WABC-woman(girl mới phải:) ) ams basketball club!!!

Chuyện đấu hay không thì bọn mình đã nhận lời đâu. Có khi đến thứ bảy này bảo con Loan là bọn mình không đấu là được mà. Mà bọn nó muốn đấu nhưng có thấy nói gì lại nữa đâu. Con Loan nó chẳng nói gì cả. Thôi chuyện đấy cho qua.
 
uh,Yến mario--người úp rổ điên nhất WABC nói có khác
Dương trọc(à wên,Dương 73:D)tui giết ông!!!!!!!!!!!!!

To Yến béo:mày có bị làm sao ko đấy?Sao tự dưng lại vào post mấy câu chẳng có đầu cua tai nheo gì thế???????????
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Dương trọc(à wên,Dương 73:D)tui giết ông!!!!!!!!!!!!!

To Yến béo:mày có bị làm sao ko đấy?Sao tự dưng lại vào post mấy câu chẳng có đầu cua tai nheo gì thế???????????
Cô nhớ dám gọi Dương 73!Cô có bit đấy là tên cháu ko đấy hả? Đấu giao hữu bi h thì chắc chưa được nhưng khi nào được thì nhớ đấu nhìu nhìu 1 tí nhé!
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Good good!Câu nói hay nhất trong vòng mấy ngày trở lại đây!(và cũng là 1 câu nói rất chuẩn xác đấy!!:D:D:D)
Hớ hớ chuyện này là đương nhiên rùi cần gì phải bàn .Cháu của chú mà lị!Tình hình là liệu WABC có cần thêm 1 buổi tập nữa ko nhỉ?Tức là sẽ chia đều 5 buổi gồm tập thể lực và tập kĩ thuật ra rải rác trong tuần.T3+6 tập thể lực là được rùi còn tập kĩ thuật thì thêm T2 hay T7 chẳng hạn.Ko bit mọi người nghĩ sao ?Chỉ sợ là tập hơi nhiều wa' ko được đi thôi.
 
he he,chỉ vì cái quần mà cu Dương bị gọi là Dương 73 hả :))
 
ùa,anh mặc quần số 10 hay số 73 hay bất kì số nào khác thì cũng ko thể úp rổ điên bằng người úp rổ điên nhất WABC -- Yến mario_còi được đâu B-) :D :D :D
 
Đừng coi thường Yến lùn.hôm trước ở rổ trường Pháp Yến nhảy lên dunk thử rùi đấy.Đáng tiếc là ko có máy ảnh hay máy quay để ghi lại cảnh tượng đáng khinh bỉ lộn đáng kinh dị +hiếm có như thế.
 
To Yến lùn: ai bảo là tao post linh tinh, ko có đầu đuôi gì cả. Chẳng qua vì cái chuyện đấu với bọn TL mà mọi người nói nhiều quá, không cần thiết nên tui tức quá post 1 bài lên thui mà. Chẳng nhẽ không được.
 
:)):)):))
Bạn Yến béo nóng wá,tao nói đùa thôi mờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

