.....:we'r­e H1:.....

:))đúng là ông Dê bít nghĩ đến ng khác :)) đợi xem biến chuyển thế nào rồi để lại cũng ko muộn ông ạ :))
@ Đào Tươi : uh 9h kém 15 nhá, thía này thì lại phải thức đêm làm bài rồi :((
Đào mà ko còn Tươi thì người ta gọi là Đào héo :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Phạm Trí Hiếu đã viết:
Hưng à , em sao lại chỉ mua 2 bộ thế, có 2 em cơ mà ;)

Thiết nghĩ học hành bằng sách mới bao h cũng thấy phấn khởi hơn

Thôi , em Hưng tặng luôn 2 quyển vừa mua đi .

Ngoài 2 quyển sách chuyên 10 ra ,em còn đặt mua quyển gì nữa hả Hưng :-/
Bravo anh Hiếu. em nà em thấy anh Hiếu đứng đắn nhất trong topic nè :)) anh Hưng tặng lun đi (vừa xơi 2,5 tr nhá ;;) )..Hay bán =giá gốc cũng được ??Nếu em ko nhầm 11 Hóa cũng tầng 3 nhỉ ;;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

tặng lun ah? :-? để xem thái độ của các e thế nào đã :)) hị hị

uh thôi tặng cũng đc
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

:)) anh tặng thiệt hả anh :)) ở đây chỉ cóa mỗi em với con Hương thôi ko còn ai tranh giành nữa :))
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
CHị Hiếu chân yếu tay mềm lúc nào /:)

Chắc em chưa nhìn thấy cảnh ta tham gia DSBA với tư cách là người kéo thế nào đúng ko , có cần thử ko em [-x

@ Hương : em Đạt cao 1m8 cơ à :o
Tòa án 12H1 sau quá trình điều tra , làm rõ những sai phạm của bị cáo Trần Quang Hưng trong thời giàn vừa qua , nay tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hưng 1 số tội quan trọng sau đây :

1 ) dám xúc xiểm lớp trưởng 12H trong hôm đi nhận Odon

2 ) , ko ăn năn hối cải chờ sợ khoan hồng của pháp luật lại còn
a) Bật như tôm tươi , viện đến Long con để tìm kiếm sự trợ giúp + abc abc ....

b) làm ô uế Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi

c) dám gọi ta là Hiếu girl

d) động chạm quá nhiều đến các bác máu mặt 12H1 => điều này là ko thể tha thứ đc [-x

e) thực hiện biện pháp phản động , làm nguy hại nghiêm trọng đến tình đoàn kết trong khối hóa thông qua việc kêu gọi 1OH tham gia .

Qua những tội lỗi chồng chất trên kia , tòa tuyên án : Bị cáo Trần Quang Hưng phạm quá nhiều tội lỗi ko thể tha thứ .Chiếu theo luật hình sự khoản A , điều B , ra ngày abc abc , Bị cáo Trần Quang Hưng nhận án tử hình : đi cầu thang 3 lần ,mỗi lần đc thực hiện vào h trống giữa các tiết ngày thứ 4 . Hình phạt này đc thực hiện luân phiên bởi các thành viên 12H và anti fan của Trần Quang Hưng , mỗi lần sẽ đi 4 tầng , lên , xuống và lên ngược , xuống ngược , kết thúc bằng loạt xoắn quẩy.
Ai quan tâm xin mời đến tham gia chiêm ngưỡng .
Bị cáo có 36h để kháng án , tính từ bây h , 8h45pm ngày 11.9.2006 .

