[.. Vô Va ..]

Vũ Ngọc Dương
(Ryu)

Điều hành viên
Trong giờ học tiếng Anh,một ngài giám thị của Quận đến kiểm tra lớp,ngồi cạnh Vôva ở bàn dưới cùng *.Cô giáo Marina Nhetcuvoday hôm nay diện bộ văn phòng với chiếc váy ngắn.Cô viết một câu tiếng Anh dài trên bảng. Bất ngờ mẩu phấn bị rơi và cô cúi xuống nhặt làm lộ tung ra cả " một toà thiên nhiên" bên trong cái váy.
Ngài giám thị thấy thế,khoái quá phát đánh đét vào đùi mình rồi thì thào vào tai Vôva:
-Mông thế mới siêu chứ ! Nhưng vị trí cái mông của cô không phải trong trường tiểu học mà là ở nhà thổ.
Viết xong cô hỏi :
-Ai có thể dịch câu này.
Vôva lập tức giơ tay :
-Thưa cô dịch là: Mông của cô rất siêu nhưng vị trí của nó không phải trong trường tiểu học mà là ở nhà chứa !
Cô Mariana đỏ mặt quát :
-Vôva ! Xéo ngay khỏi lớp !
Vôva lủi thủi bước .Trước khi ra khỏi bàn nó nói với Ngài giám thị:
-Thằng chó già,đã không biết gì lại còn nhắc bài bố !
 
chào tiền bối ah :))

cái tên cô giáo độc đáo nhỉ :))
 
he , thế nên bác í mới cho nó in đậm ;;)
he , vova vô vàn chuyện 8-| ngồi kể cả ngày chắc chả hết 8-|
 
:))

kể về vova thì thôi bác Dương ah :p

kể cái j` khác đi chứ ;;)
 
(chưa biết đã kể chưa, nhưng kệ, cứ pozz :D)

Cô giáo bước vào lớp, trên ngực áo cài một bông hoa hồng rất đẹp, cả lớp ồ lên khen cô. Cô sướng quá, cao hứng hỏi học sinh:

- Các em có biết hoa hồng sống nhờ gì không?

Khánh Ngọc nhanh nhảu giơ tay:

- Thưa cô, hoa hồng sống nhờ sữa!!!

Ngượng chín người, cô đuổi Khánh Ngọc ra khỏi lớp. Khánh Ngọc vừa ra ngoài cửa lớp, gặp thầy hiệu trưởng đi qua.

- Sao em lại đứng đây?

Khánh Ngọc kể lại sự tình, nghe kể, thầy giáo quát:

- Sao em ngu thế, hoa hồng phải sống nhờ phân và nước tiểu chứ!!!

Khánh Ngọc nghe thấy vậy, lẩm bẩm:

- Mẹ bố nó, mình biết thế dek được là rễ nó mọc sâu đến thế... :mad:
 
:))

đến bó tay rồi :|

anh Minh này thì ;;)
 
nào nào :))... lại bắt đầu nói xấu anh rồi :> anh có làm gì nên tội đâu??? :)) chỉ muốn truyền bá lại kinh nghiệm cho em Hoa thôi :))
 
:))

mãi em mới để ý đấy chwus :))

kể ra lấy chồng n`g Nga cũng hay :))
 
Thằng Dương nhớ sai tên cô giáo rồi Maria Nhetcuvocop chứ... voday là vô đâu??? /:)
 
thằng ngu,nhetcuvoday là tao sáng chế ra :))


kể vôva thôi,chế ra topic khác :))
 
Trong giờ học cho các trẻ nhỏ, cô giáo Nhetcuvoday hỏi:

Các em, có ai biết được phải làm cách nào để có thể mang được 2 quả dưa hấu? Vova giơ tay ngay lập tức, cô giáo :
Còn em nào biết nữa không?
Xutochieng đứng dậy thưa:

Theo em thì mỗi tay cầm 1 quả!
Giỏi lắm Xutochieng! - Cô giáo nói - Thế có ai biết làm cách nào để có thể mang 3 quảdưa hấu?
Vova lại 1 lần nữa giơ tay ngay tức thì, nhưng cô giáo bỏ qua, không gọi Vova. Xutochieng đứng lên:

Em thì em mỗi tay 1 quả, còn quả thứ 3 thì đặt lên chỗ "ấy"
Hmm, Sao em có thể bậy bạ vậy! Tôi hiểu rằng nếu như câu đó do Vova nói thì........ Vova không kìm nổi nữa:
Thưa cô, em còn biết phải làm gì để có thể mang được 5 quả dưa hấu!
Vậy à? và làm cách nào?
Em thì em mỗi tay 1 quả, còn trên chỗ "ấy", em đặt Xutochieng!
 
giờ mới biết các anh zai nhà mình [-x

:-"

mừng lên 2 sao ở đây nào :p
 
Wow, lên 2 sao rồi hả, gấp đôi số bài bây giờ là có 1000 (4 sao) rồi nhé ;)
 
Back
Bên trên