Về bộ phim 2 vạn dặm dưới biển

ý, giờ em mới đọc thấy câu Chuyện chiến tranh của anh Sơn, em cũng có đọc vài cuốn, nghiền mãi mới hết được Sông Đông êm đềm và Chiến tranh và hòa bình. Nhưng em thích Sông Đông hơn, nhớ đoạn miêu tả mùi đất, mùi cỏ, cảm giác như mình cũng đang đựoc ngửi vậy :x
Em thích Sê vát tô vôn ( ko biết viết đúng từ này ra sao nữa 8-} ) những ngày tháng 5, đọc thấy chiến tranh quả thực rất tang thuơng, ảm đạm. Cách viết chân thật và có cảm giác khắc khổ của Lev làm em thấy đọc xong cũng mệt vì chiến tranh.^^
 
Em mất truyện thế còn đỡ tức, ít ra là nó bảo "mất"! Còn anh mới cáu! Cho thằng ôn bạn mượn quyển bá tước Monte Cristo, thằng ôn đấy nó đọc xong mình hỏi "truyện đâu?", nó bảo "tao đọc xong để trên bàn mẹ tao thấy bừa đem bán đồng nát rồi" X( X( X( X( X( Thế là bộ 2 tập mất 1. Mà quyển đấy ba anh mua cho, đề tặng anh hẳn hoi, anh thì lại thích những thứ làm kỉ niệm X( X( X( X( X(
 
Sao em Châu không bắt cái thằng làm mất mua đền quyển đấy luôn ?

Truyện về chiến tranh anh mới chỉ đọc Chiến tranh và hòa bình, còn lại là của VN. Thích nhất là 2 quyển này : Tuổi thơ dữ dội với Trước giờ nổ súng. Giờ đang lùng thêm mấy quyển cũ cũ mà không có.
 
Em không khoái truyện về chiến tranh cho lắm (thường thể loại này em xem phim nhiều hơn).
 
Truyện về chiến tranh mà dựng thành phim thì thường kém xa em ạ, tiêu biểu là Tuổi thơ dữ dội.
 
em cực khoái Tuổi thơ dữ dội, năm nào cũng lôi ra đọc 1 lần ^^
đọc xong mới thấy thực ra Việt Nam đâu phải là ko có nhà văn viết truyện thiếu nhi hay, chẳng qua là mấy ông ấy ko in ra đựoc thôi!!
đọc vừa nhắng, vừa buồn cười, vừa cảm động ( cái đoạn cuối T__T) vừa ko bị gượng
Phùng Quán, :x
Nhân vật nào cũng có 1 nét cá tính riêng, tạo hình độc đáo, nội tâm rất hay, nhắc đến nhắng thì ko ai bằng Tư dát, nhắc đến gan thì ai bằng Lượm sứt, nhưng nhớ nhất có mấy đoạn, như cái thằng nhóc tên Thúi bị tra tấn, trời ơi đọc xong mà ngất lun!! Rồi cả Bồng, Hiền
Chao ui, nhân vật nào cũng đáng iu hết :x
Ah, có ai đọc dấu chân người lính của Ng Minh Châu ko ạ?? :)>- cũng hay quá!!

To anh Hà: cái này em cũng bị chơi nhiều vố rồi, đang đọc Hội chợ phù hoa, mê Rebecca quá thì mất tập 2, ức ko thể tả!!
 
lại vừa đọc bài anh Sơn, ko hiểu sao cứ vừa post xong lại thấy ^^, Tuổi thơ dữ dội dựng phim siêu bi đát anh nhỉ?
Nhìn cái thằng nhóc Mừng mà tửong ngừoi rừng chui ra!
Cả Quỳnh sơn ca nữa chứ, trông chả có tí cách mạng khí thế gì !! yếu ớt thấy rõ!!
 
