Phạm Vũ Ngọc Hà
(Pham Vu Ngoc Ha)
Moderator
Không vào có vài phút mà thêm mấy bài post thế nàyNguyễn Bảo Anh Thư đã viết:Hic, tình hình rất là tình hình chị Hà ơi( Em kẹt ở US, chị cũng đang ở AT đúng ko ah
Vậy thì làm sao chị em mình đòi được vụ thắng độ này bây h
(
(
(
@ đồng chí gà: đã bảo đồng chí ko được nói nữa X(( Ôi, sao lại có người quá đáng như đồng chí nhỉ
(
(
Ơ, chị tưởng là em được về VN chơi
Thế thì đợi khi nào chị em mình cùng ở VN em nhỉ, Vinh chạy đâu cho thoát
Ý - Ukr. thì muốn Ukr. thắng, nhưn mà Ukr. thì đá không lại với Đức, nên đành phải cổ vũ cho Ý, để Ý thịt Đức
Còn trận Braxin - Pháp, thì chị đành phải ngược lại với em Thư rồi...
Chị muốn lịch sử 1998 lặp lại
Pháp đá càng ngày càng lên chân, trận đầu 0:0, trận sau 1:1, trận sau nữa 2:1, sau nữa nữa là 3:1, thế nên tứ kết sẽ thắng 3:0
Hengry, Zizou, Ribery,... :x