WABC-woman(girl mới phải:) ) ams basketball club!!!

hehe, Yến ạ, những người làm công tác quản lý giỏi thì chuyên môn lại thường đấy...
Anh đang tự nói mình đấy hả anh Bình?:D
Oài,anh nói thế này là vơ đũa cả nắm rồi,đâu phải ai cũng thế,vẫn còn những trường hợp ngoại lệ chứ,đặc biệt là khi người đó(tức con người làm công tác quản lý giỏi) lại là em:p:p:p
To chị Vân:hehehe,đúng là bà chị tốt,khen em hết lời!Nhưng mà nếu bà chị đi muộn or bỏ tập(ngoài buổi thứ 4 đã xin phép trước) thì em vẫn phạt như thường đấy nhá!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ạk...cái con bé này...ác đến thế là cùng...sau hôm cn về tôi phá kỷ lục bò cầu thang rồi...đồng thời lập kỷ lục mới về việc "đi ko vuớng cái gì mà ngã" và "té xe" :(( thê thảm wa...đứng lên ngồi xuống như con bị liệt ý :((
 
Trời ơi, chẳng được tập với mọi người, nhìn mọi người tập mà thèm quá. Nếu ko tập buổi tối chùng với ban ngày thì tui đã tập rùi. Mọi người tập khá hăng hái, nhìn mà thấy vui rui. Cố gắng nhé, tui biết có một số bạn bị đau sau buổi tập, nhưng về sau sẽ không bị đau và lúc thi đấu sẽ rất nhẹ nhàng đó. WABC duy trì được là cũng một phần là công của Yến (lùn) đấy, hehe.
 
Hehe,dạo này mình được nhiều người khen wá,khéo lại mắc bệnh tự kiêu thì chết:D:D:D!
To chị Vân:Em thì chỉ bị đau ngay sau khi tập mấy cái động tác giống như ép dọc và ngày hôm sau thôi!Ngay tối hôm thứ 2 đã đi chơi bóng rổ,nghe thằng Long thú và thằng Trí khuyên là đau thì cứ chạy tiếp cho nó nóng cơ,tối về bôi thuốc thì sẽ khỏi mau hơn==>làm theo==>hôm sau đã có thể chạy lon ton đi chơi rùi(mặc dù vẫn còn hơi đau 1 tí nhưng thế là khá rồi,có nhìu người đến tận thứ 4 vẫn còn đi khập khiễng trong khi mình chạy khoẻ re:D:D)

À,đúng rùi,mọi người ui,lần sau nếu bị đau như thế thì nhớ mua cái thuốc Deepheat về mà bôi nhé,nó tốt hơn Salonpas gel nhìu!!!Nhớ là bôi xong phải "mát-xa" nhẹ ở chỗ đau cho thuốc nó ngấm nhé!Đến ngày hôm sau thì cho dù đau cũng nên cố vận động 1 tí,tối về lại bôi thuốc tiếp==>hôm sau sẽ khỏi thôi!!!!!!!!!!!!!!:):):)

Tí thì wên,mọi người ui,hãy ủng hộ cho việc tái thành lập ABC đi vì mấy ông anh lớn thờ ơ wá trong khi bọn khối mình thì rất máu me!==>mỗi người 1 tay giúp đỡ cho ABC nhá!!!Okie?????????
 
đau vì ép dẻo khác với đau vì vận động nhiều, đau thì cứ để đấy, dần dần thích nghi được thì sẽ hết đau thôi. Anh nghe nói ko nên bôi deepheat, giòn xương, ko biết có đúng ko !
 
Chưa gì đã dọa nghe kinh wa' anh Bình ơi!Deepheat là thuốc gì thế ko biết?
 
chị cũng ko bit...chắc là thuốc đuổi muỗi :p hehe
Thế mọi ngưòi bình phục hết chưa?
 
Nguyễn Cẩm Vân đã viết:
chị cũng ko bit...chắc là thuốc đuổi muỗi :p hehe
Thế mọi ngưòi bình phục hết chưa?
Bà chị có câu trả lời hay nhất em từng bit đấy!Giờ em mới bit từ trước đến nay manager của chúng ta và đàn anh CD luôn dùng thuốc đuổi muỗi thay salonpas :)) :))
Em sẽ gặp trực tiếp để thông báo sau nhưng cứ nói trên này để ai bit trước thì chuẩn bị .CN tuần sau nữa clb Thang Long muốn đến đấu giao hữu với trường AMS nên dặn mọi người ở WABC chuẩn bị để chọn 10 người (có cả tui nữa nhé) để đấu cho tốt.
 
Bà chị câu bài quá! Viết thì cũng phải dài dài 1 chút chứ. WABC làm sao đủ quân mà đấu được, mới lại CLB mới thành lập. Chúng ta còn phải hỏi ý kiến chị VA nữa chứ. Con Ốc lấy đâu ra cái thông tin đó vậy?
 