Tuổi thơ dữ dội đọc "dữ dội" thật, hiện thực, bi tráng, không tuyên truyền. Đọc mà thấy kinh hoàng vì tinh thần của cha anh mình ngày xưa. Vào phim thì tệ hẳn, nhất là còn ghép Kim với Quỳnh sơn ca, để cuối cùng thành ra thằng Quỳnh phản bội, vô lí không chịu được !:madflame:

Dấu chân người lính hay nhưng anh không thích lắm. Tô hồng nhiều quá, thiếu hiện thực. Nhân vật thì quá rời rạc, thiếu sự liên kết chặt chẽ (chẳng hạn như nhóm chiến sĩ bạn của Lữ ấy). Anh thích Trước giờ nổ súng hơn, kiểu như một "Tinh cầu" của VN vậy, tiếc là chưa thấy dựng phim.
 
Số đỏ mới hay em ạ >:) B-) cả phim lẫn truyện :))
 
có phim hả anh T___T em chưa đựoc xem, :(( tiếc quá
Anh Hà đọc Số đỏ vậy đọc nốt Làm đĩ chưa?? thiên tiểu thuyết giới tính :)) các cụ Việt Nam chịu in quả là vĩ đại cải cách ;;)

Tuổi thơ dữ dội hay thật, nhân vật của nó ko bị nhàm, rất thật là đằng khác, ko tô vẽ, tuyên truyền, cuộc sống của những chú bé đó cứ hồn nhiên, bé nhỏ. Mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 cái chết, nhưng đọc xong, cảm thấy đó đúng là 1 bản anh hùng ca bi tráng
Còn cái phim thì :-s em ko thể nuốt nổi, em mà là Phùng Quán, em đến đốt mấy cuộn phim đó rồi [-x Bôi bác nhân vật của người ta quá thể
 
Em đã xem phim Đêm hội Long Trì chưa? Phim đấy quay táo bạo thế nào, thì phim Số đỏ còn bằng 10 thế (để phản ánh đúng cái nội dung của tác phẩm)!!! Mà nó có 2 bản, 1 của HN với 1 của TP HCM. Anh xem từ hồi bé nên ko nhớ lắm & hồi chưa có cảm giác gì :shy: giờ ko biết kiếm ở đâu nữa!
 
Số đỏ thì phim Mĩ cũng còn thua xa !!! Có lẽ là vì thế mà chỉ được chiếu đúng 1 lần rồi thôi luôn. Chắc mấy bác bên Bộ VHTT xử !
 
HIc hic SỐ ĐỎ là phim gì thế? Các bác kể cho em để em còn thảo luận với.
 
ôi ôi, 2 ông anh càng nói em càng tiếc :((, chán ghê, em chưa đựoc xem T__T, hừ hừ,
Đêm hội Long trì thì em xem rồi :)>- , phim đó xem hồi bé, ấn tượng phết ;;)
Em Bình ko biết Số đỏ thật à? truyện hiện thực trào phúng siêu hay ^^, bây giờ bán nhiều mà em, mua thử đi, ;) Phim này dựng lại dựa trên tác phẩm đó nhỉ??
Sát truyện lắm hả anh Hà?? thế thì thảo nào các bác VH cấm là phải, cứ tửong tượng nàng Tuyết Nương mặc bộ Ngây thơ là đủ .. rồi ;;) Em càng nghiệm càng thấy bộ VH cấm cái gì của Vũ trọng phụng thì cái đó hay :))
 
:)) mua ở đâu hả em hôm nào anh đi mua về xem lại cái :-? =P~
Phim này nó toàn quay cận cảnh lia máy từ đầu đến chân --> choáng =P~
Em có ko anh mượn đêêê :p
Đêm hội Long Trì thì diễn viên hơi giề :p Khiếp mà công nhận phim Mỹ cũng thua. VN còn nhiều phim kiểu đó lắm á! Quay bạo cực! Nhất là của ông đạo diễn phim Đêm hội Long Trì quay thì phim nào cũng có 1 số đoạn hot như thế!
 
