.....:we'r­e H1:.....

Tôi chỉ cần cao hơn thoai, chứ xinh hơn thi chắc ko dám mong :)) :)) Mà ông đừng quên ông cá gì với tôi đây.;;) ;;) Sắp có chuyện hay để xem roài =D> =D> =D> =D> =D> Cứ gọi là phê như con tê tê lun!!
 
Ặc ặc ặc chết tôi rồi.
Em Hương đã đi xung kích ( quyền sinh quyền sát trong tay ) lại còn được học võ nữa thì ......... :(( :(( Chắc chả cần e My gọi hộ cá mập ra ( thật ra có khi chính e Hương từ cá vàng đã lên level trở thành cá mập thành tinh :)) )
Mà xung kích thì học võ làm quái giề ??? Anh thấy như năm ngoái thì xk chỉ làm mấy trò vớ vỉn như kiểu sao đỏ ngày xưa thôi chứ có j đâu mà phải học võ ?????? Mr Sơn bày vẽ lắm chuyện . Thế thầy Sơn có nói học võ để làm j ko e ????? Để nếu những đứa mình bắt nó quây mình thì mình cho chúng nó DSBA hết à ??? :)) :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Ối ối ối ối ối mẹ ơi bố ơi làng nước ơi cả lò nhà đứa nào đấy ơi !!!!!!!!!!
Học dị vòng trong 1 tuần á ???????????????????????
1 tuần á ??????????????????????????????????????????
Hưng ơi thôi e ko phải thi HSG QG quốc tế làm j nữa, e đi thi HSG Vũ trụ cho anh :)) Dị vòng mà học đc trong 1 tuần thì e đúng là thánh.8-} 8-} 8-}
Anh là anh bái e làm sư phụ.
Dị vòng thì bản thân nó đã mông lung roài, cực kỳ phức tạp lìu tìu cho nên đi thi QG ng` ta cũng chỉ đá đá 1 tí mấy phần thông dụng thôi, nên cũng ko cần học nhiều làm j. Bằng giờ này năm ngoái anh còn chưa biết thiophen mí lị furan mặt mũi nó ra làm sao 8-} 8-} Phần đấy mà e định học trong 1 tuần thì 8-} 8-} Nhân tài số 1 QG
Còn đại cương thì nói chung là thi ở đâu thì cũng chi quanh đi quẩn lại mấy cái cân bằng hóa học, phóng xạ hạt nhân, pin điện + bình điện phân v.v.... thôi. Mà anh cũng chưa học tuyển với bọn e bao h nên cũng chả biết là khó hơn hay dễ hơn đề thi QG.
Mà thôi e Hưng có sức cứ cày đại cương luôn đi.
À nhớ cày nốt cả phần PHỔ nữa nhé. Phần này thú vị lắm. ;;) ;;)
Với tốc độ cày như thế này thì chắc chỉ hết tháng 9 e Hưng sẽ trở thành vô địch hóa học QG mất 8-} 8-} 8-} Cả lớp anh chắc chả ai sánh kịp với e Hưng bi h rồi 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Ặc ặc ặc chết tôi rồi.
Em Hương đã đi xung kích ( quyền sinh quyền sát trong tay ) lại còn được học võ nữa thì ......... :(( :(( Chắc chả cần e My gọi hộ cá mập ra ( thật ra có khi chính e Hương từ cá vàng đã lên level trở thành cá mập thành tinh :)) )
Mà xung kích thì học võ làm quái giề ??? Anh thấy như năm ngoái thì xk chỉ làm mấy trò vớ vỉn như kiểu sao đỏ ngày xưa thôi chứ có j đâu mà phải học võ ?????? Mr Sơn bày vẽ lắm chuyện . Thế thầy Sơn có nói học võ để làm j ko e ????? Để nếu những đứa mình bắt nó quây mình thì mình cho chúng nó DSBA hết à ??? :)) :))
Em nắm được quyền sinh quyền sát trong tay thì đã tốt/:) Mà theo như lời thầy Sơn, học võ để bảo vệ các bạn nữ và các bạn nam yếu hơn các bạn nam khác anh ạ:)) Em thấy dùng DSBA cứ thô bỉ học thế nào ý:| Mà anh yên tâm, với anh em chưa dám thả cá mập đâu, cứ từ từ cho anh giăng vài mẻ lưới đã chứ nhỉ:))
 
Uầy khéo anh định ấy ấy e Hương cuối cùng lại bị e Hương ấy ấy lại í chứ lị :))
Ôi giời mà thầy Sơn cứ lo hão. Chả ai nó thèm hội đổng tổng cốc các bạn xk đâu ( mà thật ra các bạn xk có giết ai bao giờ đâu mà hội đồng tổng cốc các bạn í, nhờ :)) )
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Ối ối ối ối ối mẹ ơi bố ơi làng nước ơi cả lò nhà đứa nào đấy ơi !!!!!!!!!!
Học dị vòng trong 1 tuần á ???????????????????????
1 tuần á ??????????????????????????????????????????
Hưng ơi thôi e ko phải thi HSG QG quốc tế làm j nữa, e đi thi HSG Vũ trụ cho anh :)) Dị vòng mà học đc trong 1 tuần thì e đúng là thánh.8-} 8-} 8-}
Anh là anh bái e làm sư phụ.
Dị vòng thì bản thân nó đã mông lung roài, cực kỳ phức tạp lìu tìu cho nên đi thi QG ng` ta cũng chỉ đá đá 1 tí mấy phần thông dụng thôi, nên cũng ko cần học nhiều làm j. Bằng giờ này năm ngoái anh còn chưa biết thiophen mí lị furan mặt mũi nó ra làm sao 8-} 8-} Phần đấy mà e định học trong 1 tuần thì 8-} 8-} Nhân tài số 1 QG
Còn đại cương thì nói chung là thi ở đâu thì cũng chi quanh đi quẩn lại mấy cái cân bằng hóa học, phóng xạ hạt nhân, pin điện + bình điện phân v.v.... thôi. Mà anh cũng chưa học tuyển với bọn e bao h nên cũng chả biết là khó hơn hay dễ hơn đề thi QG.
Mà thôi e Hưng có sức cứ cày đại cương luôn đi.
À nhớ cày nốt cả phần PHỔ nữa nhé. Phần này thú vị lắm. ;;) ;;)
Với tốc độ cày như thế này thì chắc chỉ hết tháng 9 e Hưng sẽ trở thành vô địch hóa học QG mất 8-} 8-} 8-} Cả lớp anh chắc chả ai sánh kịp với e Hưng bi h rồi 8-}


Nói thật là em QH học nhiều thứ quá

Anh cũng bái phục thật đấy.:D

Với tốc độ cày như thế này thì chắc chỉ hết tháng 9 e Hưng sẽ trở thành vô địch hóa học QG mất 8-} 8-} 8-} Cả lớp anh chắc chả ai sánh kịp với e Hưng bi h rồi

O còn gì để sửa câu này nữa.
Nói thật là anh đang phân vân o biết có nên đi học Tuyển nữa o.
Năm nay lớp 12 thì bận lắm.:((
Có khi năm nay anh chuồn Tuyển thoai, đi học gặp em QH học ĐỈNH thế này, lại lôi mấy cái 1H NMR (cái này K bảo ) mí lị thiophen, Pyrole ra thì anh chui xuống đất vì xấu hổ mất. :(( :(( :(( :((

Ối ối ối ối ối mẹ ơi bố ơi làng nước ơi cả lò nhà đứa nào đấy ơi !!!!!!!!!!
Học dị vòng trong 1 tuần á ???????????????????????
1 tuần á ??????????????????????????????????????????

Đầu óc Hưng siêu thật sự thì mới cày cái đấy trong 1 tuần. :D
Lớp các em giỏi nhỉ. :D
Đúng là Hậu sinh khả úy :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dương Việt Hải đã viết:
Cái avatar ấy à, bạn Châu đấy !

Cho em bon chen tí :D ! Hải ơi, người yêu mày tự nhận nó 55 kg, có đúng ko ;;) ;;). Hôm nay gặp Châu thấy bạn ý thấp bé thế mà tận 55 kg, ngại thật :-? :-? .
 
Nguyễn Tiến Đạt đã viết:
Khỏi cần thằng Hải chỉ giáo :)) Tôi cũng biết :D Nếu bà cao hơn và đẹp hơn thì sẽ đc gọi là cao ráo và xinh đẹp ngay :)) =)) Ờ quên, còn phải bỏ cái chất giọng axit đi nữa :))
Nếu tôi mà ko phải lớp trưởng tôi cũng đi xk rồi :( Tôi thích học võ lắm :D
@Tú: đừng nhoi ku, avatar là ảnh bạn Châu,"người ấy" của ban Hải :)) Cấn thận thằng Hải nó cho ông sái cơ đó :))
ku Đạt thik học võ anh dạy cho
lấy phí cực rẻ 50k tiền phí nhập môn + 20k tiền thuê bao hàng tháng ( quảng cáo tập 2 :D )

@Hương: [-x anh có đi xk vì gái đâu
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Em tưởng topic này để truyền đạt kinh nghiệm học tập lớp 10 chứ :-/ sao có cả mấy thứ dùng cho lớp 11,12 đi thi Quốc gia, Quốc tế với Vũ trụ 8-} ở đây thía này :-? Hồi học lớp 10 các anh thấy điều gì cần lưu ý, phần nào quan trọng đi thi hay hỏi thì chỉ cho bọn em với :)) :))
 
Các em gái cứ cẩn thận nhé anh LQ là anh í bị les ( lesbian ) đấy :)) :)) :))
Anh quảng cáo tập 3 hộ chú LQ nè : anh này ngoài biệt tài múa thoát y cực kỳ hot ra ( anh luôn biết nên cởi cái j trước, cởi như thế nào, và nên dừng lại ko cởi cái j cho thiên hạ ngồi tưởng tượng :)) ) anh này còn tập võ rất nhìu nữa ( hùi trc taekwondo, bi h anh í đang học Sorinji Kenpo- ko bít anh viết đúng ko ) và đây cũng là bí quyết giữ bo-đì chuẩn của sex idol lớp anh :)) :)) :))
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Ơ anh tưởng anh đã truyền chân kinh cho bọn em rồi ??????
Chân kinh lớp 10 là CHƠI ĐI ĐỪNG CÓ HỌC LÀM GIỀ
Cái này là bí quyết anh tự đúc kết từ kinh nghiệm bản thân :)) :))
Với lại mấy hum nay chỉ có anh Hưng là chăm chỉ vào cái topic này nên bọn anh cũng chỉ truyền đạt kinh nghiệm cho em í thôi :D
Kiến thức cần lưu ý thì, còn phải tùy xem bọn em thế nào đã, nếu bọn e máu học hành để năm sau đi thi QG thì cái j cũng là trọng tâm tất :D , học hết tất cả đi ko bỏ được cái j đâu, còn nếu bọn e ko có ý định thi QG mà chỉ định thi ĐH thôi ( hoặc là chờ cơ hội vượt biên ) thì ko nên học kinh quá mấy cái kiến thức í làm j, cứ học cho chắc những phần kiến thức để thi ĐH thôi ( muốn biết những phần í là j thì giở sách GK đại trà lớp 10 ra ) :D
Nhg mà hình như năm nay chuyên ban học hóa cũng nặng lắm thì phải :D Anh đọc đề ĐH dành cho chuyên ban thấy cũng nhiều phần dấp dính kiến thức chuyên phết 8-}
Thế nên tóm lại là các em cứ học đi, năm lớp 10 kiến thức hóa chuyên khá nặng đấy, cố lên :D Có j cứ gọi a 1 tiếng, anh làm gia sư cho 400K/ buổi :))
 
@ Đạt: mày hâm à mà muốn đi XK chỉ để được tập võ trong 2 ngày 8-} tao tập võ 3 tháng mới thấy khá hơn tí :> có gì tao dạy cho vài đường :> ( hix nói thế thôi chứ tập võ bao lâu nay đã quên hết chỉ còn võ mồm gia truyền là ko quên :)) )
@ anh Kiên: con trai mà ấy ấy ấy ấy thì ko gọi là les mà ng ta gọi là gay anh ạ :)) anh quảng cáo thế làm gì hả anh :-/ bọn em là bọn em trong sáng lém :x có xem mấy thứ đấy cũng ko để ai biết đâu mà các anh lại giới thiệu trên này ;)
@ anh nào hỏi tại sao các em lớp 10H1 ko thik lên HAO: hôm nay có bạn bảo em trên này toàn nói những thứ 8-} 8-} 8-} nên các bạn ý ko thik lên :-? công nhận là lật lại mấy trang gần đây, các anh giai câu bài quá ác liệt chỉ về 1 số chủ đề ko được đứng đắn cho lắm (câu cá, thả lưới, múa sex, thoát y,...):|
 
bạn Thảo tưởng tượng sâu xa phết nhỉ :D
xk tập võ hay lắm ý :> thày ý kể chuyện đánh giặc mới cả săn bắt cướp :)) nghe mà thấy học võ có lợi za phết :D :>
 
Ô bạn Hà cũng xung kích ah :))
Tập võ luôn rồi ah ???
Sướng hông ???
Đấm chít được thằng nào chưa :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Anh ơi 400k em mời xừ giáo viên dạy chuyên về nhà anh ạ ( quen biết thì ko đến 400k đâu chỉ 200k thôi )
Với lại tình hình là cửa hàng sách mà các anh giới thiệu nó cũng chả khá hơn các hàng còn lại lắm trừ việc có 1 nời hẹn là 1-2 tuần nữa quay lại sẽ in thêm sách olympic Hóa :(( tại sao các sách môn khác còn đầy mà mỗi Hóa là hết :((
 
ờ thì làm mấy em tập gần đấy tưởng trốn trại :))
sướng lắm :> đc nghỉ tqs chả sướng à :>

----------

các bạn H1 đâu hết ý nhỉ :-s :*
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Thế nên tóm lại là các em cứ học đi, năm lớp 10 kiến thức hóa chuyên khá nặng đấy, cố lên Có j cứ gọi a 1 tiếng, anh làm gia sư cho 400K/ buổi




Đoàn Phương Thảo đã viết:
Anh ơi 400k em mời xừ giáo viên dạy chuyên về nhà anh ạ ( quen biết thì ko đến 400k đâu chỉ 200k thôi )
Với lại tình hình là cửa hàng sách mà các anh giới thiệu nó cũng chả khá hơn các hàng còn lại lắm trừ việc có 1 nời hẹn là 1-2 tuần nữa quay lại sẽ in thêm sách olympic Hóa :(( tại sao các sách môn khác còn đầy mà mỗi Hóa là hết :((

400k/ buổi thì chém ghê quá. :o :o :o :o :o :)) :)) 8-} 8-} 8-} 8-} [-x [-x 8-} 8-} 8-} 8-}

Thế nếu em khó khăn cứ gọi anh, anh chỉ lấy 15k/ buổi

Gọi là tiền đi lại + uống H2O thôi :D

Tất cả vì các em H1 69 :D :D :D :D :D :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Ơ anh tưởng anh đã truyền chân kinh cho bọn em rồi ??????
Chân kinh lớp 10 là CHƠI ĐI ĐỪNG CÓ HỌC LÀM GIỀ
Cái này là bí quyết anh tự đúc kết từ kinh nghiệm bản thân :)) :))
Với lại mấy hum nay chỉ có anh Hưng là chăm chỉ vào cái topic này nên bọn anh cũng chỉ truyền đạt kinh nghiệm cho em í thôi :D
Kiến thức cần lưu ý thì, còn phải tùy xem bọn em thế nào đã, nếu bọn e máu học hành để năm sau đi thi QG thì cái j cũng là trọng tâm tất :D , học hết tất cả đi ko bỏ được cái j đâu, còn nếu bọn e ko có ý định thi QG mà chỉ định thi ĐH thôi ( hoặc là chờ cơ hội vượt biên ) thì ko nên học kinh quá mấy cái kiến thức í làm j, cứ học cho chắc những phần kiến thức để thi ĐH thôi ( muốn biết những phần í là j thì giở sách GK đại trà lớp 10 ra ) :D
Nhg mà hình như năm nay chuyên ban học hóa cũng nặng lắm thì phải :D Anh đọc đề ĐH dành cho chuyên ban thấy cũng nhiều phần dấp dính kiến thức chuyên phết 8-}
Thế nên tóm lại là các em cứ học đi, năm lớp 10 kiến thức hóa chuyên khá nặng đấy, cố lên :D Có j cứ gọi a 1 tiếng, anh làm gia sư cho 400K/ buổi :))
Kiên nhợn cứ dụ dỗ các em ý tha hóa theo ông ah :D
các em cứ học đê, học mái thoải , học nhìu thì được giải nhất giải nhì , ko học thì được giải 3 như sếp sếp nhờ :D

lớp 10 hình như nhớ mỗi phần lai hóa mí lị cấu tạo nguyên tử vs cái phần cân bằng hóa học thui
 
Ừm , xung kích học võ thì cùng lắm thì đấu đc mấy đứa

gọi cả hội ra thì đỡ thế nào đc , thật là ngớ ngẩn 8-}

Ừm thôi , ko nói linh tinh nữa

Hôm nay tập quân sự có chán ko :(

@ Hương : em muốn hỏi dạy dỗ thế nào là thế nào :D
 
Re: 10 Hóa 1 06-09 bàn chuyện học hành

Cái dị vòng nhớ có 1 lần thầy Sơn bảo ko cần ôn nhiều , khó người khó ta , dễ người dễ ta , phần đấy cao siêu quá 8-} ,
Nhìn lại đề thi thì cũng chỉ thấy có rất ít liên quan đến dị vòng ,thường là tính axit , bazơ với năm ngoái có cái bài đòng vòng Furan chẳng hiểu gì cả , thế thôi , ôn nhiều chết đấy . Học mấy cái đấy thì học như kiểu tra cứu từ điển thôi :D .
Ko hiểu sao cái đề quốc gia khó hơn đề thành phố nhiều mà đề quốc tế lại dễ hơn đề vòng 2 nhỉ :D

@ Quốc : 15K 1 buổi đến buôn chuyện hả bố 8-}
 
Back
Bên trên