.....:we'r­e H1:.....

Phạm Long Quân đã viết:
hix thế mà lúc nãy kêu bảo vệ kẻ íu
bi h anh íu thế này lại chạy mất hix

đúng là ko nên trông chờ người khác bảo vệ
phải tự bảo vệ = cách đi ngủ thui :D

ah mà cái từ thô bỉ học của em nghe nó cũng TBH lắm , ko nên dùng nữa :D
Em sẽ bảo vệ anh nếu em thấy anh yếu:> , nhưng cấm anh gọi là bảo kê [-x [-x
Chấp nhận lời góp ý của anh Quân, ko dùng từ TBH nữa. Em kể cho anh nghe có 1 chú bộ đội dạy tập quân sự cũng hay nói từ "chim lợn" cực .Nào là nói nhiều như chim lợn, cười như chim lợn, vân vân và vân vân :)) Nghe bạn em kể, là em liên tưởng đến anh ngay:))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Thế Hương tươi bà đã mua quyển nào chưa ? Ko mua nhanh là hết đấy.
Tìm mãi chẳng thấy quyển bài tập nào hay tìm mãi chỉ thấy lí thuyết chán quá
Mà tưởng cô Bích Hà chủ nhiệm lớp chuyên ai dè lại 11Hóa 2 à
 
đọc bài mấy anh mấy chị hay quá :D ;;)
bạn Hương nhá [-x chồng con cứ gọi là [-x đề huề [-x thế mà ;;) cứ hở za là lại lên đây cho mấy bro vào tròng thie à [-x b-) :*
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Dương Việt Hải đã viết:
Thế Hương tươi bà đã mua quyển nào chưa ? Ko mua nhanh là hết đấy.
Tìm mãi chẳng thấy quyển bài tập nào hay tìm mãi chỉ thấy lí thuyết chán quá
Mà tưởng cô Bích Hà chủ nhiệm lớp chuyên ai dè lại 11Hóa 2 à
Nè nè, đừng có gọi Tươi azua theo chúng nó [-x [-x Tôi 1 lần ra Lý Thường Kiêt, mất 1 ngày chả mua nổi quyển gì :(( :(( Anh Kiên bảo cho mượn sách nếu nịnh anh ý mà chả thấy gì cả /:) . Cô Bik Hà cn 11 Hóa 2, ban đầu nghe hơi lạ tai nhưng thấy anh Hiếu hay anh nào ý nhỉ :D khen hay. Cứ học rồi bít :-?
 