To Ốc:lý do để gọi lão Dương như thế là vì lão ý có 1 cái quần có 2 số 73 to tướng và điều đặc biệt là lão mặc cái quần đó suốt 3 ngày liền kể từ khi cô trêu lão là Dương 73==>lý do wá sức chính đáng!!!!!!!!!!!!!!:D:D:D:D:
Tình hình là liệu WABC có cần thêm 1 buổi tập nữa ko nhỉ?Tức là sẽ chia đều 5 buổi gồm tập thể lực và tập kĩ thuật ra rải rác trong tuần.T3+6 tập thể lực là được rùi còn tập kĩ thuật thì thêm T2 hay T7 chẳng hạn.
Thôi tôi lạy bà,bà ko phải tập với bọn tôi mà bọn tôi cũng chẳng khoẻ như bà đâu mà đòi 5 buổi 1 tuần!Đùa thôi chứ bi h 1 tuần 4 buổi mà bố mẹ chúng nó đã ko muốn cho đi rồi==>5 buổi thì chắc là bó luôn,nghỉ khoẻ!Như thế này đã Ốc ạ,mà 1 thời gian nữa bao nhiu đứa cũng phải đi học thêm rùi,cô sợ ko có đủ thời gian đâu!!!!!!!!!!!!!!!
Đừng coi thường Yến lùn.hôm trước ở rổ trường Pháp Yến nhảy lên dunk thử rùi đấy.Đáng tiếc là ko có máy ảnh hay máy quay để ghi lại cảnh tượng đáng khinh bỉ lộn đáng kinh dị +hiếm có như thế.
Này con heo,có muốn cô mày cho 1 trận ko hả??????????????????Đã thế tao sẽ hủy hoại giọt máu của chú và mày cho mà coi,cứ liệu hồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Lần này lại đến cả Yến lùn cũng post những câu linh tinh ( ở cuối bài)==> thật chẳng ra làm sao cả. Theo tui nghĩ những chiện như thế ko nên nói ở đây ( ko biết dạo này có phải mình có vẻ khó tính)==> thông cảm nha mọi người.
Về chuyện tập thêm 1 buổi nữa như con Ốc nói thì là không tưởng, tất nhiên mình cũng rất muốn tập luyện chăm chỉ để năm sau có một thành tích tốt hơn, nhưng mà chơi bóng rổ không phải là tất cả đối với một số người. Mặc dù chúng ta vẫn đang nghỉ hè nhưng nghỉ hè đâu có nghĩa là được chơi hoàn toàn, có rất nhiều người bị bố mẹ bắt học thế này thế nọ. Và mày không biết được rằng tìm được 1 cái lý do ra khỏi nhà để đi tập là không phải dễ. Làm sao chúng ta có thể nói thẳng với bố mẹ rằng con đi tập BR đây, trong khi 1 tuần đi đến 5 buổi mà có những buổi là sáng sớm nữa. Có khi những bố mẹ dễ tính nhất cũng phải phàn nàn. Vì thế cái gì cũng có giới hạn của nó thì mọi việc sẽ êm thấm.
 
To bà cô iu wi': Haha cứ thử xem,theo cháu bit thì cô cũng đang có với 1 ai đó (ko phải chú).Cháu mà ra tay thì ko chỉ hủy hoại ko đâu thôi!
To Yến béo:Cô cháu tao tranh dành 1 người hay là nói vấn đề Yến dunk rổ thì thỉnh toảng mới đả động.Mày cũng cho tự do tí chút chứ!Còn vấn đề đấu với TL thì hoãn từ đời nào rùi post vô đây làm chi !
Thế là ý kiến tăng buổi tập của tui lại bị gạt bỏ rùi, chán wa' đi mất!Mọi người còn ý kiến gì để dễ dàng nâng cao trình độ hơn ko?Muốn tiến bộ nhanh nhất thì đó là tự tập nhưng ko phải ai cũng có thời gian và sự chăm chỉ(+1 số yếu tố khách quan như bố mẹ nữa) cho nên tui mới muốn tăng buổi tập để mọi người cùng nhau tiến bộ!(mình thật là 1 con người bit lo xa:)):)):)):)):)):))).Vấn đề bóng rổ nữ AMS năm nay có vẻ lủng củng wa'(tuyển ý).Số người trong tuyển mà chịu đi tập hình như chỉ vỏn vẻn 4,5 người.
Xong có 1 tin vui.Hôm CN vừa qua chị VA đã khen chúng ta tập nhanh!Tức là so với các buổi khác thì nhịp độ tập tăng hẳn ko bik rề rà như hồi đầu ==>quả là 1 thành tích đáng khen ngợi cho nên theo nguyện vọng của số đông mọi người đề nghị manager cho cả đội nhậu 1 bữa,đương nhiên là manager hoàn toàn lo mọi chi phí! Tôi rất tán thành ý kiến này nên mong manager nhanh chóng chọn ngày giờ va chi phí để lo cho toàn đội(ước tính tầm 500.000đ thôi ko nhìu đâu cô ạ):)):)):)):))
 
To Yến béo:mày ạ,bth tao luôn post bài tử tế nhưng có đôi lúc tao thấy tao nên cho mình tự do 1 tí bằng cách post thêm 1,2 câu linh tinh vào cả cái bài dài ngoằng của tao(người ta gọi đấy là bonus track đấy:D:D:D)===>cũng có sao lắm đâu!!!

Xong có 1 tin vui.Hôm CN vừa qua chị VA đã khen chúng ta tập nhanh!Tức là so với các buổi khác thì nhịp độ tập tăng hẳn ko bik rề rà như hồi đầu ==>quả là 1 thành tích đáng khen ngợi cho nên theo nguyện vọng của số đông mọi người đề nghị manager cho cả đội nhậu 1 bữa,đương nhiên là manager hoàn toàn lo mọi chi phí! Tôi rất tán thành ý kiến này nên mong manager nhanh chóng chọn ngày giờ va chi phí để lo cho toàn đội(ước tính tầm 500.000đ thôi ko nhìu đâu cô ạ)
Há há,cháu vừa ngủ vừa post bài đấy à Ốc???
 
