.....:we'r­e H1:.....

Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Anh mách cô Thu :)) Ờ :)) Ứ sợ :)) Ờ :)) :))
Đơn giản thế mà e Hương ko hỉu nhẩy, e nịnh a nhìu vào thì a cho mượn sách ;;) ;;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Thôi khỏi :-? sao con Hương ko mượn được sách lại giở thói côn đồ ra thía :)) Anh ý cho mượn hay ko là tùy tâm anh ý chớ ;)
Mà mày ko thấy anh ý bảo là chỉ cho mượn được quyển sách chuyên còn gì ???
Thôi để hôm nào hỏi cô Thu xem mua sách gì rồi tiện thể hỏi cô lớp cô có anh chị nào tình nguyện cho sách ko :))
 
Mọi người cứ thik suy diễn lung tung là ko tốt [-x [-x [-x
Topic đã XXX thế này rồi lại còn cứ nghĩ theo hướng XXXX là seo :))
COn Hương: thôi tao ko dùng chữ Hương nữa, tao thay bằng chữ Tươi hay là chữ Đào nhớ ;) ukie ????
Còn anh Kiên này, em ko có ý gì đen tối đâu, em là em chỉ có ý để các anh từng người 1 thi triển vài đường cho con Tươi biết nó còn có cơ sở mà cảm nhận xem anh nào là anh khỏe hơn :)) thía thui :)) thiệt là đơn giản :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đào Thị Thu Hương đã viết:
Em chỉ có võ mồm thui anh ạ. Riêng cái võ này cả đời em ko quên:)) Nếu anh sợ anh có mệnh hệ chi thì ngày mai đem sách cho em mượn lun đi:)) :))

Có lần bà kể là bà được đai.............đỏ Karate hồi lớp 6 còn gì! Bây giờ có khi lên đai đen rồi cũng nên ý chứ :))
 
Bùi Việt Dương đã viết:
Có lần bà kể là bà được đai.............đỏ Karate hồi lớp 6 còn gì! Bây giờ có khi lên đai đen rồi cũng nên ý chứ :))
Đúng đúng, nhưng quên roài, có nhớ gì đâu. Chỉ nhớ võ mồm thoai.
@anh Kiên: hôm nào anh và anh Quân làm thử vài đường cơ bản em xem nhé:)) :)) Mà anh có trí tưởng tưởng cao phết, sao lại suy diễn lung tung bài kon Ú thế??:>
@Ú: cứ gọi Hương là được roài, Tươi, Đào cái con khỉ /:)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Đoàn Phương Thảo đã viết:
Thôi khỏi :-? sao con Hương ko mượn được sách lại giở thói côn đồ ra thía :)) Anh ý cho mượn hay ko là tùy tâm anh ý chớ ;)
Mà mày ko thấy anh ý bảo là chỉ cho mượn được quyển sách chuyên còn gì ???
Thôi để hôm nào hỏi cô Thu xem mua sách gì rồi tiện thể hỏi cô lớp cô có anh chị nào tình nguyện cho sách ko :))
Ừ, đành vậy chứ anh Kiên xem ra khó lắm:)) . Anh ý nói anh ý chỉ cho các em xinh mượn sách nên thoai tao chạy trước vậy. Đành lên nhờ cô Thu thôi, kêu gọi lòng tương thân tương ái của các anh các chị khác, dek cần anh Kiên nữa ;;)
 
Đoàn Phương Thảo đã viết:
ko đâu tao gọi là Đào cơ :>
Tao thak đấy, cẩn thận tao vả cho gãy răng sái hàm kon ạ :)) Mà mày đừng có kâu bài, cố gắng post bài chất lượng như tao nè :)) ;;) Nghe chưa kưng :>
 
