warning

iem đi xe đạp này :lol: chuyện nhỏ thoai !Mấy cái lớn thì học chứ học cái nhỏ nhặt này làm gì :mrgreen:
 
Bác Khải chỉ toàn chuyện này, vác lên nhiều nhiều cái bác ơi :))
Mình toàn đi xe đạp, bây giờ cũng phải cuốc bộ :(, thế nhưng chả gặp bà nào nằm giữa đường cả :( :))
 
:eek: "Chết rồi",ngày nào em cũng đi xe đạp=> :-? :)>- ,không hiểu có đủ "woman lying down" không nhỉ????:D =;
 
Không biết đi xe máy có được kiểu này không chứ thế này thì em muốn đi xe đạp lém :biggrin:
 
đi xe máy hay hơn đấy :mrgreen: có làm gì còn có tốc độ nhanh mà phóng :mrgreen:
 
ừ đúng, chứ đi xe đạp là sau đấy ko đủ sức phóng đâu [-x.
Chú Tú sợ ko đủ người lying down ah :))
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Bác Khải chỉ toàn chuyện này, vác lên nhiều nhiều cái bác ơi :))
Mình toàn đi xe đạp, bây giờ cũng phải cuốc bộ :(, thế nhưng chả gặp bà nào nằm giữa đường cả :( :))

---> Hình như Hoài Anh đang tiếc rẻ rằng mình không được "may mắn" như anh chàng kia. :smoking:
 
Tiếc thì ko tiếc :-", chỉ là thấy lạ :D
 
:)) Từ giờ cương quyết giữ xe đạp :D Không đi xe máy bao giờ :D
 
Em chả đi xe gì cả!!! Chả lo gì đến mấy cái đó!! :D
 
Đi xe đạp mấy năm mới duy nhất một lần thấy lợn chết trên đường, chưa thấy người bao giờ :))
 
Ui ở VN thì phải đi... thuyền :)) ai đi thuyền vào Phong Nha hoặc qua sông Đáy rồi thì mới thấy hay :)) các cô toàn xuống bờ sông take shower :)) >:) đợt đi chơi cùng lớp cả lũ con zai hú loạn lên, máy ảnh zoom hết cỡ :))
 
Ơ kìa em, tất nhiên rồi, đây có phải tắm biển đâu :biggrin:
 
Back
Bên trên