Vay ngắn

Đặng Liên Hương
(serena)

New Member
1 cô nàng mới mua 1 cái váy ngắn. Sau váy có hàng cúc để cởi ra khi cần.(cho nó thoải mái)
1 hôm nàng đi xe buýt. Đang đông mà lại pahir nhảy lên xe, nàng luống cuống vì chiếc váy chật khiến nàng k0 thể đi lên được. Nàng bèn thò tay ra đằng sau cởi bớt cúc. Nhưng quái lạ, cởi xong chả thấy thoải mái hơn tí nào cả. Bỗng có cái gì đó chạm vào ass của nàng.
Nàng quay lại hét vào mặt người đàn ông đứng sau
_ AI cho ông sờ ...của tôi?
_ Tôi có sờ... của cô đâu! Tại cô cởi khuy quần của tôi đấy chứ!
 
HAHA, hình như cái này post trong Women's Jokes rồi thì phải, nhưng đọc lại vẫn thấy khoái :))
 
Nghe điêu ghê, cởi cúc quần người khác mà khồng biết. :)) Bó tay! :p
 
thế lão kia để yên à ? có vẻ sung sướng nhỉ :D

mở hội thi vừa tự cù vừa cười đê...
ờ, theo chú Hieu thì cù vào đâu là buồn nhất :p
 
Back
Bên trên