Đào Thị Thu Hương đã viết:
Đúng đúng, nhưng quên roài, có nhớ gì đâu. Chỉ nhớ võ mồm thoai.
@anh Kiên: hôm nào anh và anh Quân làm thử vài đường cơ bản em xem nhé:)) :)) Mà anh có trí tưởng tưởng cao phết, sao lại suy diễn lung tung bài kon Ú thế??:>
@Ú: cứ gọi Hương là được roài, Tươi, Đào cái con khỉ /:)
ơh` trình kao phết nhờ
đai đỏ karate ah :))
thôi anh ko dám múa rìu qua mắt thợ đâu
cứ để anh Kiên đấy cho em Hương bảo vệ
ở đây có bao nhiu em vầy
thế nào chả có em khác bảo vệ anh nhờ :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Cũng ko nên nói thế :D anh ý cho mượn được hay ko là tùy anh ý.Anh ý truyền đạt kinh nghiệm cho bọn mình là cũng tốt rồi.
Tao là tao vẫn thik đi mua sách mới cơ :)) Quyết tâm ngày nào cũng qua đấy hỏi xem bao h người ta có sách Olympic Hóa với nị sách gk chuyên :> . Cầm sách mới vẫn là No.1
 
Anh tìm nhầm địa chỉ rồi anh ạ. Em chỉ đai vàng thôi, ko bảo vệ được ai :)) các bạn lớp em chắc cũng thía :))
@ Tươi : hàm tao cứng lắm mày ạ tao sợ hàm tao chưa sái tay mày sái trước cơ :))Mà mày nhìn lại đi, bài của tao là quá chất lượng :>
@ Hà : cái này nó tùy cảm nhận của mỗi ng ấy ạ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Long Quân đã viết:
ơh` trình kao phết nhờ
đai đỏ karate ah :))
thôi anh ko dám múa rìu qua mắt thợ đâu
cứ để anh Kiên đấy cho em Hương bảo vệ
ở đây có bao nhiu em vầy
thế nào chả có em khác bảo vệ anh nhờ :D
Da bảo là em quên hết roài mà, có nhớ mô tê ji đâu :| Em đã bảo roài, em chỉ bảo vệ người yếu thui. Nhưng xem ra anh va anh Kiên ko cần bảo vệ đâu;;) Đặc bịt là anh:)) Còn anh Kiên, võ mồm giỏi khỏi nói, chả cần em đâu. Anh ý thừa sức đấu với mấy bà bán thịt lợn ngoài chợ :)) :))
@Thảo: vậy tao đem búa đi đập nhé ;;)

----------

Lê Kinh Quốc đã viết:
Karate làm gì có đai đỏ[-x [-x [-x [-x [-x [-x [-x
Nhầm nhầm, ko phải Karate, mà là teawondo (viết đúng ko ý nhỉ??):D
 
có cần tao góp thêm cái thớt ko chúng mày ;;) À mà sao box lớp mày toàn nói chuyện linh tinh thế Hg :|
 
Con này mang thớt thì mang cả dao luôn đi cho đủ bộ :D
Nói chuyện linh tinh a' ? ai mà biết đựoc ? hỏi mấy anh ý xem
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

ôi xời cần thì anh cho mượn, mấy quyển ko dùng nữa thì cho luôn cũng đc
lằng nhằng :)) cần quyển nào cứ nói, có là anh cho mượn liền
để anh Kiên yên còn cho anh mượn sách :))
nghe anh Quốc nói sợ quá, vòng 1 cũng nhiều rủi ro phết, anh Quốc còn teo nói j mình
hôm nay làm đề vòng 1 năm 2003 j đấy, đc 16(có trượt ko anh?)
6 đồng phân đề năm ngoái ạ? có cái nào ko có nhóm COOH ko anh Kiên?
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Đấy đấy :)) xin anh Hưng sướng hơn nè :))
Thế anh ơi, bao h bắt đầu đi nh mang mấy quyển như là : Tài liệu gk chuyên Hóa 1&2, BT Vô Cơ Đại Cương với nị các loại đề thi chọn đội tuyển của lớp, đề thi hs giỏi các cấp anh nhớ :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên