vụ choảng nhau chiều thứ 7

phí vãi, lúc đấy mình đi photo ko đựoc xem :))
 
Haha,vừa xuống sân,đang kêu ca về cái VOA,âm thanh rẹt rẹt chẳng nghe thấy gì thì tự dưng thấy hành lang các tầng đông vui vãi!!!Nhìn kỹ thì thấy 1 đống giày bay loạn xạ :-s 1 vài đứa cố quăng mấy chiếc giày lên 1 tầng nào đấy và rùi lại bị vứt xuống (chỉ thấy mấy thằng nhóc đỉnh cao vãi,quăng cả còn giày từ tầng 1 lên tầng 4 ===>khỏe ghê hồn :-& ) =====>lố nhố,nhốn nháo và chẳng có quái gì thú vị....thía mà hành lang đông nghẹt người đứng nhìn....bọn kia quăng giày.....8-{ (tò mò là bản chất)
Nhưng mờ đến khi cái underwear được từ từ thả xuống thì đúng là bó hết chỗ nói :)):)):)) ==>L2 đúng là L2,toàn nghĩ ra những cái ko đỡ được :))
 
Hỏi tế nhị phát : cái under đấy của ai thế ? :D
 
TRỜI ƠI đến chết các bác lớp mính mất :( sao làm trò gì bỉ thế !Vào WC làm trò đấy à ? Hay là ..................:))
 
ua!!!!!!!!!một vấn đề thực là bức xúc!!!!ở đâu ra thia nhỉ!!!!lko ai lên giải đáp giùm mọi người cái à!!!?????
 
*****, bọn mày làm thì vui................ nhưng mà thô bỉ vãi hàng
 
Quả đấy đang thấy ném nhau thì thấy cái sịp (nói thế cho chân quê) to đuỳnh màu cháo lòng hay màu ghi được thả từ dây xuống. Đột nhiên cái dây đứt, cái sịp trước gió khẽ đưa vèo, thẳng ra sân sau giữa hàng trăm con mắt sững sờ.
Cái trò ném giầy là do bọn 10 Lý 2 bày ra khi lột giầy thằng bí thư, và hưởng ứng một cách rất đàn anh là 11 Lý 2 với màn sịp. Không hiểu anh nào bị lột ngay giữa lớp nhỉ, khổ thân :))
Mà cái sịp nằm đấy, lù lù câm nín một lúc rồi em đi ra khoảng 15 phút thấy nó đã bị thằng nào hôi của, chắc là chủ nhân :D
 
khủng hoảng quá đấy 8-} hết chỗ chê lớp mìn :biggrin: sao mình ko ở nhà để xem màn đấy nhỉ :biggrin: phí phạm
 
sịp đấy hình như mang từ nhà :))

dự tính mai là underwear của nữ :))
 
Ngày mai CN, nhưng cũng có cần thiết phải đụng chạm sang nữ ko..:))
 
Ôi trời, phải công nhận là vãi bỉ ! nhưng mà thế mới gọi là LÝ 2 chứ :)) Ko có LÝ 2 chắc là trường mình cũng ít có dịp mà cười ngả nghiêng hả hê như thế !
 
Hê hê,lúc đầu là Hóa 2 chọi với lý 2,một lúc sau thì các nhân tố ngoại lai cũng tham chiến,sau cùng là chuyển sang trò ném giầy(xuất phát từ 1 em ở tầng II).Suýt nữa là từ đùa chuyển sang choảng nhau thật,công nhận lớp mình trau vãi,có mấy thằng con trai mà chọi với cả lớp lý 2 :)>-
 
chẹp , đọc tên topic tưởng đánh nhau , đang máu ...vào ...ko thấy máu me....thấy under....càng máu :D
 
quả đấy màu chất vãi :)) chắc của dân chơi :)) :)) :))
 
Msk, càng nghe càng thấy thèm học khối chiều!!! Vui wé (nói thế không có nghĩa là tao sẽ tham gia trò underwear đâu đấy, mọi người đừng hiểu lầm!!!) chả bù với cái cuộc đời phẳng lặng của khối sáng, vừa mới ho he 1 tí đã bị cô chủ nhiệm nói cho té tát roài [sigh]
 
Ko được chứng kiến màn đấy, nhưng nghe kể lại thấy hấp dẫn dã man..:)), còn nhiều dịp để xem mà..:D
 
càng nghe càng thấy thèm học khối chiều chả bù với cái cuộc đời phẳng lặng của khối sáng, vừa mới ho he 1 tí đã bị cô chủ nhiệm nói cho té tát roài [sigh]
Uh con Chip nói chí lí :(( học khối sang bùn ko chịu được,đã ko đc làm ;) cũng chẳng đc xem mí cái trò này(dưng mà bỉ wa' cơ)...chẳng lẽ từ h ngày nào cũng học 2 ca-->ở lại chờ xem mọi ng` làm trò
 
Thế thì mất công quá, có phải ngày nào cũng có vụ hay ho thế này đâu..:D
 
Mình ko đc xem...
@everybody: khổ chủ cũng có ý định thật, nhưng nó vô can nhá (ai thích thì lên L2 hỏi chú HÍP)
 
Back
Bên trên