Vợ anh Dũng ngốc ghê

Trịnh Thanh Hà
(spotted_lambie)

New Member
Anh Dũng về tới nhà thấy vợ mặt hầm hầm liền lại bên dịu dàng hỏi:

- Có chuyện gì thế mình? Ai khiến mình bực tức cứ nói với tôi để tôi cho kẻ ấy một trận.

- Ông chứ còn ai nữa. Ông coi thường tôi vừa vừa chứ.

- Ơ sao mình lại nói vậy. Làm sao tôi lại coi thường mình?

- Không coi thường mà tôi gọi điện thoại di động của ông, ông lại đưa cho cô thư ký trả lời. ( thư ký ở đây ý chỉ Hà đóa :)))

- Làm gì có chuyện đó. Hôm nay tôi họp cả ngày nên phải tắt máy...

- Ông còn chối hả? Tôi gọi mấy lần đều thấy một con bé ẽo ợt nói “Thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy”!!!
 
Anh hỏi cái, em phải mở ngoặc ra vợ thứ mấy chứ :D Nói chung chung thế này ai hiểu được ???
 
.. anh TPTD nói đúng quá ... :)) ...
... vợ PCT 1 nhắng vật .. cứ như nhà quê chưa dùng phone bao h ấy nhờ ... kinh anh PCT quá ... lên tận Hmong lừa gạt con gái nhà người ta :nono: b-)
 
Đây đây, anh đây, mấy hôm nay mải đi chơi với thư ký Hà nên tắt điện thoại, vợ ko gọi được là phải thôi
 
Em muốn mọi chuyện sáng tỏ nên phải post truyện này lên cho "các chị" ý biết rõ anh
 
Sao chuyện riêng của em với anh mà em lại thích đưa lên cho mọi người biết thế, mọi người biết rõ anh thì cũng biết rõ em đấy
 
Giấu làm gì, biết nhau hết cả rồi, cứ lật bài ngửa với nhau là hay nhứt
 
Back
Bên trên