V.C đi thi nón kì diệu :))

Trương Tuấn Anh
(truongtuananh)

New Member
Long Vũ:
- Nào, chúng ta bắt đầu, ô chữ đầu tiên hôm nay có 3 chữ: “Đây là từ lóng để chỉ người phụ nữ mà đàn ông có quan hệ tình cảm hoặc tình dục ngoài vợ mình”. Xin mời anh Dzung quay đầu tiên.
Anh Dzung:
- Tôi xin đoán chữ P ạ.
Long Vũ:
- Có 1 chữ P, xin mời anh quay tiếp.
Anh Dzung:
- Tôi xin đoán chữ H ạ.
Long Vũ:
- Có 1 chữ H, anh thật may mắn, anh muốn quay tiếp hay đoán luôn từ này ?
Anh Dzung:
- Tôi xin đoán là từ PHÒ ạ.
Long Vũ:
- Thật đáng tiếc, nếu đây không phải là chương trình truyền hình thì có thể tôi sẽ đồng ý với anh, nhưng từ này là PHỞ, như người ta nói “chán cơm thèm phở”.

:)) :)) :))
 
Long Vũ:
- Bây giờ đến vòng thi đoán ô chữ, ô chữ gồm 2 chữ cái, mô tả cái gì mà các cô gái nghe đến là cảm thấy NHỘT và BỦN RỦN TAY CHÂN. Nào mời thí sinh thứ nhất Big Thủy quay số.
Em Thủy quay được 200 điểm, thẹn thùng, nhưng cố lấy hết can đảm...:
- Em đóan chữ C.
Long Vũ:
- Chữ Cờ, có 1 chữ Cờ, còn 1 ô, em muốn quay hay đóan?
Big Thủy quay số, không may bị mất lượt.
đến lượt Bảo Thư quay được 400 điểm:
- Em đóan chữ......U ạ.
Long Vũ:
- Chữ U , có 1 chữ U.
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc!!!! không ngờ VTV3 chịu chơi quá!!!
Long Vũ:
- Em đóan ô chữ này là chữ gì thế?
BThư ấp úng, mặt đỏ bừng
- Em ...em....em...không biết ạ!
Long Vũ:
- Ðến lượt thí sinh thứ 3 Trang Thư, nào, em đóan ô chữ này là chữ gì nào?
Trang Thư bối rối:
- Em ..em....em chịu !!!
Long Vũ:
- Nào mời khán giả!
KHán giả cũng quá thẹn thùng, không ai dám trả lời! :))
CÒn các bạn.....không đoán ra a? kéo xuống!


...

Chợt một em bé khoảng 7 tuổi đứng dậy:
- Thưa chú, cháu đoán là chữ CÙ ạ. Khi bị cù thì rất nhột và bủm rủn cả tay chân ạ!!!!
Long Vũ:
- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.

:)) :)) :))
 
Long Vũ:
- Xin mời tiếp tục chương trình bằng ô chữ thứ 2. Ô chữ này gồm 4 chữ: “Đây là thứ người con trai rất muốn cho bạn gái mình xem trong những lúc đi chơi cùng nhau”. Bây giờ đến lượt chị Nhung quay.
Em Nhung:
- Em xin đoán chữ I (i ngắn) ạ.
Long Vũ:
- Vâng, chính là chữ I, có 1 chữ I, mời chị quay tiếp.
Em Nhung:
- Em xin đoán chữ M ạ.
Long Vũ:
- Chữ M có 1 chữ M, chị giỏi thật, xin mời chị tiếp tục quay.
Em Nhung:
- Em xin đoán chữ H ạ.
Long Vũ:
- Chúc mừng chị, đây là lần đầu tiên có người đoán trúng liên tiếp 3 chữ, chị muốn quay tiếp hay đoán luôn từ này?
Nhung:
- Em xin đoán chữ cuối cùng là chữ C ạ.
Long Vũ:
- Thật đáng tiếc, chị đoán gần đúng, từ này là từ...PHIM