36 h kháng án ạ? :-? ok
1)tội thứ nhất: em bật anh Kiên hôm đi nhận odon đâu? chẳng lẽ vì cao hơn 1 tẹo mà lại bị DSBA? :d
2)tội thứ 2: ko có tội nên ko phải ăn năn :))
a) ngồi chờ chết em ko chịu đc, gọi đến Long con để tự vệ cũng là bt :D
b) đấy là mượn Bình Ngô để vạch trần bộ mặt thật ghê gớm, đụng cái là DSBA của lớp 12 hóa :)) + tăng sĩ khí cho anh em trong lớp 11 hóa, quyết tâm thà chết chứ ko chịu khai nơi ẩn náu của đồng đội. =))
c) cái nì phải hỏi anh Kiên hay ai đấy lớp anh nói trước rồi em bắt chước đấy chứ :D mí nị trông cũng giống thật ;;)
d) em đụng cho đủ vần thôi, em ko có ý đụng đến anh Thiện mí nị anh Quân đâu.(căn bản 2 ông này to khỏe võ vẽ đầy mình ko dám cà)
cái này em xin lỗi nha
e)10 hóa sớm muộn cũng biết, em giới thiệu sớm để các em còn biết đường tự vệ :))

bào chữa xong!

thứ 4 mình nghỉ ở nhà thôi b-(

sozy các em lại bàn lung tung.
 
Trần Quang Hưng đã viết:
36 h kháng án ạ? :-? ok
1)tội thứ nhất: em bật anh Kiên hôm đi nhận odon đâu? chẳng lẽ vì cao hơn 1 tẹo mà lại bị DSBA? :d
2)tội thứ 2: ko có tội nên ko phải ăn năn :))
a) ngồi chờ chết em ko chịu đc, gọi đến Long con để tự vệ cũng là bt :D
b) đấy là mượn Bình Ngô để vạch trần bộ mặt thật ghê gớm, đụng cái là DSBA của lớp 12 hóa :)) + tăng sĩ khí cho anh em trong lớp 11 hóa, quyết tâm thà chết chứ ko chịu khai nơi ẩn náu của đồng đội. =))
c) cái nì phải hỏi anh Kiên hay ai đấy lớp anh nói trước rồi em bắt chước đấy chứ :D mí nị trông cũng giống thật ;;)
d) em đụng cho đủ vần thôi, em ko có ý đụng đến anh Thiện mí nị anh Quân đâu.(căn bản 2 ông này to khỏe võ vẽ đầy mình ko dám cà)
cái này em xin lỗi nha
e)10 hóa sớm muộn cũng biết, em giới thiệu sớm để các em còn biết đường tự vệ :))

bào chữa xong!

thứ 4 mình nghỉ ở nhà thôi b-(

sozy các em lại bàn lung tung.
Tòa tiếp tục vặn vẹo e Hưng :
1) Chú cao hơn anh rồi việc j phải kiễng chân lên + ghì anh xuống để bi h đi đâu anh cũng bị chê là lùn hử X( ??????????????????
Đây chính là điểm then chốt để buộc chú vào tội bật sếp trưởng 12H
2)1 bị cáo khi biết chắc mình sẽ phải chịu án tử hình thì muốn thoát chết cần ăn năn hối cải trc' đã ( hoặc ít ra là cần tỏ ra như thế )
a) Gọi ng` của 12H đi bật lại 12H là hành vi gây mất an ninh trật tự lớp ng` khác, và khiến 12H có thể mất đoàn kết dẫn đến nội chiến oánh nhau ---> thân là sếp trưởng 12H ta ko thể nào để yên cho 1 hành động có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng như thế được X(
b)Cho dù mới mục đích nào thì việc dám xuyên tạc Bình Ngô Đại Cáo của chú vẫn là ko chấp nhận được X( Chưa kể là bài Bình Ngô xuyên tạc í có phải do chú sáng tác đâu X( Tội em họ Ngọc Khuê cũng là 1 tội nặng đấy X(
c)Như anh đã nói, tội phạm húy là chỉ có đứt đầu thẳng tiến thôi X( Thế ngày xưa mẹ vua gọi vua thế nào chú cũng bắt chước gọi theo như thế mà được à ???? Láo láo láo láo lắm X( Chú tưởng bắt chước những thứ ko được phép bắt chước ko phải là 1 tội à ??? X(
d) Cho dù là ko cố ý cà anh Quân anh Thiện nhưng hành vi của chú vẫn là ko-thể-chấp-nhận-được X( Ngày xưa thần dân chỉ cần vô ý phạm húy vua là lên đoạn đầu đài rồi đấy chú ạ X(
Mà chú tưởng ko cà anh Quân anh Thiện là xong phỏng ??? Chú tưởng cà sếp trưởng 12H là ko sao phỏng ???? Tội lại chồng thêm tội X(
e)Các em 10H còn ngây thơ non nớt, chưa thông hiểu tình hình khối Hóa ta mà đã định thừa nước đục thả câu, âm mưu tha hóa các em vào con đường tội lỗi đấy mình bật tiền bối tanh tách X( Cái này ko phải là hư nữa, mà là rất rất hư, ngày xưa đáng đánh đít, bi h đáng DSBA lắm lắm X(
Mà 12H chỉ xử những đứa dám bật như chú chứ các em 10H mà ngoan ngoãn dễ thương thì ai lại xử nhỉ ??? :D Mà ngoan ngoãn dễ thương nhất là khi các em giúp 12H 'đánh đít' chú Hưng :))
Buộc tội có hiệu lực X( Bị cáo còn 24h để kháng án X(
 
