Văn thơ

Trần Phương My
(pucca0love)

Điều hành viên
Anh Tâm có một cô vợ rất hay ghen, đã thế anh lại còn đi rước một cô vợ nhỏ về để ở chung một nhà. Tối đến, anh ta phải ngủ chung với vợ lớn Nhung ở giường trong, còn giường ngoài thì để cho mặc cô vợ nhỏ Trang.

Một tối nọ, không biết nghĩ thế nào, trong lúc đêm khuya thanh vắng, cô vợ nhỏ Trang mới cất giọng ngâm rằng :
"Đêm khuya gió lặng sóng yên
Sao ai có muốn tắm thuyền thì qua"

Anh Tâm ở trong giường trong nghe thấy ruột gan não nề, anh nghĩ thương hại thay cho tình cảnh "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng". Thế rồi anh ta cũng ngâm họa lại rằng :

"Muốn sang bên ấy cho vui
Mắc đồn lính gác thì xuôi ngã nào"

Nhung thấy thế cũng tội nghiệp cho cái đức ông chồng và bà nhỏ kia liền đáp :

"Muốn qua bên ấy cho vui,
Qua đồn nộp thuế thì xuôi chớ gì !"

Nghe cô vợ lớn ngâm, Trang nghĩ buồn và tức giận, nên cô mới lại trả lời rằng :

"Muốn qua buôn bán cho vui,
Qua đồn hết vốn, thì xuôi làm gì"
 
:))
ko ngờ shit thơ hay đến thế:)):))
ngay sau ngày đi off về thì shit đã bị hot girl của VC chiếm mất chồng:D
 
thằng Tâm trông to con mà chỉ thế thôi sao. 3some luôn. 3 ng xếp thành chữ F ấy, tha hồ.
 
Thằng Nghĩa nhiều kinh nghiệm nhỉ :mrgreen: Hôm nào share anh em tí :p

Hie hie nộp thuế 1 lần thì nhằm nhò gì :> Thậm chí kể cả 3 lần vẫn chẳng xi nhê :)) :))
 
b-) em là em ko đồng í với các bác nhé [-x[-x
em tính tình hiền lành , hay thương người :( ko tin , cả nhà hỏi em trang xem , có phải hôm đó ...anh Dzung vẫ ....sang sông ko b-)b-)b-)
 
Nguyễn Trọng Nghĩa đã viết:
thằng Tâm trông to con mà chỉ thế thôi sao. 3some luôn. 3 ng xếp thành chữ F ấy, tha hồ.
Anh Nghĩa giầu kinh nghiệm quá, em mới biết chữ ll thui :p:p 3some :)):)):)):))
Văn thơ chị N cũng lai láng ghê, hành nghề SH nên miệng nó sắc sảo quá :D:)):p
 
oài, các chú biết làm gì. bao giờ đủ tuổi 3some đã nhé.
 
Back
Bên trên