Về bộ phim 2 vạn dặm dưới biển

Không rõ nhưng anh dám cá anh nô lệ trong hòn đảo bí mật sẽ biến thành 1 cô gái:D
 
Lại còn Thuyền trưởng tuổi 15 nữa chứ, khéo cũng lại thành cô con gái mất :-& Mà anh rất thích đọc truyện của J.Verne, các em có biết những truyện nào khác ko? Để anh đi tìm mua?
À có truyện Thế giới bị bỏ quên ý (tên gốc là The Lost World của Conan Doyle) đọc hay phết! Nói chung các em có biết những truyện gì về thể loại phiêu lưu như các truyện của J.Verne đó, thì kể cho anh với!
 
Hình như bác cũng đọc bộ 17000 giống em:D. Bộ này nó lược nhiều quá, mà quyển dịch đúng gốc thì không thấy.
Của J.Verne ở VN em thấy có ngần này : 2 vạn dặm..., Cuộc du hành vào lòng đất, Hòn đảo bí mật, Thuyền trưởng 15 tuổi, Những đứa con của thuyền trưởng Grant, Tình yêu qua 6000 dặm, 80 ngày vòng quanh thế giới, 5 tuần trên khinh khí cầu, với 1 quyển về du hành lên mặt trăng, em quên mất tên rồi. Của H.G.Wells có Người vô hình, Máy thời gian, đọc cũng hay.
2 ông này còn nhiều truyện lắm, nhưng em chỉ nghe nói đến chứ không thấy ở VN có.

Em cũng thích The lost world, mỗi tội kết thúc hơi không có hậu:(
 
Quyển còn lại là Từ trái đất đến mặt trăng em ạ, ngoài ra còn có Cây đèn biển nơi tận cùng thế giới nữa. Mà bộ 17000 là bộ gì hả em? Anh toàn đọc truyện của ba anh mua từ hồi những năm 80 rồi, sách cũ giấy xỉn lắm rồi. Mà bực lắm, bạn bè nó đến thấy giá sách của mình nhiều truyện chúng nó cứ mượn, từ chối thì ko được, mà cho mượn thì toàn đứa ko biết giữ cho người khác, toàn làm mất hoặc làm nhàu nát, rách bìa. Sao anh ghét cái kiểu đấy thế chứ! X(
Anh đọc xong lại quên mất chi tiết rồi, The lost world kết thúc thế nào nhỉ?
 
Kết thúc truyện thì anh phóng viên trở về, tìm cô người yêu thì cô ấy đi lấy chồng rồi:(
Bộ 17000 là bộ t/p kinh điển của NXB Thanh Niên, giá 17000VND/cuốn:D, nó lược nhiều quá nên em cũng không thích lắm, nhưng cũng không tìm được sách dịch đúng quyển gốc.
Em đọc J.Verne chủ yếu là từ bộ này:(, trừ 2 vạn dặm... với Tình yêu qua 6000 dặm, mà quyển Tình yêu qua 6000 dặm về sau dọn nhà bị mất mới tiếc.
 
Sao anh Sơn không lên thư viện? Đọc quyển không rút gọn vẫn thích hơn chứ!
À mà truyện The lost world là quyển gì zậy, nếu của Conan Doyle chắc là hay
 
The lost world được dựng thành phim & có cả game rồi cơ em ạ! Truyện đấy đọc hay lắm, em tìm đọc thử xem.
Anh lại nhớ nhầm sang giáo sư Challenger :D hì, hình như đấy là nhân vật trong Cuộc du hành vào lòng đất nhỉ!
 
