Vui tí,

Nguyễn Việt Anh
(vadestc)

New Member
Con mèo màu xanh [mmS]

Tâm nhà ta bị bệnh thèm ăn thịt girl ngày càng nặng, không những thế, dạo này mỗi sáng, Tâm đều nhìn thấy em Hoa xinh tươi mơn mởn đi qua cửa nhà mình. Ra đứng chơ vơ mấy lần với con meò nhỏ bên cạnh mà nàng không buồn để mắt tới. Tâm rầu rĩ lắm, liền tìm đến anh ViệtAnh nhờ cố vấn.
- Anh này, em yêu emHoa quá rồi mà không biết làm sao để em ý ngó tới mình.
- Dễ ợt! Cậu chỉ việc đem con mèo của cậu ra sơn xanh lè là khắc nàng phải để ý và sẽ phải dừng lại hỏi: "Ô, sao anh lại sơn con mèo màu xanh thế "
- À, hay đấy, ý tưởng vĩ đại đấy. Sơn con mèo màu xanh. Và sau đó em sẽ làm thịt nàng ?
- Không được. Không được vội thế. Cậu phải tỏ ra ga lăng đã, mời nàng đi ăn tối .
- Hay ! Và sau đó em sẽ làm thịt nàng ?
- Chưa được. Nếu bữa ăn diễn ra tốt đẹp thì sau đó cậu phải mời nàng đi xem phim.
- Hay! Và sau đó em sẽ làm thịt nàng ?
- Không, vội quá. Nếu buổi xem phim êm đẹp thì cậu nên mời nàng đi chơi vòng quanh Hồ Tây cho lãng mạn đã.
- Hồ Tây ? Hay ! Và sau đó em sẽ làm thịt nàng ?
- Chưa được. Nếu cuộc đi chơi đó trôi chảy thì cậu thử mời nàng đi chơi ở Nha Trang vài ngày xem sao .
- Hay! Nha Trang ! Mời xong là em sẽ làm thịt nàng ?
- Từ từ, cậu phải đặt phòng hướng ra bãi biển, buổi tối cậu sẽ ăn bữa tối cùng nàng dưới ánh nến lung linh, ngoài kia là tiếng sóng biển rì rào. Đấy, lúc đấy cậu có thể cầm tay nàng được rồi
- Hay ! và em làm thịt nàng ?
- Ừ, lúc đó cậu có thể làm thịt nàng được .
Thế là cả đêm đó Tâm cực kỳ phấn khích, không tài nào ngủ được và sơn con mèo màu xanh ngắt một cách rất tỉ mỉ.
Sáng hôm sau, Tâm dẫn con mèo xanh ra cửa đợi em Hoa xinh tươi. Và kìa, nàng đưa mắt nhìn con mèo, nhìn Tâm . Mắt nàng mới trong, mới đẹp làm sao. Nàng mở đôi môi hồng cất tiếng hỏi:
- Ô, sao anh lại sơn con mèo màu xanh thế này ?
Tâm không thể nhịn được nữa, hét toáng lên :

- Để làm thịt em ở Nha Trang đấy !!

------------------------------------------------

Em Hoa có thích mèo xanh ko? ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Tâm liều quá :)) nói ra ko biết chị Hoa hay anh Tâm bị xịt nữa :)):))
 
Anh Tâm không kiềm chế được thì làm sao mà đi tán chị Hoa :D ;)
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Anh Tâm không kiềm chế được thì làm sao mà đi tán chị Hoa :D ;)
Với chị Hoa thì kiềm chế mới ko tán được em ạ :mrgreen: :)) :))
 
Híc híc, thế chẳng nhẽ phải điên cuồhg đến mức nào hả anh 8-}
 
:)) :)) :)) Khi sự ham muốn đã biến thành nỗi ám ảnh. Em Hoa cứu anh Tâm đi không thì nguy hiểm đến nơi rồi.
 
:))

tình hình là chị Hoa ko thik mèo màu xanh =))

với cả anh Tâm cần j` Nha Trang ;;) lên sapa cho gần anh ah
 
ui dời

Gia Lâm nó ko có phong cảnh hữu tình

em ko thik
 
Back
Bên trên