.....:we'r­e H1:.....

Phải là các mod trên thì mới lock đc chứ nhỉ , các mod mà chỉ là mod riêng của 1 box nào đấy ko thể làm đc việc đấy :D

@ Thảo : đổi màu thì sao hả em , trông nhức mắt lắm , em làm quả chữ kí động trông hoành tráng hơn nhiều :)>-

@ Đạt: : uh nhỉ , chẳng biết bàn cái gì cả , hôm nay trời mưa mà cứ bắt tập đi tập lại thật là ghét , mà sao lớp các em có tận 3 người đc học bổng cơ à , siêu thế :)>-
 
Ú đã viết:
MUỐN CÂU BÀI THÌ KO VÔ TOPIC HÓA 1[-x [-x [-x
Sợ...............:-s :-s :-s
@Đạt: thứ 5 mang vở trả tôi nhé!!!!!!!!!!!;) ;)
@ Đạt: : uh nhỉ , chẳng biết bàn cái gì cả , hôm nay trời mưa mà cứ bắt tập đi tập lại thật là ghét , mà sao lớp các em có tận 3 người đc học bổng cơ à , siêu thế
Lạ thật,lớp minhg tới 3 đứa được học bổng.Nghe xong hơi choáng!:| :|
 
con Hg cũng pozt bài rồi đấy à, tưởng mày vào năm mới bắt đầu cơ mà. Chắc bắt đầu ngứa tay rồi hả con ;) cố lên nhá, kâu mạnh vào, như con Ú với thằng Al í ;;)
 
Sao lại choáng , choáng vì ko nghĩ đc nhiều thế hay là như thế cũng đc học bổng :-/ , nhớ bắt mấy bọn đc học bổng ăn khao , đừng để bọn nó hưởng thụ hết nhớ :D
 
Nguyễn Thị Hà Thu đã viết:
con Hg cũng pozt bài rồi đấy à, tưởng mày vào năm mới bắt đầu cơ mà. Chắc bắt đầu ngứa tay rồi hả con ;) cố lên nhá, kâu mạnh vào, như con Ú với thằng Al í ;;)
cứ câu mạnh đi rồi bị khóa, sáng nay tớ mất hơn 30 bài. :(( :((
 
Nguyễn Thị Hà Thu đã viết:
con Hg cũng pozt bài rồi đấy à, tưởng mày vào năm mới bắt đầu cơ mà. Chắc bắt đầu ngứa tay rồi hả con cố lên nhá, kâu mạnh vào, như con Ú với thằng Al í
Tao đây kon người gương mẫu,ko đi kâu đâu.Đã post đều phải từ 10 kí tự trở lên :> :>
 
Đào Thị Thu Hương đã viết:
Tao đây kon người gương mẫu,ko đi kâu đâu.Đã post đều phải từ 10 kí tự trở lên :> :>
Thế này mà bảo ko câu. 1 câu chat vô nghĩa và chỉ với 1 cá nhân duy nhất :)).
 
Hình như các bạn lớp Hóa phải tập văn nghệ đúng không? Bài hát trường Ams thế nào?
 
bài hát về trường rất hay :)) hay đến nỗi hát hơn 5 lần mà các cô vẫn thấy hay , bắt hát lại cho các cô nghe :D :)) =))
tớ tưởng 10 kí tự mới đc poz bài :-? , gương mẫu je` :))
 
Lê Trà My đã viết:
Hình như các bạn lớp Hóa phải tập văn nghệ đúng không? Bài hát trường Ams thế nào?
/:) Ôi hay lắm ấy ạ! Hay đến phát ngất luôn!! Chắc "nhạc sĩ" sáng tác bài này phải có tâm hồn rộng mở lắm mới viết hay được như thế!!!!!!Hay wa ko hát nổi lun.Bài hát kiểu gì mà ngang phè phè như thơ ý :(( :(( Thà hát cái bài cũ còn hay hơn.
 
Tự nhiên đầu năm vừa vào đã phải hát hò, đã thế hát tận 3 bài, chuối cả nải.
 
Nguyễn Thị Hà Thu đã viết:
con Hg cũng pozt bài rồi đấy à, tưởng mày vào năm mới bắt đầu cơ mà. Chắc bắt đầu ngứa tay rồi hả con ;) cố lên nhá, kâu mạnh vào, như con Ú với thằng Al í ;;)
Al cái gì/:) Thu đẹp zai lại ngứa tay chân hả:))
@Tú: chú cũng lên post bài hả ?:)) Topiz Hóa 1 lại "vui" rồi :))
@Hương: ờ nhớ rồi,thứ 5 tôi ko mang đâu :))
 
Chú Tú! Anh nhớ chú quá! Để anh đổi ava!
Tình hình là chú Tú hoạt động rồi, nên anh cũng tái xuất giang hồ, phục chế lại kỉ lục 150 bài trong 1 ngày!
Thằng Gostop trông như thằng gay!:|
Thế mà đánh fiend như đúng rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đoàn Tử Chí Hiền đã viết:
Thằng Gostop trông như thằng gay!:|
Đây này: Gostop-GG-GotG-God of the Gay
GG-Gay Gamer
Vì vậy chơi với thằng này chỉ có gg
HEHEHEHEHE
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Biết rồi chú ạ!
Thế cái thằng trong ava cuẩnh, trông nó...nó...ó...ó có...có...có....ó...ó giống gay ko chú?
 
khiếp quá, xem hồ sơ em Doan-Tu-Chi-Hien thấy 53,52 bài 1 ngày
Trình câu thật là khủng
thế là có 4 em hóa 1 trong này rồi nhỉ? khá hơn năm ngoái, cả topic có mỗi 2 đứa câu bài, ko lên đc
 
lại chẳng khủng hả anh!
Mà anh viết tên em kì dị quá, cứ làm em sợ!
 
Nào nào mỗi chuyện có mấy em HÓa 1 mà cứ poz linh ta linh tinh
Tính đến thời điểm này có 6 bạn Hóa 1 rồi ( ai thắc mắc cứ xem lại từng trang 1 nhớ
@ Đạt : con Hương đòi vở mày tao mới nhớ ra
VỞ TAO ĐÂU HẢ b-) b-) b-) /:) /:) /:)
Mày hôm nọ bảo hôm nay đi tập trung mang trả tao cơ mà /:) /:) /:) Làm sao tao gặp lại mày mà lấy vở đây hả X( X( X( X( X( X( X( Định để tao làm bt cô Mai = niềm tin & y' chí ah :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên