vụ choảng nhau chiều thứ 7

Hoàng Việt Anh
(leeminwoo)

Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
hôm nay vào giờ ra chơi chiều thứ 7 ko hỉu sao có 1 nhóm bạo động choảng nhau ở duớ sân trong,thành phần gồm có 10H2 10T2 11T2 kết war là sau 1 hồi choảng nhau cả hai đội thấy có 2 chiếc giầy lao từ tâng 2 xuống thế là cả 2 bên đỏi chiến tuyến giữa 3 tầng với tầng 1
1 chiếc giầy kô hỉu lầm đường lạc lối ntn mà lại bay vào 11L2 thế là trò câu $$$ truyền thống của 11L2 biến thành câu giầy
sau khi chiếc giầy bị giựt mất cuộc họp khẩn giữa ban lãnh đạo 11l2 quyết dịnh dùng đến vũ khí bí mật và 1 chiếc
UNDER WEAR
từ từ lộ xuống cả trường bất động trong giaaay đàu tiên hơn 10 chiếc giầy bõng ko ai ném nữa và sau đó tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.................
 
hẹ...đang xem giầy bay thì.....
thì ra là lớp 11L2, đúng là bệnh nan y khó chữa[-x
 
Không hiểu rõ lắm, bẹn này viết câu cú cứ khó hiểu thế nèo ý
Tả kỹ lại cái
 
Tao chả hiểu chũng mày nghĩ cái j muh làm cái trò thô bỉ í :-s . Mày thích đầu tuần giám hiệu bêu tên trước trường vì lí do các em hs nam 11L2 đã thả câu 1 chiếc underwear (nam) xuống trước mặt các bé cấp II cùng toàn thể các bạn hs khác trong trường ah ????
Còn cái việc mày nhờ í , khó lắm ah !! Nhất là khi không có xiền.... [-x
 
cũng ko khó đâu cái chính là mày fair chờ anh em lớp tao góp $$$$$$$$$$ đã
 
mà chẳng nhẽ mày ko có sẵn cái nào ở nhà sao
 
to giang
vụ này thằng híp vô can
 
Mày nói ai không có cái j ?? Thích , tao cho 1 lố , nhưng không phải là để chúng mày vứt chỏng chờ giứa trường nthế !!
 
Thằng Vanh văn dốt quá, viết lằng nhà lằng nhằng, người không trong cuộc như bọn tao hiểu thế quái được? Ông nào biết rõ sự việc thì đứng ra viết lại cái cho mọi người cùng tìm hiểu và cùng phán. :D
 
Ah ah , sự thể là thế này.(cho em góp lời , đỡ hộ cho thằng V.A nhà em nó mấy câu . Khổ , cháu nó dốt văn , mong các bác gần xa thông cảm^^,)
Hôm nay , chả hỉu thế nào , tụi lố nhố bên dưới sân trấn lột đc của ai con giầy Sk8er tàu , thế là chơi trò mọi rợ là ném lên mấy cái hành lang tầng 3, 4. Các nhân hiếu kì ùa ra , và nhiều trong số í thuộc 11L2 , mau mắn tóm đc con giầy , thế là ném nhau thui . Cháu nó dùng từ choảng ở đây là phóng đại sự thật nhiều...
Ở dưới sân vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm nạn nhân và lột giầy của khổ chủ . Trong lúc ấy thì trong lớp L2 đã nghĩ ra 1 trò tiến bộ hơn là lấy underwear ném nhau , nhưng khối lượng cái đấy không thể như đc cái giầy , gặp sức cản quá lớn của không khí-> không bay đc xa . Nên mấy chú L2 mới móc vào dây và thả xuống !!
 
Thế vụ choảng nhau, chủ đề topic là thế nào? Underwear là ở đâu ra? Của thằng nào xấu số à?
 
ah , cái kiểu choảng nhau í thì lạ jầy? Các chú máu chiến đuổi nhau thui muh . Có lẽ trong lúc chạy giặc thì 1 cái giầy của ai đó rớt lại...
Underwear hình như của 1 ku cũng tên V.A , 11L2. Thằng híp nó chối không phải , nhưng tui nghi lắm...
 
Thế thằng V.A đấy đem từ nhà đi hay là đến lớp rồi bị lột đẹp? Nếu là lột thì đội L2 kinh quá, chẳng có tí thuần phong mỹ tục gì cả, dù sao thì cũng đang học tập trong "môi trường sư phạm".
 
Hay vãi, chả hiểu gì tự nhiên thấy mấy đứa con gái cùng lớp hét "Màu ghi... màu ghi" :)) Quay ra nhìn thì bó tay thật rồi :))
 
Mấy tên L2 hình như vẫn đang âm mưu làm lại vụ lớn hơn hay sao í...
 
Mấy tên L2 hình như vẫn đang âm mưu làm lại vụ lớn hơn hay sao í... /:)
 
Back
Bên trên