Em nó nói truyện chứ có phải phim đâu bác Hà, mà truyện cũng bị cắt nhiều rồi=>bạn em bảo thế, còn em chưa đọc bao giờ !
Đạo diễn phim ĐHLT là ai thế bác Hà, em nhớ phim này còn được chiếu lại vài lần nhưng giờ chả nhớ tí gì, chỉ nhớ có cảnh chặt đầu khá ấn tượng (lúc đấy còn bé:D).
Chính ra nhiều phim của VN, mà quay giai đoạn những năm 80, thì kể cả chủ đề cách mạng đi nữa, cũng có nhiều cảnh không thua Gái nhảy với Cô gái chân dài bây giờ. Tất nhiên Số đỏ vẫn là vô địch rồi. Điện ảnh VN đúng là đi theo vòng tròn:p
 
Ừ, như kiểu phim Cánh đồng hoang ý, bị cắt đấy chứ! Rồi phim gì về đội nữ thanh niên xung phong thì phải :D (của ông đạo diễn ĐHLT đấy, hình như ông Hải Ninh thì phải :-?) Phim Gái nhảy có đoạn gì hay hả em? Nó hay như thế nào? (nghĩa là explicit hay ko ý)
 
phim vớ vỉn ấy mà anh, dân Việt Nam được cái hám của lạ chứ có hay ho giè đâu [-(
Mấy nàng gái nhảy thì anh thử nhìn Mỹ duyên mà xem, người đựoc bằng con cá mắm, đòi ăn mặc hot, :-s thà thuê phim rẻ tiền của Mỹ về xem còn hơn :)>-
Nội dung thì đúng là chả có gì, thậm chí còn cảm giác hơi rẻ tiền, loanh quanh và kết thúc thì vẫn Y như cũ, vẫn là 1 trường đoạn nàng gái nhảy đứng lên giảng đạo cho bao nhiêu giáo sư, tiến sĩ nghe. Đến là chuối :))
nói chung là Chán toàn tập [-x
Xem mấy phim của Mỹ rồi thì phim này chả có cảnh nào hay :))

Cô gái chân dài?? ôi ôi ôi =; 8-} ai nghe cái giọng lồng của nó thì dù nàng đẹp thế nào, chân dài ra sao cũng thấy chán đến tận cổ, buồn ngủ, cứ đều đều đều, chả có tí xúc cảm nảo cà, đúng là mấy con manocanh!! |-)

Mấy phim anh Hà nói em toàn xem trên TV tức là bị cắt rồi, tiếc ghê :((
Phim Việt Nam ngày xuă, ko biết có phải các đạo diễn còn đang hơi hướng phưong Tây, Pháp nên dám quay mạnh tay ko nhỉ??
Em thấy như thế có khi hay hơn, tuy hơi nhạy cảm tí chút nhưng hợp lí, liền mạch phim thì vẫn hay, hơn là mấy phim lành mạnh ( theo lời các bác VH) nhưng càng xem càng thấy nó buồn cười :p, cứ chuẩn bị kiss là chạy 1 vòng, trốn ra đằng sau đống rơm, máy quay hếch lên trời. lùi ra xa :))
Cánh đồng hoang hồi chiếu trên TV có 1 đoạn hơi .., để cháu bé rơi xuống nước thế thật là ><
 
Em Châu máu nhỉ:D. Ngẫm lại ở VN nhiều thứ đi vòng tròn chứ chả riêng điện ảnh. Còn nhớ những phim làm nghiêm chỉnh xem hồi nhỏ (trừ bọn "mì ăn liền" đi) thì kinh phí ít hơn, điều kiện kém hơn mà nội dung, diễn xuất hay gấp mấy lần bây giờ, cảnh nhạy cảm ra nhạy cảm, cảnh đánh nhau ra đánh nhau.
Như mấy cái phim chiến tranh, Kí ức Điện Biên chăng hạn, chi bao nhiêu tiền mà vẫn chả ra gì, so với Cánh đồng hoang, Chiến trường chia nửa vầng trăng hay Biệt động SG ngày xưa đúng là 1 trời 1 vực.
 
Thế nếu so với mấy phim xưa nữa thì sao? Em thấy phim từ những thập kỉ 70, 80 ăn đứt phim bây giờ. Cánh đồng hoang tuyệt vời.
Hic hic! BIết bao giờ phim VN mới gây được tiếng vang nhỉ????????
 
Back
Bên trên