Về quê

Lương Kiến Quốc
(KKKK)

Thành viên danh dự
HÌnh như VC có thêm mấy nhân mới ở Văn mà chưa có truyện, thôi thì cũng phải có chứ nhỉ? :D

Ngọc về quê trên 1 chuyến xe đò, 1 ông lão nói với 1 Ngọc:
Ông lão :cô ơi , cô giở cái chân cô lên để tui đút con cu tui vô , có được không
Ngọc : dạ
Ngọc làm theo lời ông cụ và nở 1 nụ cười
được 1 lát sau ông cụ lại bảo
Ngọc:cô ơi , cô giở chân cô lên để tui lấy con cu tui ra được không cô
Ngọc hơi khó chịu , nhăn mặt và nói
Ngọc: dạ , cụ cứ tự nhiên
cứ như thế chuyện xảy ra đến lần thứ 2 ....và khi ông cụ xuống xe , Ngọc nhìn theo và nói
Ngọc : thiệt là phiền phức , có con chim cu già mà cũng sợ rụng lông , có còn sợi lông nào nữa đâu mà rụng , để 1 chỗ làm như nó chết không bằng ,cứ lấy ra rồ cất vô mãi , đúng là lão già mà , sáng sớm đã gặp xui xẻo , bực mình
 
=)) món quà này nhẹ nhàng mà ..ko ác :)):)):))
[-x thế là ko đc nhé , món wa` anh Kiến tặng em lại là ...lừa tình , đanh đá ...=(( có chết em ko cơ chứ lị =((
:(:)(:)(:)(( ghen với mem mới rồi >:)>:)>:) chồng đền đi >:)
 
hix, sorry, truyện này phải ghi [hơi s] nhưng quên... :p
 
HƠ, ban đầu Nhung có loạt bài hay thế còn muốn gì nữa... :D toàn truyện hay... :)) :p
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
hix, sorry, truyện này phải ghi [hơi s] nhưng quên... :p
Anh Quốc còn quên thì nhắc nhở mọi người khó đấy :p
mà em chưa thấy nhân mới VC :p
WC to VC :D, newcomer :);)
 
trần hồng nhung đã viết:
=)) món quà này nhẹ nhàng mà ..ko ác :)):)):))
[-x thế là ko đc nhé , món wa` anh Kiến tặng em lại là ...lừa tình , đanh đá ...=(( có chết em ko cơ chứ lị =((
:(:)(:)(:)(( ghen với mem mới rồi >:)>:)>:) chồng đền đi >:)
Người ta phải... chọn mặt gửi quà... chứ em :mrgreen: :p :)) :))
 
Back
Bên trên