.....:we'r­e H1:.....

Đào Thị Thu Hương đã viết:
Oài, em còn đang định thuê bảo kê nữa là........;;) Mà em đào đâu ra cá mập bi giờ, em chỉ định mươbj bạn My cá mập thoai, hoặc là thuê bạn ý lun, vì đằng nào học anh xong, bạn ý cũng thành cá mập mà :))
oh` oh`
phải phải :D
mấy kâu quảng cáo có tác dụng rồi
em Hương cá vàng mà còn nhớ được thì chắc là mấy cái câu quảng cáo gây ấn tượng mạnh lắm đây:D
phải nghĩ ra 1 slogan nữa
nghĩ .....
 
2 bạn còn lại đc chọn đi thi quân sự thì thế nào huh Hương

( có cao;;) , có tình nguyện , vui vẻ đi ko :-/)
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
con trai , béo . lùn , có đeo kính thì chắc là anh Phạm ( Dâu ) Gia Dự của lớp anh rồi :D
thế mà ko chạy lại làm quen , anh ấy đc giải quốc gia năm ngoái đấy

có gì anh mai mối hay nhờ vả hộ cho :)>-
Anh ý ko đeo kính anh ạ, mà em chỉ hỏi cho vui thôi, chứ ko có ý gì đâu :)) :)) Mà bạn Đạt hơi bị "vui tính" lun :D. Anh thik người vui tính à, em giới thiệu cho, tiêu chuẩn bạn gái của anh là gì ;;) ;;)
@anh Long Quân: đương nhiên là hài kịch, em chỉ thik hài kịch thoai :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiêu chuẩn á :O

ko ngồi liệt kê ra hết đc , nhưng cảm tính của anh là mạnh lắm, nhìn là biết ngay ai hợp :D

Vẫn chưa hiểu vụ kịch kiếc thế nào :-/
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
2 bạn còn lại đc chọn đi thi quân sự thì thế nào huh Hương

( có cao;;) , có tình nguyện , vui vẻ đi ko :-/)
Anh hỏi làm gì thế?? Đảm bảo cao xinh hơn em nhìu:)) :)) Còn vui tính hay ko thì em ko bít. Mà sao có mỗi anh em mình nhỉ, nhỡ nói chuyện linh tinh này mod lại tưởng chat ,:| lock topic thì chít
 
Đào Thị Thu Hương đã viết:
Anh ý ko đeo kính anh ạ, mà em chỉ hỏi cho vui thôi, chứ ko có ý gì đâu :)) :)) Mà bạn Đạt hơi bị "vui tính" lun :D. Anh thik người vui tính à, em giới thiệu cho, tiêu chuẩn bạn gái của anh là gì ;;) ;;)
@anh Long Quân: đương nhiên là hài kịch, em chỉ thik hài kịch thoai :))
oh` hình như em hỏi nhầm người rùi Hương ah
bạn Híu nà bạn ý thik được gọi la "chị " hơn đấy :D
hài kịch ah , bao nhiu 1 vé ,có cần anh mang vé ra chợ đen bán kiếm xiền ko :D
hờ mà em hương giống anh
chỉ thik hài kịch :D
 
biết ngay lại nói đểu bạn . hèn lắm Quân ạ [-x

@ Hương : thôi , anh dừng đây, buồn ngủ lắm rồi :D

Đi tập quân sự vui vẻ nhé :)>-
 
b-) b-) @ Hiếu+ Quân:

Vào năm học rồi mà còn câu bài khiếp quá. [-x [-x [-x [-x [-x

2 chú nên nhớ năm nay lớp 12 rồi đấy nhá, o phải lớp 10 đâu mà nhởn nhơ, đi ngủ đi mai lấy sức mà bò


.=D> =D> :)>- :)>- /:) /:) b-) b-) b-) :)) :)) :)) 8-} 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Mày nói chung chưa hiểu đc

Nhưng thôi , bọn mình vẫn đang bàn chuyện học hành

chắc phải vào năm mới có nhiều cái hỏi cơ :D
 
Lê Kinh Quốc đã viết:
b-) b-) @ Hiếu+ Quân:

Vào năm học rồi mà còn câu bài khiếp quá. [-x [-x [-x [-x [-x

2 chú nên nhớ năm nay lớp 12 rồi đấy nhá, o phải lớp 10 đâu mà nhởn nhơ, đi ngủ đi mai lấy sức mà bò


.=D> =D> :)>- :)>- /:) /:) b-) b-) b-) :)) :)) :)) 8-} 8-}
vâng ah
em sợ rồi ah
em đi ngủ ngay
tình hình là em Hương bảo kê kỉu gì mà để thằng Quốc này nó vào chim lợn anh thế
em đi thuê cá sấu lun đê cho bọn nó sợ :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

vào năm thì còn ai lên đây mà hỏi nữa hả trời
lúc đấy thân mình lo còn chưa chắc đã xong thì làm sao chỉ bảo tận tình cho các em được
 
Phạm Long Quân đã viết:
vâng ah
em sợ rồi ah
em đi ngủ ngay
tình hình là em Hương bảo kê kỉu gì mà để thằng Quốc này nó vào chim lợn anh thế
em đi thuê cá sấu lun đê cho bọn nó sợ :D
Ô hay, anh ko đọc bài trước à :-/ Em ko làm bảo kê cho anh đâu. Em đang đi tìm bảo kê mà, Sao anh cứ hay dùng từ "chim lợn" thế, nghe thô bỉ học lắm /:) Mà thoai, anh đi ngủ đi, mai kòn tập bò :))
 
Đào Thị Thu Hương đã viết:
Ô hay, anh ko đọc bài trước à :-/ Em ko làm bảo kê cho anh đâu. Em đang đi tìm bảo kê mà, Sao anh cứ hay dùng từ "chim lợn" thế, nghe thô bỉ học lắm /:) Mà thoai, anh đi ngủ đi, mai kòn tập bò :))
hix thế mà lúc nãy kêu bảo vệ kẻ íu
bi h anh íu thế này lại chạy mất hix

đúng là ko nên trông chờ người khác bảo vệ
phải tự bảo vệ = cách đi ngủ thui :D

ah mà cái từ thô bỉ học của em nghe nó cũng TBH lắm , ko nên dùng nữa :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Vào năm em cũng chả được lên đây hỏi các anh nữa ý chứ :(
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

@ Các em : ko tin cứ hỏi các anh chị lớp a thì biết. Hồi học tuyển hóa ( hè 10 lên 11 ) a ko hề học hành tí gì :D Bùng hầu như tất cả các buổi, họa hoằn lắm mới đi 1 phát gọi là cho có, mà đi học về cũng chả thèm giở vở ra xem lại :D Hồi í cô Bích Hà còn ko biêt slaf có a ở trong tuyển hóa :)) Kết quả là vào h này năm ngoái thậm chí a còn ko nhớ đp quang học R,S nó là thế nào ( chú thik cho các e lớp 10 chưa đc học là đp quang học là 1 phần siêu cơ bản trong chương trình hóa chuyên 11 )
Hồi í trong tuyển a bị coi là cái tép, các bạn khác đều rất trâu điên ( điển hình là double Thảo và chị Diệp lớp a - học cực kỳ khủng, biết cực kỳ nhiều, các thầy cũng chỉ hy vọng vào các chị í thôi :D ) . Ko chỉ có thế, trước khi thi vòng 2 TP anh lại còn đi Singapore 10 ngày nữa ( ngay sau khi có kp thi vòng 1 TP là a đi ) và về được 1 ngày thì đi thi vòng 2 luôn ----> coi như trước khi thi chả ôn iếc j, mà lúc đi thi vòng 2 anh còn bị rạn xương chân ( kp của 10 ngày tung tăng bên Sing trong khi bị bong gân ) :D
Lúc thi anh cũng có thiết tha j đâu, ngay từ hồi hè a đã chả muốn vào tuyển rồi nên mới bùng nhiều thế, và a là đứa duy nhất trong tuyển đi thi với tâm lý mình trượt chắc rồi, chỉ cố đừng để điểm kém quá ko có thì ngượng mặt :D :D
Thông tin chính xác 100% đấy các e ko tin cứ hỏi bọn lớp a nhất là bọn đã từng học tuyển như anh Quốc chẳng hạn :D
Thế mới biết thánh nhân đãi kẻ khù khờ :)) Tự nhiên lúc thi a phởn lên thế là làm phát ăn liền :)) Chia đôi 1 tr xiền thưởng với chị Bích Tâm L1 0306 sướng hết cả ng` :)) :)) :))
@ e Thảo : a bảo là đến lúc bọn e bằng tuổi a thì sẽ thấy tiếc chứ có bảo a tiếc đâu ?? :D A chả tiếc j cả năm lớp 10 + 11 chơi tĩ tã chả có j phải nuối tiếc :D nhg mà các anh chị đã từng trâu điên ở lớp a thì bi h đang ngồi mong mình trẻ lại 1 vài tuổi đấy :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Trần Quang Hưng đã viết:
đúng là mình chưa biết j nhiều về dị vòng nên mới nói thế :-?
phổ em tưởng gần thi mới nên học chứ :-? nhưng mà mấy thằng bạn mình bên QG cũng đã đọc vanh vách rồi :)) thôi kệ chúng nó vậy
thiết thực ngồi cầy đề vòng 1 cho nó chắc ăn đã :)) xa vời quá trượt luôn từ vòng 1 thì ốm
ah mà đề thi vòng 1 năm ngoái bài cuối có bao nhiêu đồng phân hả anh? cái bài C5H604 ý
xin lỗi các em hóa 06-09 anh lại vào trấn topic hỏi linh tinh rồi :D :">

Em thì em ko tin anh Kiên chơi nhìu mà lại nhất 2 vòng tp đâu :-? anh cứ nói quá lên chứ, ko học sao mà siêu thế đc?

mà các em cần hỏi j phải post lên đây để bọn anh còn giải thích, ko post thì bọn anh lại nói chuyện với nhau đấy :D
Ku Hưng ơi a lòi đùa e thôi chứ muốn điên thì đi học phổ :))
Thi QG ko hỏi đến Phổ đâu :)) :)) Bọn a hồi năm ngoái cũng có học cái í đâu :))
Khi nào e được từ giải nhì QG trở lên, đc dự thi vòng 2 QG chọn HS đi thi Quốc tế thì lúc í hẵng sờ đến phổ với cả hóa lý đại cương ( phần này cũng là 1 phần rất chi là trâu điên bò dại :)) )
Cái bài cuối nếu a nhớ ko nhầm là 6 đồng phân :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
@ Các em : ko tin cứ hỏi các anh chị lớp a thì biết. Hồi học tuyển hóa ( hè 10 lên 11 ) a ko hề học hành tí gì :D Bùng hầu như tất cả các buổi, họa hoằn lắm mới đi 1 phát gọi là cho có, mà đi học về cũng chả thèm giở vở ra xem lại :D Hồi í cô Bích Hà còn ko biêt slaf có a ở trong tuyển hóa :)) Kết quả là vào h này năm ngoái thậm chí a còn ko nhớ đp quang học R,S nó là thế nào ( chú thik cho các e lớp 10 chưa đc học là đp quang học là 1 phần siêu cơ bản trong chương trình hóa chuyên 11 )
Hồi í trong tuyển a bị coi là cái tép, các bạn khác đều rất trâu điên ( điển hình là double Thảo và chị Diệp lớp a - học cực kỳ khủng, biết cực kỳ nhiều, các thầy cũng chỉ hy vọng vào các chị í thôi :D ) . Ko chỉ có thế, trước khi thi vòng 2 TP anh lại còn đi Singapore 10 ngày nữa ( ngay sau khi có kp thi vòng 1 TP là a đi ) và về được 1 ngày thì đi thi vòng 2 luôn ----> coi như trước khi thi chả ôn iếc j, mà lúc đi thi vòng 2 anh còn bị rạn xương chân ( kp của 10 ngày tung tăng bên Sing trong khi bị bong gân ) :D
Lúc thi anh cũng có thiết tha j đâu, ngay từ hồi hè a đã chả muốn vào tuyển rồi nên mới bùng nhiều thế, và a là đứa duy nhất trong tuyển đi thi với tâm lý mình trượt chắc rồi, chỉ cố đừng để điểm kém quá ko có thì ngượng mặt :D :D
Thông tin chính xác 100% đấy các e ko tin cứ hỏi bọn lớp a nhất là bọn đã từng học tuyển như anh Quốc chẳng hạn :D
Thế mới biết thánh nhân đãi kẻ khù khờ :)) Tự nhiên lúc thi a phởn lên thế là làm phát ăn liền :)) Chia đôi 1 tr xiền thưởng với chị Bích Tâm L1 0306 sướng hết cả ng` :)) :)) :))
@ e Thảo : a bảo là đến lúc bọn e bằng tuổi a thì sẽ thấy tiếc chứ có bảo a tiếc đâu ?? :D A chả tiếc j cả năm lớp 10 + 11 chơi tĩ tã chả có j phải nuối tiếc :D nhg mà các anh chị đã từng trâu điên ở lớp a thì bi h đang ngồi mong mình trẻ lại 1 vài tuổi đấy :D


1) Lâu lắm mới thấy SẾP KIÊN gọi iem là QUỐC :D :D :D :D

Kiên nó học tuyển ít lắm, hồi hề năm ngoái toàn bùng tuyển đi trại hè English

Số cả roài, năm ngoái anh đi thi TP vòng 1 nghĩ là kiểu gì cũng phải qua cho bằng đc, đến lúc thi lại chủ quan, làm sai cả 1 bài, chị Tâm nhắc cho anh o thèm sửa, cuối cùng trượt (14,75 đ ) :D Lại phải xin thi bổ sung vòng 2 TP ngượng o chịu đc. :(( :(( :((
Vong 2 biết thân biết phận, lại còn có anh Dương Trâu khích bác----> quyết tâm+ tinh thần thoải mái-----> 18,5 :D :D :D

Đến khi thi QG, trc hôm thi mấy ngày anh bị ngã đập đầu xuống đất, đi cấp cứu tưởng toi roài, may mà o sao. Vác mặt đi thi đc là may lăm lắm. (Ngã mạnh lắm, như giời giáng í, bây h vẫn đau đấy

Hôm đi thi chóng mặt điên cuồng, đầu óc cứ quay vù vù :(( :(( :(( :(( :((

Toàn làm sai mấy câu cơ bản,:(( :(( :(( :(( ngu o chịu đc

Phí công cày tuyển QG 2 tháng :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

---. Có khi học lắm biết nhiều quá sinh ra ngớ ngẩn thi cử chán lắm. :D
Anh cũng phải công nhận là thi cử nó có số rồi

Học vừa thôi, mà tốt nhất là thi QG này thì nếu quyết tâm thì cày đều đặn chứ đừng nhồi, quá cố như chơi >D: :D :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Ku Hưng ơi a lòi đùa e thôi chứ muốn điên thì đi học phổ :))
Thi QG ko hỏi đến Phổ đâu :)) :)) Bọn a hồi năm ngoái cũng có học cái í đâu :))
Khi nào e được từ giải nhì QG trở lên, đc dự thi vòng 2 QG chọn HS đi thi Quốc tế thì lúc í hẵng sờ đến phổ với cả hóa lý đại cương ( phần này cũng là 1 phần rất chi là trâu điên bò dại :)) )
Cái bài cuối nếu a nhớ ko nhầm là 6 đồng phân :D



Có chị B. Diệp lớp anh rất thích cái PHỔ đấy. :D :D :D
adjfaskfj;sldfjdslkfjasdklf8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Ôi ôi ngưỡng mộ quá ;) ;) ;) Vậy là anh đi thi, ko ôn gì nhưng được giải cũng 1 phần là nhờ tâm lý '' chắc chắn mình sẽ trượt '' :)) :)) :))giờ thì em đã hỉu tâm lý là quan trọng thế lào :))
Ah anh nào học 12H1 em hỏi các anh là Mrs Thu chủ nhiệm ah ;;)
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Đoàn Phương Thảo đã viết:
Ôi ôi ngưỡng mộ quá ;) ;) ;) Vậy là anh đi thi, ko ôn gì nhưng được giải cũng 1 phần là nhờ tâm lý '' chắc chắn mình sẽ trượt '' :)) :)) :))giờ thì em đã hỉu tâm lý là quan trọng thế lào :))
Ah anh nào học 12H1 em hỏi các anh là Mrs Thu chủ nhiệm ah ;;)
Đương nhiên, cô Thu cn 12 Hóa mà, tao nhớ ko nhầm hồi ôn thi chuyên có 1 lần cô nói roài:-? À Thảo, seo mày chăm chỉ thế, mày định đi thi quốc gia ah???:o :o Thế mà tao tưởng mày chỉ thik chơi thoai. Mà mày đi mua sách chưa đấy /:)
 
Back
Bên trên