Vũ Thị Ngọc Hà đã viết:
đọc bài mấy anh mấy chị hay quá :D ;;)
bạn Hương nhá [-x chồng con cứ gọi là [-x đề huề [-x thế mà ;;) cứ hở za là lại lên đây cho mấy bro vào tròng thie à [-x b-) :*
8-} 8-} 8-} 8-} 8-} :o :o :o :o :o Tớ còn chưa tròn 15 tuổi mà bạn Hà ơi :(( :(( Lấy đâu ra chồng kon /:) /:) /:) /:) /:) Bạn Hà nghe đứa nào nói đấy???
Mà tớ đã cho anh nào vào tròng đâu được đâu /:) /:) À, tập quân sự vui ko bạn Hà :)) :)) cao ráo xinh đẹp như ấy có đi hội thao ko?? May quá, tớ bỏ được cả đi hội thao và cả trò xung kích roài =D> =D> =D> =D> =D>
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Ôi trời ơi e Hương lói thế oan anh :D
Nhưng mà bọn e cần sách j ???? A lại bị Mrs Thu ( ừ đúng Mrs Thu cn lớp a các e ạ ) tếch vào tuyển roài nên a ko cho bọn e mượn quyển Hóa vô cơ của thầy Hoàng Nhâm thân iu được :D Còn SGK chuyên đứa nào thik mượn thì a cho mượn :D nhg mà phải giữ cẩn thận cho a năm sau a có đứa đệ nó thi vào chuyên, có j a còn truyền cho nó :D
Còn mấy tài liệu khác thì suy nghĩ kỹ trc khi mượn, nếu bọn e muốn thi QG năm sau như a Hưng H1 0508 thì hẵng mượn, ko thì thôi cho nó nhẹ đầu. A bảo rồi đấy lười vào chơi lắm vào ko có sau này tiếc lắm :))
Mà a bảo bọn e rồi, mua sách ở Hàn Thuyên hoặc là ở cái nhà sách nhỏ nằm ngay cạnh cổng ĐH Sư Phạm . Sách chuyên cả TP may ra có trường mình với trường Tổng Hợp Sư Phạm chúng nó học nên ko bán rộng rãi đâu.
E Hương đi Lý Thường Kiệt thì nó ko có là đúng roài :D Ở đấy chỉ có những sách thông dụng thôi.
À mà hôm trước anh vào cái nhà sách j của NXB GD ở trên Lý Thường Kiệt ( cái mà chỉ mở cửa trong giờ hành chính ấy ) vẫn thấy bán SGK chuyên hóa mà, sao bọn e kêu hết nhỉ ????
À mà e Hương nịnh a chưa í nhỉ ???? :)) :)) :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Ôi trời ơi e Hương lói thế oan anh :D
Nhưng mà bọn e cần sách j ???? A lại bị Mrs Thu ( ừ đúng Mrs Thu cn lớp a các e ạ ) tếch vào tuyển roài nên a ko cho bọn e mượn quyển Hóa vô cơ của thầy Hoàng Nhâm thân iu được :D Còn SGK chuyên đứa nào thik mượn thì a cho mượn :D nhg mà phải giữ cẩn thận cho a năm sau a có đứa đệ nó thi vào chuyên, có j a còn truyền cho nó :D
Còn mấy tài liệu khác thì suy nghĩ kỹ trc khi mượn, nếu bọn e muốn thi QG năm sau như a Hưng H1 0508 thì hẵng mượn, ko thì thôi cho nó nhẹ đầu. A bảo rồi đấy lười vào chơi lắm vào ko có sau này tiếc lắm :))
Mà a bảo bọn e rồi, mua sách ở Hàn Thuyên hoặc là ở cái nhà sách nhỏ nằm ngay cạnh cổng ĐH Sư Phạm . Sách chuyên cả TP may ra có trường mình với trường Tổng Hợp Sư Phạm chúng nó học nên ko bán rộng rãi đâu.
E Hương đi Lý Thường Kiệt thì nó ko có là đúng roài :D Ở đấy chỉ có những sách thông dụng thôi.
À mà hôm trước anh vào cái nhà sách j của NXB GD ở trên Lý Thường Kiệt ( cái mà chỉ mở cửa trong giờ hành chính ấy ) vẫn thấy bán SGK chuyên hóa mà, sao bọn e kêu hết nhỉ ????
À mà e Hương nịnh a chưa í nhỉ ???? :)) :)) :))
Hì, chẳng phải em bảo nếu anh cho em mượn, em sẽ khen anh gallant còn gì. Em chả bít nịnh anh cái gì vì em chưa gặp anh bao giờ :)) Chả biết anh thế nào mà nịnh:> Oài, cái nhà sách anh nói làm gì có sách chuyên Hóa/:) Em ra Lý Thường Kiệt cách đây lâu roài. Bi giờ ngại mua sách nên đợi con Ú ra Hàn Thuyên mua gì thì 2 quyển luôn thế:)) Còn nếu chie có 1 quyển thì phô tô. Quá đơn giản!!;;)
 
bạn Hương lại cứ giả vờ :)) con nó oe oe ở nhà đòi bú đây này =))
lại chả cho mấy bro H1 chết lăn đơ za đấy còn je` :))
ngại quá :"> , ai lại khen tớ thía :D chỉ đc cái nói đúng :)) :">
nghỉ tqs rồi , hội thao hội theo cái je` :)>- :)>-
 
Ôi giời câu thật là khủng :))
1) Anh yếu hơn a Quân nhiều e Hương bảo vệ anh đi 9 bảo vệ a để a còn sống mà cho e mượn sách chứ lị ) ;;)
2) A biết ý e là j rồi nhg mà hum qua ( kể cả những hum trc' hum qua là những hum sau hum qua ) a đã đang và sẽ ko bao h lên lấy biển lớp đâu e ạ :D Lớp trưởng thật đấy nhưng mà a toàn đùn việc cầm cờ cầm biển cho đứa khác thui, a cũng chả bao h đứng đầu hàng cả toàn chuồn xuống dưới buôn cho nó dễ :D Ng` mà e thấy a chả bít là ai, nhg mà chắc chắn ko phải a Phạm Gia Dự lớp a ( tại hum qua a đùn cho nó mãi ko xong việc đấy :)) ) À thôi chết rồi a Quốc đấy e :D A Lê Kinh Quốc nhá. A đùn việc cầm biển cho a Quốc mà, a í ko lên lấy biển thì còn ai vào đây nữa :D Thế là e biết dung nhan a Quốc lớp a rồi nhé :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Hư quá :D
E Đạt cũng có biết a đâu thế mà nịnh a ầm ầm :))
Chưa biết a thế nào mà nịnh thì a mới cảm động chứ lị :)) Biết rồi mà khen a thì a chỉ coi như là nói đúng sự thật khách quan thôi, ko phải nịnh nữa :)) :))
 
Vũ Thị Ngọc Hà đã viết:
bạn Hương lại cứ giả vờ :)) con nó oe oe ở nhà đòi bú đây này =))
lại chả cho mấy bro H1 chết lăn đơ za đấy còn je` :))
ngại quá :"> , ai lại khen tớ thía :D chỉ đc cái nói đúng :)) :">
nghỉ tqs rồi , hội thao hội theo cái je` :)>- :)>-
:(( :(( Bạn Hà cứ đổ oan cho tớ. Vậy tớ hỏi bạn Hà, chồng tớ là thằng nào????????????? Oài, mong mãi mà chả có anh Hóa 1 nào chết cả. Chán ghê cơ /:)
@anh Kiên: thì em có bảo đấy là anh đâu :)) :)) Em chỉ tiện hỏi cho vui thoai :D Anh nà anh hơi bị cơ hội đấy, đòi em bảo vệ anh à:)) vậy chứng minh đi, chứng minh là anh yếu hơn anh Quân đi :> :> ;;)
 
đấy , bạn Hương đòi anh Kiên cm nà anh ý iếu kìa :)) =))
 
Bằng chứng nà từ bíe đến h anh ko biết võ vĩe nó nà cái giề trg khi a Quân lớp a thì cứ gọi là :D
Nhg mà thôi, e Hương ko bảo vệ a , sau này a có mệnh hệ nào thì a ứ cho e Hương mượn sách nữa :)) :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Hư quá :D
E Đạt cũng có biết a đâu thế mà nịnh a ầm ầm :))
Chưa biết a thế nào mà nịnh thì a mới cảm động chứ lị :)) Biết rồi mà khen a thì a chỉ coi như là nói đúng sự thật khách quan thôi, ko phải nịnh nữa :)) :))
Hư gì mà hư??Đấy phải gọi là trung thực anh ạ :)) :)) Mà em ko quen nịnh người khác đâu. Ai như thằng Đạt, biệt danh của nó là Đạt điêu đấy anh ạ:)) :)) . Mà anh có cảm động thật ko đấy?? Đúng là mật ngọt chết ruồi/:) /:) Anh dễ tin người nhỉ?? Thế rút cuộc anh có cho mượn sách ko? :>
 
Với em Hương là ko thể chứng minh = lời nói đâu anh ơi mà phải bằng hành động cơ :> ( Hương nhỉ ;;) )
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Bằng chứng nà từ bíe đến h anh ko biết võ vĩe nó nà cái giề trg khi a Quân lớp a thì cứ gọi là :D
Nhg mà thôi, e Hương ko bảo vệ a , sau này a có mệnh hệ nào thì a ứ cho e Hương mượn sách nữa :)) :))
Em chỉ có võ mồm thui anh ạ. Riêng cái võ này cả đời em ko quên:)) Nếu anh sợ anh có mệnh hệ chi thì ngày mai đem sách cho em mượn lun đi:)) :))
@Hà: đi tập quân sự đi, cứ lon ton vào đây kâu bài là thía nào ;;) Như tớ đây nè, đủ 180 phút nhé, ko bỏ phút nào ;;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

A cho đứa nào nịnh a + bảo vệ a mượn chứ a ứ cho e Hương mượn đấy :D:)) ( kiểu lói lăng của các iem cấp 1 với mẫu giáo ) Ờ :)) Làm j đc nhau nào :)) Ờ :))
 
Đoàn Phương Thảo đã viết:
Với em Hương là ko thể chứng minh = lời nói đâu anh ơi mà phải bằng hành động cơ :> ( Hương nhỉ ;;) )
Ừ đúng đúng, kon này ko hổ danh bạn tao:)) Vậy anh Kiên và anh Quân đánh nhau đi, xem ai yếu hơn :)) :)) Mà hình như mày còn ý gì đúng ko ku??:> :> Kâu này của mày nghe có vẻ đen tối lắm, nhất là cái chữ Hương nhỉ. Với lại mày đã nói câu nào mà ko........đâu, Thảo nhỉ :))
 
Ôi ngượng quá a lại tưởng e Thảo có ý khác cơ :">
Võ mồm thì a cũng có e Hương ạ. Đọc bài a thì bít, nhờ :))
Thế nhg mà rốt cuộc thì e Thảo bảo là cm kiểu j ??? ;;) ;;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
A cho đứa nào nịnh a + bảo vệ a mượn chứ a ứ cho e Hương mượn đấy :D:)) ( kiểu lói lăng của các iem cấp 1 với mẫu giáo ) Ờ :)) Làm j đc nhau nào :)) Ờ :))
Anh quá đáng:(( :(( :(( :(( :(( Thế anh mún gì thì cho em mượn sách nào???Seo anh lại bắt nạt em thế :(( :(( Anh cứ đợi đấy, đợi em thuê bảo kê, xông thẳng lên lớp anh lun:))
 
Back
Bên trên