:)) :))
Trần Quang Hưng đã viết:
36 h kháng án ạ? :-? ok
1)tội thứ nhất: em bật anh Kiên hôm đi nhận odon đâu? chẳng lẽ vì cao hơn 1 tẹo mà lại bị DSBA? :d
2)tội thứ 2: ko có tội nên ko phải ăn năn :))
a) ngồi chờ chết em ko chịu đc, gọi đến Long con để tự vệ cũng là bt :D
b) đấy là mượn Bình Ngô để vạch trần bộ mặt thật ghê gớm, đụng cái là DSBA của lớp 12 hóa :)) + tăng sĩ khí cho anh em trong lớp 11 hóa, quyết tâm thà chết chứ ko chịu khai nơi ẩn náu của đồng đội. =))
c) cái nì phải hỏi anh Kiên hay ai đấy lớp anh nói trước rồi em bắt chước đấy chứ :D mí nị trông cũng giống thật ;;)
d) em đụng cho đủ vần thôi, em ko có ý đụng đến anh Thiện mí nị anh Quân đâu.(căn bản 2 ông này to khỏe võ vẽ đầy mình ko dám cà)
cái này em xin lỗi nha
e)10 hóa sớm muộn cũng biết, em giới thiệu sớm để các em còn biết đường tự vệ :))

bào chữa xong!

thứ 4 mình nghỉ ở nhà thôi b-(

sozy các em lại bàn lung tung.


1) Chú gọi thằng Thanh Long là Long con mà o có 1 từ xưng hô nào à??
Thế thì nó sẽ là ng đầu tiên cho chú đi DSBA.:)) :))

2)
đấy là mượn Bình Ngô để vạch trần bộ mặt thật ghê gớm, đụng cái là DSBA của lớp 12 hóa
Nguyên câu này là đủ để bị DSBA roài. :))
3)
10 hóa sớm muộn cũng biết, em giới thiệu sớm để các em còn biết đường tự vệ :))

Cả câu này nữa, bọn anh luôn chào đón các iem 10Hoa, vừa mới đầu năm mà chú đã bôi nhọ roài à???? O thể tha thứ đc.:))
 
Hưng ơi là Hưng , cứ tình hình này em có trả tiền thuê luật sư lên đến mái nhà thì cũng ko ai dám bào chữa hộ đâu .
Tội lỗi đã quá rõ ràng , ko thể tha thứ đc nữa .Ngay từ bây h , đề nghi bị cáo hãy khẩn trương làm nốt những việc mình chưa làm , viết di chúc về quyền thừa kế tải sản .Tòa tuyên bố xung công toàn bộ tiền học bổng Odon của bị cáo Trần Quang Hưng vào trong công quỹ với lí do để bồi thường những thiệt hại về vật chất và tinh thần bị cáo đã gây ra cho 12H và 10H .

------------

@ Hương : tại hôm kia on muộn quá nên bị mắng , mấy hôm nay phải ngoan thôi em ạ :( . Nói chung là đã lập blog thì nên quan tâm chăm lo đến nó , em hay lên mạng như vậy thì cũng nên lập 1 cái cho vui ;)

@ Thảo : 12H có bán vé đấy ,nhớ mang pop corn đến ăn và tận hưởng.......:))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Nhưng mà Hưng mới chỉ mua 2 quyển thôi mà , còn 2 quyển nữa tính thế nào đây .

có 2 em Hương và Thảo :-/
 
ghê gớm ghê gớm :)) sợ quá :>
em thấy a Kiên cứ làm như 12H toàn con vua / vua/ mẹ vua ý :)) phạm húy mới chả phạm heo :))
a Kiên chỉ lấy việc công za trả thù việc tư :)) nó cao hơn thì cao chứ :)) chả cần nó kiễng thì anh vẫn béo lùn trắng thơm ;;) :)) =))
a Hiếu thì có vẻ bị cái hb odon nó che mắt rồi :)) :P
các bạn 10H phải đc cảnh báo chứ :> phải biết tìh hình chiến sự chứ :D
 
:)) các bạn 10h1 là cũng biết các anh 12h1 khủng thế lào rồi :)) cứ nhìn anh Kiên thì biết :)) nhưng là girl thì bọn em ko sợ đâu ;)
@ anh HIếu : em mua cả KFC đến ăn nhớ ;) nhưng các anh phải làm thật đấy :D thứ 4 bọn em lên gặp các anh nhất là anh Hưng với anh Kiên để xin sách ;) nhân tiện xem các anh đọc cáo trạng thía lào ;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Phạm Trí Hiếu đã viết:
Nhưng mà Hưng mới chỉ mua 2 quyển thôi mà , còn 2 quyển nữa tính thế nào đây .

có 2 em Hương và Thảo :-/
Em tưởng anh Hưng mua 2 bộ :| Anh phải mang đi đấy nhé . Ngày mai hết tiết 3 em và kon Thảo ra nhé :)>- Anh Hưng nhớ tặng lun đấy nhé, ko được đòi tiền đâu đấy ;;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Khổ thân các anh, bán cho ai ko bán, lại rơi vào tay........................T__T
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Thằng Dê này láo quá :))
k0 thấy các anh ý bầu trời tư cách thía à :D cho sách các em là chuyện thường, nhất nà lại đang có trong túi 2tr5 mấy anh nhẩy ;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

bạn Ú sao cứ nhắc đến chuyện tiền bạc thế [-x ko thấy các anh ý bầu trời tư cách thía à :D :))
nói chung giúp đỡ các em H1 0609 nà việc nên nàm >:) sau này còn có nh` cơ hội khác ;;) >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhìn anh Kiên sao biết thế nào là DSBA hả em, hình như anh ấy là người duy nhất chưa bị DSBA. muốn biết thì gặp Thanh Long cơ em ạ.
 
Thanh Long là ng đầu tiên DSBA mình với lí do củ chuối: "Hôm nay anh làm bài kiểm tra kém, cho mày DSBA"
đấy, lớp 12 hóa :))
bào chữa nữa cũng đến thế :(
chiều nay đi invite Long con và đội bóng rổ bảo kê cho mình vậy ;;)
nói thế chứ nhờ mấy ông này quá bằng "lạy ông tôi ở bụi này", giả vờ bảo kê cho mình rồi 1..2..3 DSBA

mai nghỉ học là tốt nhứt
em nào cần sách liên hệ ngày giờ đi, ko phải ở trường là đc b-(
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

o*` có 2 bộ muh
mai hết tiết 3 hẹn ra cổng trường, ở trong trường bị DSBA ... chít liền
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

:)) Chú Hưng đừng mong thoát được 12H :))
Chả chóng thì chầy chú cũng bị tử hình thôi :))
Thế ko đứa nào mún lấy sách của a nữa à ??? :D
 
Back
Bên trên