cuối chương lại có bài tập của từng tiết hãi thật
Ah mai đi xin sách các anh típ lào :D hôm nay anh Kiên bảo mai mang đấy nhớ ;) phải xin cho đủ 2 bộ nữa tránh tình trạng tranh giành :D
 
Các em ơi , anh nói xấu anh Hưng lé này : anh Hưng là trùm sò những trò hay ho ở trường mình nói chung và khối hóa nói riêng đó , mấy lần anh ấy PM cho anh dọa cho đi DSBA nếu ko xử trắng án cho anh ấy :(

@ Hải Anh : ko phải học suốt ngày , nếu suốt thì anh đã chẳng online đến 4 tiếng 1 ngày em ạ 8-}

@ Thảo : cô Bích Hà chủ nhiệm thì cũng chưa biết lợi hại thế nào đâu , đừng vội mừng 8-}
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Các em thật là ,.....

Đã có sách rồi ko góp tiền vào photo ra 1 đống luôn đi rồi phát cho nhanh

Lại còn thủ công ..... , lại phân chia đọc nữa

Giống như thời kì bao cấp vậy

mà hôm nay có 2 tiết trống liền mà ko chịu đi photo ?
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Ôi ôi anh ơi bọn em ko thik sách photo lém :D bí lắm mới phải photo cơ mà
Nếu sách photo dùng sướng như sách thật thì ng ta tái bản làm chi :D nó thiệt là to và bất tiện :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Nhưng nó có lợi ích lớn lao về kinh tế em ạ 8-}

Hay thật rất nhiều lúc mình thấy 69 . 47 ,. 58 , đều sáng lên topic H1 , tự nhiên thấy thật là hay ho , thú vị :)

Sao ko photo ra rồi cắt đi đóng lại ?
 
Ko được nói xấu cô :D

Năm ngoái cô chủ nhiệm H2 , bọn nó có kêu ca là cô chẳng quan tâm mấy đến lớp . Anh ko nghĩ là điều này sẽ thay đổi nếu cô chủ nhiệm 10H :-.
 
Sao lại ko chứ :D mà thực ra chủ nhiệm ko quan tâm lắm đến lớp cũng ko phải là ko tốt :D ( trừ khoản cho đi thăm quan ra ) uhm chắc tại lớp 9 em học 1 cô quá quan tâm đến lớp nên ... :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Phạm Trí Hiếu đã viết:
Nhưng nó có lợi ích lớn lao về kinh tế em ạ 8-}

Hay thật rất nhiều lúc mình thấy 69 . 47 ,. 58 , đều sáng lên topic H1 , tự nhiên thấy thật là hay ho , thú vị :)

Sao ko photo ra rồi cắt đi đóng lại ?
Photo rồi cắt đi đóng lại a' anh :-? em chưa thử bao giờ :)) mới chỉ thấy ngoài hàng ng ta làm nhưng có vẻ ko dễ :-? ( với lị em k giỏi khoản cắt xén 8-} :)) )
 
Back
Bên trên