Vãi hà tiện!!!!

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
một lão nhà giàu hà tiện, lúc lâm chung gọi ba đứa con vào nói:

- Cha chết thì các con tính chôn cất ra sao, cho khỏi tốn kém?

Con thứ ba thưa:

- Con mua một chiếc chiếu rách, bó xác lại, chúng con lôi đi, ném xuống huyệt.

- Vẫn tốn kém!

Con thứ hai nói:

- Con ném cha xuống sông cho cá ăn!

- Không được! Thịt cha, cá ăn phí quá!

Người con cả vội nói:

- Con chặt củi, đốt xác cha lấy tro bón ruộng nhà ta!

Người cha gật đầu:

- Con nói hợp ý ta. như vậy không mất cái gì mà còn lợi!
 
mẹ cha cái thằng phung phí , màn hình tao có 15inches , nó chơi cho quả title to như cái đình thì tao còn nhìn thấy cái gì nữa
 
He he chú cứ đùa hoài à.Anh là người hào phóng,rộng lượng lắm:D
 
Back
Bên trên