cái bộ Cuộc du hành vào lòng đất đó em đọc ko thấy hay lắm, ít ra thì ko bằng Hai vạn dặm, và Những đứa con của giáo sư Grant
Nhưng mà giáo sư Challenger thì đúng là trong The lost world đấy anh Hà ạ
Nếu em nhớ ko nhầm thì phim dựng theo bộ đó mà anh nói chiếu trên HTV7 của VCTV đúng ko??
Sách bây giờ sách cũ hay hơn sách mới, dịch tốt hơn thì phải, bị mất thì tiếc lắm :((
Mà bộ anh PTS nói, du hành lên mặt trăng, có phải là 1 nhóm người, ngồi trong 1 viên đạn, đựoc bắn bay lên mặt trăng ko ạ?? :-?
Vậy có ai đọc Đầu giáo sư Dowen ko ạ??
Em thấy bộ đó thú vị phết, nhưng để dựng thành phim chắc cũng khó, mà nếu có thì cũng bị modify đi hết mất
 
Ừ, anh nhớ là có Challenger mà, truyện đấy càng đọc càng hay. Đầu giáo sư Dowen thì anh chưa đọc. Ngày xưa ba anh mua nhiều truyện lắm, đúng là truyện cũ dịch hay hơn nhiều, nhưng mà toàn bị mượn rồi ko ai trả X( Nhiều truyện bộ lại còn bị thiếu mất 1, 2 tập mới cáu chứ X(
 
Thái Minh Hoàng Hà đã viết:
The lost world được dựng thành phim & có cả game rồi cơ em ạ! Truyện đấy đọc hay lắm, em tìm đọc thử xem.

Có cả games cơ á? Sao em không biết nhỉ? Một fan games ruột như em mà không biết thì chắc em chưa nên tự phong mình là 1 fan quá folle rùi.

Thành Hà Châu đã viết:
Những đứa con của giáo sư Grant
Em nhớ là thuyền trưởng Grant thì phải. Bộ "cuộc du hành vào lòng đất" hình như không hay bằng " 5 tuần trên khinh khí cầu " .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bình đã viết:
Sao anh Sơn không lên thư viện? Đọc quyển không rút gọn vẫn thích hơn chứ!
À mà truyện The lost world là quyển gì zậy, nếu của Conan Doyle chắc là hay

Thói quen của anh, thích có quyển sách của riêng mình, lâu lâu lôi ra đọc, ngắm nghĩa:D. Mấy quyển đấy mua cũng lâu rồi, lúc đấy chưa biết gì nhiều lắm. Sách của nhà thì toàn cỡ Tiếng chim hót trong bụi mận gai, nhìn bìa với nghe tên là thấy mất hứng:D.

Mà bộ anh PTS nói, du hành lên mặt trăng, có phải là 1 nhóm người, ngồi trong 1 viên đạn, đựoc bắn bay lên mặt trăng ko ạ??
Vậy có ai đọc Đầu giáo sư Dowen ko ạ??
Em thấy bộ đó thú vị phết, nhưng để dựng thành phim chắc cũng khó, mà nếu có thì cũng bị modify đi hết mất

Đúng rồi đấy em ạ. Đầu giáo sư Dowen đọc khá hay, còn Người cá nữa.
Truyện của J.Verne anh thích thể loại khoa học viễn tưởng hơn là phiêu lưu (như Những đứa con của thuyền trưởng Grant hay Du hành vào lòng đất), mà thích nhất vẫn là 2 vạn dặm.

Chắc mọi người cũng đọc Tom Sawyer với Huck Finn chứ ?:D Buồn cười kinh khủng khiếp.
Các thể loại khác (VN và TG) nữa.
 
Em Bình tìm trên Google ý, có trò The Lost World đấy, còn có cả trò cho máy Nintendo 4 nút nữa cơ!
 
Em cũng ko khoái phiêu lưu của JV, đọc thấy nó ko hấp dẫn bằng, có lẽ vì đọc KHVT thích nhất là thửong thức sự sáng tạo, tưởng tượng của tác giả ^^
Bộ Người cá anh Sơn nói có phải có nhân vật chính tên là Christian ko ạ?? nếu đúng thì cũng có cả phim rồi, của Nga thì phải, làm khá là sát truyện, ko đến nỗi nào.
Bộ Tom Sawyer, đọc mấy trò nghịch của Tom chết cười, rồi còn màn bỏ nhà ra đi nữa chứ :)) Huck Finn mà em đọc là tập rút gọn, có nhiều đoạn bị lược lắm anh ạ :-s
Hì, anh Hà vẫn tức hả, làm em nhớ tới 1 vụ mất sách, đang đọc dở, tức quá, bỏ ra ngoài tìm mua, thấy 1 cuốn, y chang cuốn của mình, giở ra, thấy còn nguyên chữ kí của mình ở bìa :)) :(( dở khóc dở cười, ko biết có nên bỏ tiền mua sách của mình ko nữa đây
 
Ơ hay nhỉ [-( Lại còn có chuyện thế nữa, anh bó tay thật! May mà anh chưa bị như em ko anh tức chết mất :D
 
Em cũng vậy. Mà em Châu mất sách trong hoàn cảnh nào thế ?
 
Nói đến Mark Twain, em nhớ là ngoài bộ Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer ra, hình như còn có một bộ nào đấy mà nhớ mãi không ra tên của nó :(( . Nhưng em thấy Đảo giấu vàng của Robert Louis Stevenson (không nhớ rõ tên tác giả cho nắm) cũng được đấy chứ.
Hôm trước vừa mới ngồi ghiền lại Voyage au centre de la Terre mới thấy đúng là thay nhân vật Hans bằng một cô gái thì thật X( ... Tuy nhiên khi đọc, em chỉ tức mỗi chuyện mình không giải được lời của Arne Saknussemm.
À phải rùi, trong số các tác phẩm của JV, em chỉ tiếc là chưa được " De la Terre à la Lune ". các bác có ai biết nội dung thì kể lại cho em với.
 
Anh cũng chưa đọc :( Tiếc quá, anh đang lùng sách đây!
 
Hình như bộ đấy khó tìm lắm thì phải. Em hỏi nhiều người mà chẳng ai có cả.
 
Quyển từ Trái đất đến mặt trăng phải không ạ, em thấy có ở hs Tiền phong anh Hà ạ, nhưng hình như bị xẻ thành 2 cuốn. Đề nghị anh Hà và em Bình dùng tên tiếng Việt nhé, hay ít ra là tiếng Anh, chứ dùng tiếng Pháp thì em chịu:D.
Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn (dịch đủ) cũng có ở Tiền Phong luôn, nó là bộ thứ 2 của M.Twain mà em nói đấy Bình ạ, đọc cũng vui lắm, nhưng ẩn ý nhiều hơn, mà cũng không hay bằng Tom Sawyer, nhất là cái đoạn cưa Becky thì đúng là hình ảnh của mình hồi nhỏ:))
Ngoài J.Verne có H.G.Wells cũng nổi tiếng về KHVT, nhưng ở VN không thấy mấy.

Mọi người có đọc truyện về chiến tranh không ?
 
đúng thế thật, đoạn cưa cẩm của Tom, đọc 10 năm nữa vẫn thấy hay, thấy đúng!! :))
còn vụ Tom nghĩ cảnh mình chết thì bà, em khóc thương thế nào, rồi đổi thẻ lấy thưởng, đọc Kinh ko thuộc nữa chứ :))
Bộ Từ trái đất đến mặt trăng đúng là có xuất bản mới rồi đấy ạ, mọi người thử chịu khó lên Đinh lễ mấy phát nữa xem, tích kiệm đựoc tiền nhỉ?? ;)
Em mất sách trong hoàn cảnh nào ấy ạ??
Của đáng tội, em mua sách hay mua sách cũ, sẵn tiện làm độ chục cuốn, đọc ngay thì cũng ko hết đựoc, bạn bè bảo mượn trước mấy cuốn, thế rồi đến khi hỏi, nó trả cho đựoc vài cuốn, còn lại kêu 1 chữ rất độc đáo, ngắn gọn: Mất :)>-
Vừa tức vừa bực, đoạn sau thì mọi người biết rồi /:)
 
Back
Bên trên