...vê râu nhớ lại cái năm [1999]......

Ninh Đức Thuận
(ninh duc thuan)

New Member
...vê râu nhớ lại cái năm [1999]......
gần 2 rưỡi, đã hơn 1 tiếng từ lúc gã Basler ghi bàn cho Bayern rồi...ngáp một cái lấy tinh thần hững chịu thất bại cay đắng của Quỷ Đỏ, phút 79 rồi, đá đấm gì nữa, nhìn mặt Cụ Fergie, lão Keano, lão Sì Cô ngoài sân như đưa đám...
manutd300b.jpg

Soạch! Thế rồi ông Peter ổng lao lên, ông chuyền bóng cho ông Giggs, phút 82 ồi, ổng sút liều...Sặk! Thế mà Teddy ở đâu xoay người fat', bóng nằm gọn trong lưới... há há...đời bất ngờ vui trở lại... ngẫm kiểu j` cũng có chuyện điên rồ xay ra...đời này nó điên điên mờ!... ặc, thế mà điên thật, thằng ku Sol từ đâu thò chân ra, thế là kết thúc vở hài kịch đầy tính bi thương cho các em Hùm Xám, Kahn lắc đầu, Matheus nghệt mặt (trông ngu vật ), ngài Hus thì khỏi nói...đúng là " cầm vàng còn để vàng rơi", tội cho các cháu nó...Peter được dịp trổ tài nhà ***, các cu phía trên quây lấy Sol như đánh hội đồng con nhà người ta, Cụ Fergie toe toét, kẹo cao su chắc cũng phải bắn ra... à há! Thế là vô địch... fê Man từ ấy...
images1254771_untitled1.jpg
 
Back
Bên trên