Vui + Buồn !!!

Nguyễn Việt Anh
(viet_anh_a)

New Member
Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt... <Tua lộn băng !!!>
Em lập BOX này để bác nào có "niềm vui - nỗi buồn" gì thì mọi người cùng chia sẻ !!!
Em xin mở màn: <Tèn ten tén !!!> =D> =D> =D>
 
Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay ...
-------------------------------------------------------
Lâu lắm bạn ơi, mấy tháng rồi !!!
Hai nàng tiên nữ đứng trước tôi ...
Zui sao zui thế, khôn tả xiết !!!
Hàng xóm zới nhau lại càng zui ...
 
Em xin kể các bác nghe:
Hôm nay em gặp 2 người hàng xóm đầu tiên vừa dọn vào nhà (khu em còn đang xây) ...
Vui không thể tả !!! <Tèn tơ rén !!!>
Có một bạn gái mới 14 tuổi (kém 1 tuổi) xinh không "chịu" được ... ;;)
Lại còn 1 bạn nữa bằng tuổi em, xinh tương tự <bạn này tóc dài hơn, đeo kính> ... ;;)
Cái hay là nhà em giữa 2 nhà của 2 "nàng" mới hay chớ !!! =D>
Vừa làm quen bạn 14 tuổi xong, bạn này "ngây thơ" lắm <hề hề> :)>-
Hay quá, từ nay em hết cô đơn rùi !!!
 
Trời ơi lại thêm sự buồn rùi !!!
------------------------------------
Đường đời sao lắm gian nan
Một khi ngang trái mới hay mùi đời !!!
 
CUỘC ĐỜI VẪN ĐEPK SAO TÌNH YÊU VẪN ĐẸP SAO!!!!!!!!!!!ngày cuối tuần được xả hơi đi chơi với bạn bè ! vui ko thể tả
 
Chà chà, 1 ngày vui, lại thêm 1 nàng !!!
Chuyện buồn bắt đầu từ đây ...
Ai đoán xem nào ???
 
Bài tập chất đống, những vẫn cảm thấy vui vì mình đang làm 1 việc có ích cho chính mình
 
Sai rùi, toàn chiện lung tung...
Có bài tập làm còn quên đi nỗi sầu, hết bài từ hôm trước rùi, mới online được chớ !!!
 
Anh bảo chú đâu, anh bảo anh cơ mà
 
Em lập BOX này để bác nào có "niềm vui - nỗi buồn" gì thì mọi người cùng chia sẻ !!!
Anh đâu có khoái câu đố của chú
 
Ừ anh cũng cóc khoái, nhưng mờ topic kiểu nầy hay phết đây ;;) Kiểu như TSVB ý, nhưng mà có vẻ vui là chính ;)

Hơ, anh vừa đi leo mấy dãy núi về, mỏi rã cẳng, lên chat gặp 1 đứa mình quí, chẳng hiểu sao giờ nó quay ngoắt ra ghét mình, hỏi cũng không nói lí do --> thế là vui hay buồn :)

Thôi về đi ngủ đây! Bye cả nhà!
 
ehehehe... chú xinh mà ko "chịu" được thì chú làm gì? :)
Phải biết "kiềm chế" chứ(ko hiểu sao mình cứ cho mở ngoặc vào nhỉ?) :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ehehehe.... tăc kè đang vui vì mai sẽ viết bài cảm nhận Stairway to heaven của Led, solo bằng đàn accout của still loving you.. khà khà...( vuốt râu ... nách ):D
 
cạnh nhà mình cũng có 2 ngôi nhà đang chuản bị bán ... he he , hàng xóm mới chuyển về ko bít có em nào xinh ko >>>>?????
đành chớ đợi vậy ....
 
Back
Bên trên