Ví von

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên
Tổng biên tập nói với một phóng viên mới:

- Một bài báo hay có thể so sánh với chiếc váy mặc trên người cô gái đẹp, nó phải đủ dài để che phủ được đối tượng, tuy nhiên, cũng đủ ngắn để kích thích trí tưởng tượng của độc giả. :-/
 
Trí tưởng tượng của em rất cao, em rất thích đọc "bài" nào mà phải tưởng tượng nhiều :))
 
đối tượng trong trường hợp này là gì?
:D
sao lại phải che phủ?
:p
 
Theo em thì cứ phơi bầy ra hết là hay nhất. :))
 
phơi bầy ra thì còn tưởng tượng cái gì, thực tế rõ ràng thế còn gì :))
 
Nguyễn Thảo đã viết:
phơi bầy ra thì còn tưởng tượng cái gì, thực tế rõ ràng thế còn gì :))
Phải phơi bầy ra thì mới viết cho người ta đọc chứ, không phơi bầy thì viết cái gì cho người ta đọc? Mà có phơi bầy thì phải khéo léo, luồn lách một tí :biggrin:
 
Đấy, khéo léo thì phải che phủ chứ:p
 
che 1 tẹo thôi
che 1/3 thôi
còn lại phô ra
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Trí tưởng tượng của em rất cao, em rất thích đọc "bài" nào mà phải tưởng tượng nhiều :))
.. thế thì anh Zung đọc báo toàn vào mục đố vui à .. :)) .. :biggrin: .. khi nào có giải chia chác cái nhờ .. :biggrin: .... :))
 
Èo, thằng cu Linh dạo này ăn nói mạnh bạo quá:D
Đúng là có người dạy dỗ nó có khác :))
 
Phần mở che,phần 2 mở,phần thân che,phần dưới thân 1 tí mở.Còn đóng tất,há há.Hấp dẫn thật.
 
Híc, lằng nhằng quá, ai vẽ hộ cái sơ đồ cái. 8-}

Trần Vũ Toàn đã viết:
Èo, thằng cu Linh dạo này ăn nói mạnh bạo quá:D
Đúng là có người dạy dỗ nó có khác :))
Ai dạy dỗ vậy anh :-/
 
he, báo chí hiện nay lột bỏ được cái vẻ bề ngoài sáo rỗng mới là báo chí tốt và nên đọc
-> bài viết phải lột bỏ tất :D, ko cần che đậy gì cả, cứ người thật việc thật mà làm ;;)
 
Back
Bên trên