Việt Nam sắp có Las Vegas của bản thân!!!!

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
U.S.-backed $1 billion Las Vegas-style resort one step closer to reality in Vietnam
Associated Press

HANOI, Vietnam - Vietnam's Ministry of Planning and Investment has said "Viva Las Vegas!" to a proposal for the communist country's largest-ever resort and casino - but now it's up to the prime minister to place his bet on the venture, an official said Monday.

The proposed $1 billion Las Vegas-style project would cover 1,112 acres, including 1.2 miles of beach on the Co Co River in Quang Nam province, 590 miles south of the capital, Hanoi, an official said.

The five-star Vina Las Vegas resort would be backed by U.S. companies Global C&D Inc. and Lehman Brothers Inc., said the official from the provincial department of planning and investment.

It would include 8,000 to 10,000 luxury hotel rooms, four casinos, a golf course, apartment complex and convention center, the official said on condition of anonymity.

The plan was submitted to the Ministry of Planning and Investment in September, and must get the green light from Prime Minister Phan Van Khai before studies for the project can be started, the official said.

Vietnam now has only one casino, in the northern resort town of Do Son, where limited gambling is offered only to foreigners. Most gambling is illegal in Vietnam.

Quang Nam is home to two UNESCO world cultural heritage sites - the ancient town of Hoi An and the ruins of the towers of Cham.
 
Hopefully,we can enjoy ourselves there in the summer of 2005(in condition that we'll have enough money at that dreaming time)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế nếu bác Phan Văn Khải đồng ý kí dự án cho phép xây dựng cái Casino đó , thì sẽ đóng thuế cho chính phủ VN phải không , thế thì mình nhiệt liệt hưởng ứng , vì thế sẽ thu lợi nhuận cho nước nhà , còn hơn dân mình cứ lô đề , mà nhà nước thì chẳng được đồng nào, trong khi lại rất cần vốn để phục vụ cho nhiều công trình , dự án công cộng, mình thấy ở USA, các Casino hình như không phải đóng thuế cho chính phủ hay sao ý ...Hi vọng là có sòng bài lớn như thế dân ta cũng đừng quá excited and spend too much time gambling than working , remember its gamble means its risk , u cant make it a long-term way to make money...
 
Mấy cô cậu vui tính nhỉ? Đã đi vào sòng bạc mà còn "cũng đừng quá excited and spend too much time gambling than working , remember its gamble means its risk , u cant make it a long-term way to make money.." thì bọn nó đã chả mở cái sòng bạc đấy ra làm gì rồi. Kinh doanh sòng bài+khách sạn là 1 trong những cách hái ra tiền nhất rồi. Bọn tư bản đâu có ngu. Vấn đề là liệu người VN đã sẵn sàng cho 1 chỗ "hưởng lạc" đắt giá đến như vậy chưa. Về mặt kinh tế, phần lợi về thuế chưa chắc đã bằng phần thiệt hại vì 1 phần không nhỏ của cải của quốc gia chạy vào tay 1 vài "tên tư bản" lắm tiền. Về mặt xã hội, ai sẽ là khách thường xuyên vào sòng bài? Mấy cậu ấm cô chiêu con nhà lắm tiền thay vì các sàn nhảy, CLB "hết mốt" sẽ đổ vào đó? Xin hỏi tiền lấy đâu ra mà chơi nhiều thế? Tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt ko dễ mà phung phí được? Còn tiền chùa thì khỏi phải nói. Rồi một phần ko nhỏ là những người ham mê cờ bạc hy vọng "1 lần xuân" để đổi đời. Đã từng ngồi ở gần hết các sòng bạc lớn ở Úc, xin thưa là chả có mấy thằng đánh bạc làm giàu được cả, chưa táng gia bại sản là có phước mấy đời rồi, kể cả con bạc chuyên nghiệp. Có thể đến 1 lúc nào đó VN sẽ có đủ 1 số người thuộc tầng lớp có tiền, có thể bỏ ra vài trăm đô 1 tối coi như mua vui giải trí. Dù biết rằng dân ta ko còn nghèo, nhưng cái sự giàu hiện tại đa phần chưa phải là "thực chất", cho nên cái hình thức "tiêu tiền" này chưa hợp lý trong thời điểm hiện nay. Có lẽ nên xem xét lại sau 5-10 năm nữa.
 
doan thu trang đã viết:
mình thấy ở USA, các Casino hình như không phải đóng thuế cho chính phủ hay sao ý ...
Ở Mỹ, có mấy cái sòng bạc của thổ dân da đỏ hình như ko phải đóng thuế cho chính phủ. Ở ngay nước Mỹ, không phải bang nào cũng cho phép mở sòng bạc, chỉ cho đặt gaming machines thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho em hỏi là vốn để xây dựng cái sòng bạc này là tiền của doanh nghiệp Mỹ đổ vào à,nếu mà vậy thì đúng là một loạt các cậu ấm cô chiêu sẽ vào đó để đóng tiền điện thay cho những thằng tư bản này rồi
 
Ơ cái cô này hay thật, anh chỉ đính chính giùm cô chút xíu mà bảo anh định chơi trên phân cô. Cô nghĩ anh bảo sòng bạc của thổ dân là chê cô thổ dân đấy hả. Thổ dân Mỹ vẫn còn đấy thôi, cô xem lại giùm anh cái kẻo anh bị oan. Con gái làm gì mà nóng thế, cao huyết áp thì mặt hay đỏ kô phải đánh phấn nhưng cũng chẳng có lợi lắm đâu. Anh ở Mỹ chắc còn ít hơn cô, ko dám nói là biết nhiều hơn đâu, sợ lém. Thiên tài thì điên chắc rồi, ko phải lựa chọn, còn chơi "trên" thì hìhì, anh cũng thích lắm ;)
Casino làm qué gì, đang thèm tá lả đây, có chú nào ở quanh quanh DC biết oánh tá lả, kiếm đủ chân tay làm 1 chầu trước khi vào học lại cái nhỉ. Lâu lắm rồi chưa được ù 1 cái. Đánh tiến lên kiểu Xì Gòn mãi chán rồi. Hay làm quả Tá lả tất niên cái đê...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên