Vợ chồng Quách Hương

Quách Trung Dũng đã viết:
Ờ,anh Trung nói đúng đấy,câu truyện như thế mới đúng:-?,thảo nào lúc đầu đọc thấy kô ổn ở chỗ nào đấy:D
À hỏi luôn anh Trung có quan hệ j` với Đinh Trọng Tiến Dũng kô nhở:D
Có đấy em ạ :).
 
bố Quách ơi, bị quả này đau quá nhỉ, thương bố quá cơ
Mọi người ko dc đả kích bố mẹ em nứa đâu nhá, quay sang đả kích người khác đi, bao h có nhiều chiêu hay hơn, thâm hơn thì quay lại đả kích tiếp^_^
 
ầy, kinh nhẩy, cứ một quả trứng là một cái sừng ha, mà câu chuyện này cũng chứng minh độ tốt của ok :D, bao nhiêu lần như thế mà cũng ko có thai b-)
 
Chi em ơi, sửa lại chữ kí thành 2 con Bê đi;;)
 
oài, hết 2 con bê đến 3 con bê, ý nghĩa rì rữa ;;)
 
Nhà hàng Trung Dũng :)). Anh là anh họ thằng Dũng đúng ko :D?
 
ơ chị Cụt ơi, sao lại 2 con bê nhỉ, ba con chứ, mà có nên nói cho anh @ biết chuyện chị em mình ko nhỉ?
 
Thì đúng thế rồi còn gì, linh tinh gì nữa :))
 
bảo rôi, ai chả biết, em chi cố giấu diếm làm gì [-x
 
vo va vo van, moi nguoi roi hoi hay sao ma lai quay ra treu em the nhe?Can than, em oanh chit luon day
To anh Ha: lieu hon, em dang cam mot tap anh? cua anh day
 
Back
Bên trên