Ko dám đâu cô ơi!Mọi người đề xuất với cháu như thế mà.Ma làm manager nhìu rùi bi h phải cho mọi người xả láng 1 bữa thì mọi người sẽ kính trọng cô hơn!Đấy cháu chỉ vì lợi ích của bà cô iu wi' thui mà!
 
:)) nghe các cô nói thà đi xem hài kịch còn dễ hiểu hơn B-)
 
To Ốc: mày muốn uống nước hay ăn gì thì cứ đóng tiền học trước đi đã rồi sẽ có cái ăn nhá b-)
Tao nhân danh thủ quỹ nhắc nhở mọi người đóng tiền học đúng thời hạn để còn gửi tiền cho cô giáo nữa đấy!!!!!:D
 
Thế thủ quĩ đã đóng tiền chưa thế?Rùi khỏi lo,gặp rùi đóng.Mà đáng nhẽ phải được tài trợ chứ nhỉ.Sao mấy thầy ko vì lợi ích của trường AMS mà tài trợ cho chúng mình?
 
Tình hình là tui phải tập bật thôi ,bắt bóng đã chả dính rùi nay ko tập nữa thì chít luôn.Cứ xem mấy cái ảnh thằng Long thú nó bật lại phát ớn .Còn vấn đề nữa là bồi bổ cho cái thể hình nó tròn trịa hơn .Đay là lời cảnh báo cho mấy đứa như Yến lùn hay PA.Giờ mới bit thể hình quan trọng thế nào thảm nào hôm qua đấu tui bị con Linh bư(trung phong VĐ) nó đè cho lòi tói
 
1 vấn đề cũng rất cần thiết nữa là thể lực chứ kĩ thuật thì chưa nói.Sướng cái hôm wa được anh Trung khen thể lực siêu trâu quên siêu khoẻ do mình đã nỗ lực tập thể lực với Yến lùn thế mà có mội mình mình lên được mà tại sao thể lực Yến lùn vẫn dậm chân tại chỗ đấy?Đấy vẫn bit cô kém cháu rùi ai ngờ bi h còn xa hơn chẹp chẹp hôm qua lại còn được ở với chú nữa thì hôm nay lấy đâu ra sức mà tập hả cô ?hahaha :p:p:p:p:p:p
Ko thể tưởng tượng nổi khi Yến lùn làm trung phong đấu với bà Linh bư (Việt Đức) :)):)):)):)):)):)):))
 
:-$ Yến lùn có chơi trung phong đâu
Thảo nói linh tinh gì đấy,sáng dậy ko tập thể dục à hay sao mà nói cứ như nói nhảm lúc mộng du thế ./:)
 
Há há,chị Vân cho con Ốc câu đau thế!!!Hé hé,tội nghiệp con cháu,dạo này suốt ngày hết đau lại đớn:)):)):))

Mà đáng nhẽ phải được tài trợ chứ nhỉ.Sao mấy thầy ko vì lợi ích của trường AMS mà tài trợ cho chúng mình?
Theo như lời của chị VA thì thầy Thân bảo khi nào vào năm học,chọn được tuyển thì mới được trường tài trợ!!!

[/QUOTE]Còn vấn đề nữa là bồi bổ cho cái thể hình nó tròn trịa hơn .Đay là lời cảnh báo cho mấy đứa như Yến lùn hay PA
Oái,mình chưa đủ tròn sao mà còn phải bồi bổ cho nó tròn thêm nữa nhỉ????????????
Đùa thôi,dạo này bị mọi người kêu ca chuyện ăn uống(==>cả sức khoẻ nữa) nên Yến lùn quyết định sẽ ăn uống đúng h (hi vọng mình làm được:p)
do mình đã nỗ lực tập thể lực với Yến lùn thế mà có mội mình mình lên được mà tại sao thể lực Yến lùn vẫn dậm chân tại chỗ đấy?Đấy vẫn bit cô kém cháu rùi ai ngờ bi h còn xa hơn
Hehe,tại vì thực ra thì cô chỉ tập có 3 hôm thôi,còn sau đấy đi chơi và tập bóng rổ + thức khuya,ăn uống vớ vẩn làm cô lười:p=>ko tập nữa:D
Nhưng mà như đã nói ở trên,cùng với việc thay đổi cách sinh hoạt ăn uống cô cũng sẽ tập thể lực đều tại vì thấy mình yếu wá thế này là ko được:):):)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên