Về già bạn sẽ làm gì?????????????????

Ngô Duy Biên đã viết:
bọn mày cứ chuẩn bị gậy với bị đi
Lúc đó tao sẽ cho bọn mày 200đ
Sướng nhé!!!
Hào phóng quá , chờ đến lúc đấy tao tặng lại mày cái gậy & bị của thằng WC cho mày hành nghề luôn thể . :))
Đến lúc đấy , chúng mày cứ đến nhà tao , tao có tính hay thương người lém . :))
 
hôhô, thế thì mai sau có nhìu ăn mày wa', từ bi h phải để dành thật nhìu xu 200 ^o^
 
Vũ Thiều Hoa đã viết:
Ngô Duy Biên đã viết:
bọn mày cứ chuẩn bị gậy với bị đi
Lúc đó tao sẽ cho bọn mày 200đ
Sướng nhé!!!
Hào phóng quá , chờ đến lúc đấy tao tặng lại mày cái gậy & bị của thằng WC cho mày hành nghề luôn thể . :))
Đến lúc đấy , chúng mày cứ đến nhà tao , tao có tính hay thương người lém . :))

tao đã cho bọn mày 200 đ rồi thì cần gì phải hành nghề nữa
 
già thì bói xem còn sống được mấy ngày nữa :D
bói sai thì bói tiếp......
chết thì thôi.....:D
 
nói chuyện già cả làm gì, chúng mình đang tuổi trẻ tài cao, nghĩ làm gì, sống đến đâu, hay đến đấy
tuổi trẻ tài cao, tuổi cao tài thấp
chuyện ngày mai chớ để hôm nay :D sống ngày nào hay ngày ấy
 
Ngô Duy Biên đã viết:
Vũ Thiều Hoa đã viết:
Ngô Duy Biên đã viết:
bọn mày cứ chuẩn bị gậy với bị đi
Lúc đó tao sẽ cho bọn mày 200đ
Sướng nhé!!!
Hào phóng quá , chờ đến lúc đấy tao tặng lại mày cái gậy & bị của thằng WC cho mày hành nghề luôn thể . :))
Đến lúc đấy , chúng mày cứ đến nhà tao , tao có tính hay thương người lém . :))

tao đã cho bọn mày 200 đ rồi thì cần gì phải hành nghề nữa
uh , thì tao nhường lại gậy và bị của thằng Cường cho mày rồi đấy còn gì , chậm hiểu quá .
 
hic! Khổ thân bọn mày, sao lại đi ăn mày cả lũ thế? Chả cần đợi đến già, giờ tao đã phải làm ăn mày đối với bố mẹ rồi. Hic! Hết tiền rồi, đói wa', mày cho tao 200 đ đấy đi Hoa?
 
Mày còn nợ tao 4000 cộng với 2000 này là 6000, nhớ đấy nhá Hoa!
 
8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}

Ặc ặc !!! Cái gì mà nợ nần/ quỵt quiếc loạn xị ngậu lên thía nè???? :-s [-x ;;)

Đọc xong cái bọn mày viết ( dù chả bít là ai với ai :D )... văn thơ tao tự nhiên chạy mất roài!!!
Thoai ko viết nữa zay!!!:( :))
 
Các bác mới có 15-16 mà đã lo lắng chuyện về già à , cẩn thận tổn thọ đấy .
 
thì con người vốn có tính lo xa mà lị. Về già á, chẳng làm rì cả, mình làm thì con cháu chơi à, nằm ưỡn ra cho bọn nó hầu :D
 
oài - cái này người ta gọi là già trước tuổi :cool: !!!
 
Back
Bên trên