Vân ơiiii

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
Chuyện này do bí thư MTH kể lại :)

*****************************

Vân ơiiii

Hồi kháng chiến chống Mỹ, em Vân và anh Tuấn cùng học cấp 3 ở trường làng. Hai người yêu nhau nhưng không ai dám tỏ tình trước, anh Tuấn thì nhát gan còn em Vân lại là con gái ;). Một hôm nhân dịp có đội chiếu bóng trên huyện về phục vụ bà con trong xã ngoài sân vận động, bạn bè ra sức cổ vũ anh Tuấn rủ em Vân đi xem. Cuối cùng anh Tuấn quyết định tối nay sẽ nói với em Vân cái điều mà bấy lâu nay vẫn giữ kín ở trong lòng. Em Vân hiểu ý nên cũng nhận lời đi xem phim với anh Tuấn.

Trong buổi chiếu phim anh Tuấn mấy lần định nói nhưng bà con trong xã ngồi chật kín xung quanh, không có cơ hội anh Tuấn đành đợi đến lúc ra về.

Cuối buổi chiếu phim hai người sóng đôi trên con đường quê lộng gió. Đột nhiên anh Tuấn dừng lại, anh Tuấn khẽ gọi:

- Vân ơi !

Em Vân giả vờ như không biết vẫn tiếp tục bước đi. Ở sau lưng anh Tuấn càng tha thiết:

- Vân ơiiiiiiiiiiiiiii ....iiii....

Hai má Vân đỏ bừng, dừng bước, anh Tuấn khẽ khàng đi tới, giọng thảng thốt:

- Vân ơiiiiiii... anh......anh giẫm phải cứt rồi.....:D...

em Vân ???? :D
 
Em Vân bẽn lẽn cúi đầu : Em... xin lỗi!!!!
 
Em Vân tiếp : ..... Em nhớ là sáng nay chú Nam chú ấy ngồi ở chỗ kia cơ
 
Cười vỡ cả bụng à !!! :D :D :D Tưởng anh Tuấn nhà mỉnh tỏ tình cơ đấy ! Hậu đậu còn hơn cả Nobita.
 
Úi giời ơi,đúng là quả báo.Hê hê.Anh Tống ở ác gặp dữ mà.Em chỉ thấy tội nghiệp cho chị Vân thôi.
 
em Minh ko hiểu tình yêu rồi, chị yêu anh Tống cũng là vì cái tính chân chất, thật thà ấy đấy, thank bà con giúp em nhớ lại kỉ niệm xưa!
 
Back
Bên trên