:)) :)) :))
 
Đây là phần thi dành cho các khán giả có mặt trong trường quay. Ô chữ của chúng ta là một từ có 3 chữ cái...
Long Vũ chậm rãi:
- Đây là một từ mà ai cũng thích, nó mang lại sung sướng cho mọi người...
Cả trường quay im lặng...
- Chị Hằng lật cho tôi ô chữ ở giữa !... Đó là chữ Ô
Mọi người bắt đầu xì xào nhưng cũng không có cánh tay nào giơ lên cả...
- Chị Hằng tiếp tục lật cho tôi ô chữ đầu tiên!... Đó là chữ L
Tiếng ồn ào huýt sáo la ó nổi lên, xen lẫn những nụ cười tủm tỉm và những khuôn mặt đỏ ửng của các cô gái !? Những cánh tay bắt đầu giơ lên hàng loạt...! Long Vũ hoảng hốt:
- Mọi người chú ý! Không có chữ N nào cả !...
Khán giả tưng hửng! ... và đều chịu không đoán được.
Cuối cùng Long Vũ phải giải thích:
- Chữ cái cuối cùng là C và ô chữ cần đoán là chữ ... LỘC

:)) :)) :))
 
hehe
truyện này ko update rồi
bây giờ phải là chị Hương Giang chứ ko còn chị Hằng nào hết:))
 
Sau khi đại diện vườn cười đi thi Chiếc nón kỳ diệu, big Thuy và Nhung đi khao anh em bằng một món đặc biệt, từ này có 7 chữ cái, đố mọi người biết là món zì?
 
Anh xin đoán chữ T, chữ I, chữ H, chữ C :mrgreen:
 
Chuyện này vui ghê, :)):)) thư giãn nhẹ nhàng ;);)
 
Phục nhất quả anh Dzung với em Nhung đoán chữ, đúng là phong cách V.C :)>-
Đấy mới là đáp án hay nhất, VTV3 ăn gian [-x [-x b-) b-)
:)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)):)):)):)) chết thật , chuẩn bị cho em lên TC đấy >:)
hết buôn bán các phần , chủ lầu này lầu kia , vợ đanh đá , ngoại tình ,, rồi h cho em làm VIP à /:)/:)
:):)):)):)):D:x:)):*:D:*:))
 
Trương Tuấn Anh đã viết:
Long Vũ:
- Ðến lượt thí sinh thứ 3 Trang Thư, nào, em đóan ô chữ này là chữ gì nào?
Trang Thư bối rối:
- Em ..em....em chịu !!!
:)) :)) :))

oài, bi h mới đọc được chỗ này, sợ thật, mình bị lên làm nv VC hồi nào thế, chả chuẩn bị tinh thần j cả [-x

ừm, mà bác TA, mạnh tay wa' :))
 
Cái này nguyên gốc của nó là "Chiếc nón kỳ cục".
Mà còn nhiều câu hỏi độc chiêu lém :D :D .
Sau khi đại diện vườn cười đi thi Chiếc nón kỳ diệu, big Thuy và Nhung đi khao anh em bằng một món đặc biệt, từ này có 7 chữ cái, đố mọi người biết là món zì
.
Tớ đoán có chữ "O". :p :p :p
 
Nguyễn Hoàng Tuấn đã viết:
Sau khi đại diện vườn cười đi thi Chiếc nón kỳ diệu, big Thuy và Nhung đi khao anh em bằng một món đặc biệt, từ này có 7 chữ cái, đố mọi người biết là món zì?


Anh đoán khí không phải, có phải hai em định cho các anh ăn món "LÒNG LỢN" không nhỉ??? :)) :)) :))

Hai em có món đấy làm sở trường, ngon lắm cả nhà ạ :D :D :D
 
Back
Bên trên