đừng có nhận lời đấu vội...chưa có đội hình thì đấu kiểu gì...nếu thích thì ams tuyển đấu..nhưng mà xem lại trình độ thì ...:( nói chung chị nghĩ mọi ngưòi cố gắng tập 1thời gian nữa...cái gì cũng fai có cơ bản
 
To anh Bình:đúng là dùng Salonpas và Deepheat sẽ bị giòn xương nhưng mà đấy là do dùng nhiều đến mức lạm dụng thuốc(cũng gần giống với việc lạm dụng thuốc giảm đau or chất gây nghiện ý)chứ chỉ ở mức bth,lâu lâu mới dùng thì ko sao đâu!Đâu phải lần nào tập cũng đau đến mức lết ko nổi như thế==>no star where!!!
 
To Ốc :Con Yến béo nói chuẩn lắm!Hôm nay đấu như thế nào thì cháu cũng đã thấy rồi đấy Ốc ạ!Cho dù hôm nay bọn nó đều đi tập đủ thì tình hình đấu cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi.Lần sau thì nên nghe lời cô,đừng có cố bảo vệ ý kiến của mình quá như thế vì thực chất cháu chỉ tập cùng đội có 2->3 buổi,cháu cũng đâu có hiểu hết tình hình của WABC==>chị VA ko hề cho đấu trong các buổi tập cũng là có lý của chị ý chứ ko phải tự dưng mà thế!Mọi chuyện ko thể hình dung theo như cái câu cháu nói "em nghĩ phải đấu thì mới biết thế nào để còn khắc phục(or cái gì đại loại thế) chứ đâu phải cứ tập mà tiến bộ được đâu" đâu Ốc ạ.
Lần này ko phải cô trút bức xúc lên cháu mà thực sự vấn đề nó là như thế,mong cháu hiểu và suy nghĩ kỹ hơn!!!!!!
 
Con Yến lùn nói đúng đấy. Chúng ta cần tập cơ bản đã rồi sau đó sẽ áp dụng những bài tập trong lúc đấu. Người ta thường nói: "học đi đôi với hành" nhưng mà trong thời điểm này WABC chưa thể làm theo tinh thần của câu nói đó được. Với lại anh Bình chẳng bảo là đấu nhiều cũng không tốt đó sao, nhất là khi chúng ta chưa hoàn thiện được những kĩ thuật cơ bản. Nhiều lúc đấu còn làm chúng ta có những động tac sai mà sẽ rất khó sửa mà.
To Ốc: Ốc à, nhiều lúc tao thấy mày vội vàng quá, mày nên lắng nghe lời khuyên của mọi người.
 
:| hôm nay có ai đến truờng chạy ko? trời mưa mẹ ko cho đi :(
 
Đấu hay không thì hỏi chị VA ý, chị ý là nắm rõ nhất, tình hình mới có thế này mà đã đòi đấu thì hỏng tay sớm, bọn KQ vào tập cả năm trời vẫn chưa được đấu đâu.
 
Nữ HBT hiện tại cũng yếu rồi, ngay lúc này thì họ ko mạnh hơn Ams, nếu chị em nỗ lực ngay từ bây giờ thì sang năm có cơ mang HCV về cho trường. Cố lên.
 
Bon nữ TL chúng nó muốn đấu với tuyển nữ Ams.Cháu nói cho cô để tạo đk cho WABC đấu giao hữu còn nếu chưa đấu được thì sẽ lấy tuyển ra đấu thôi!Đúng là WABC cần tập nhìu hơn cho nên khi nào đấu dược thì cứ nói để lúc đấy sẽ đấu giao hữu sau chứ cháu đâu có bắt WABC phải đấu. Cái chính là bi h hình như cả tuyển trường đều nằm trong WABC nhưng chỉ có số ít đi tập.Đương nhiên phải có ý kiến chị VA vì chị ý cũng là hlv của tuyển ,việc ấy thì cháu đã hỏi rồi .WABC chưa đấu được nưng tuyển trường đâu có kém wa' đâu mà ko đấu được phải ko?
 
Quên ,về chuyện bức xúc thì cô khỏi lo vì có gì chỉ là cô bức xúc thui chứ cháu thì vô tư.Vì nếu có thì 1 là cháu chửi thẳng vào mặt cô(sướng wa':p:p:p:p),2 là cầm quả bóng rổ khua loạn lên trên sân hoặc chạy hộc tốc coi như luyện thể lực chứ chẳng bao h vit ra cả.Đối với cháu cách xả giận tốt nhất là khua chân múa tay chứ ko ngồi mà nhịn để đến lúc nó vãi ra thì vừa đau vừa" bẩn"!!!!!!
Mấy hôm cô ko thèm đến buổi tối tập nhé!Cuối cùng có mỗi cháu là chăm chỉ !hahahahahahahaha
 
Hôm trời mưa, nhưng đến sáng trời có mưa nữa đâu hả mọi người. Vậy mà có mỗi Yến lùn, Tịnh và tui đến nên chị VA cho nghỉ. Buối sau mọi người nhớ đi tập đầy đủ nhé. Chúng ta phải nghỉ mất mấy buổi trong tuần này vì thi tốt nghiệp lớp 12. Chủ nhật chúng ta sẽ tập bình thường.
 
Back
Bên trên