Văn với vẻ

Đặng Minh Phương
(peony)

Điều hành viên
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=84524&ChannelID=13

Ai post bài này chưa? <Ở VC sợ em Đăng Linh nhất :D>

Nguyên văn nhé :

Gia đình nhà thống lý bá tra là chồng trước của Mỵ đã kéo đế, Mỵ dùng cùi chỏ lên, đánh cho bọn nó tang tát hết trơn, mỵ lại giù A phủ vô nhà, miệng của Mỵ rỉ rỉ mấy giọt máu. Nhà Tô Hoài đã đề cao giá trị nhân đạo bằng cách cho cô mỵ đánh bọn cường hào ác bá kia đề dành lấy tự do và tình yêu chung thủy.

“Mỵ đi ngay ra gốc cây ở ngoài rừng, ngồi phịch xuống cái gốc cây mà khóc, A Phủ trông thấy liền gọi Mỵ dậytặng cho Mỵ một con dao để Mỵ cắt dây trói”.

“Tại sao Mỵ phải lấy A Phủ, A phủ là một thằng nhà giàu độc ác tượng trưng cho bọn thực dân dã mang, chúng nó thực sự đàng áp nhân dân ta dìm nhân dân ta trong bể máu”.

“quân xanh màu lá tức là màu xanh của màu huy vọng mông rằng quân ta tòn thắng”; “ Sông Mã gầm lên là vì tuy các anh đã được dùi xâu dưới lòng đất đến thiên nhiên cảnh vật cũng phải khiếp sợ huống chi là con người nên sông mã mới gằm lên um sùm như thế chứ”; “Chiến trường đi không tiếc đời anh câu thơ thực là dí dỏm tinh nghịch quá”.

Nhất là cái này này :

“Hôm nay, bửa thi đầu tiên, thấy thầy giám thị phát đề văn, thầy đi đi lại lại, y chang mấy người lính tây tiến nên em có cảm hứng phân tích một đoạn bài Tây Tiến”.

Ây da :)):)):))
 
chắc em câu ghê quá :D nên chị ý sợ ko theo kịp :D Thôi chị Phương đừng ngại cứ vào VC rồi sẽ thành câu chuyên nghiệp và có nghệ thuật :D Nói chuyện với mem VC dài bất tận mà ko hết chuyện :D
Mấy cái này em đọc cũng kha khá rồi :D Cũng hay nhưng xem thấy buồn chứ ko buồn cười :D Tiếng Việt hay như thế :D học sinh cấp 3 mà chưa hiểu đc tương đối cái tinh hoa của tiếng mẹ đẻ thế này thì chán quá :-s :-s
 
Chị sợ em Linh sẽ bảo là "Bài này được post 5 lần rồi mà chị Phương" :p Đấy, sợ lắm [-(

Mai Trang em, buồn như thế thì buồn vĩ mô quá :p Có bài văn được điểm 10 thì cũng phải có bài như thế này chứ :D Cảm tưởng mấy cái đứa này không định thi đại học thật mà viết thế để được lên báo hay sao ấy :D

"huy vọng mông rằng quân ta tòn thắng" thì quá đáng quá :))
 
Hí hí, chị Phương ới ời, tiếc là bài này thì em lại không cần nói thế đâu :)
MÀ chị P đang ở Sing à, hẹn chị một ngày nào đó ;)
 
thang cu linh di sing , gap em mat tr***( xấu quá :D), đi một lần rồi thất kinh , từ đấy bị tắc t***
hix bậy quá ! thằng bạn ngồi cạnh nó cứ đòi post ! em sorry cả làng :D
 
Ừ ừ sang đây đi, em sắp sang rồi à :D:D Có bạn sang đây chơi sướng kinh khủng :D Sang đây rồi giải thích cho chị mấy cái truyện cười ở đây với nào :))
Mà em đừng dùng icon :) này nhé :| chị sợ nhất cái icon đấy đấy :))
 
sao box vuon cuoi nhieu nguoi lam sao the
cho em sao voi spam spam
 
Đinh Thanh Long đã viết:
sao box vuon cuoi nhieu nguoi lam sao the
cho em sao voi spam spam
--Đề nghị không câu bài [-x , có câu thì kín đáo thôi, không tô hô như đ... bậy giữa đường giữa phố à nha. 8-}
 
--Mấy bài văn này đọc từ lâu rồi mà đọc lại vẫn thấy chết cười, chỗ thì sai chính tả, chỗ thì viết "chân thực" quá, nhất là cái đoạn mở bài của bài phân tich bài thơ "tây tiến" 8-}
--Mà trong trong "tây tiến" hình như có câu :" tây tiến đoàn binh không mọc tóc", chắc cái đầu lão giám thị hói từ trên xuống dưới, trong ra ngoài quá :)) :))
 
Back
Bên trên